dimi nói:Em có lời khuyên dành cho bác. lần sau nếu có ai đụng, bác quay lại xin lỗi 1 câu. giờ đi ra đường nguy hiểm hơn đi lính thời chiến
Last edited by a moderator:
dimi nói:Em có lời khuyên dành cho bác. lần sau nếu có ai đụng, bác quay lại xin lỗi 1 câu. giờ đi ra đường nguy hiểm hơn đi lính thời chiến
Thế lại hay,rồi có lúc nó sẽ gặp được thứ dữ.Để đấy,đời sẽ rèn nó thôi.Dawnglow nói:Vậy là nó tưởng nó đúng và lần sau sẵn sàng làm y chang vậy với người khác.
Bác nhầm rồi, nguy hiểm lắm đấy bác, nó mà kết luận bác xem thường (đeo kính) hay nhìn đểu (đã bỏ kính), kiểu gì nó cũng có cớ khi nó "thích" xiên.scrlinh nói:Bởi vậy nên dạo này ra đường nhiều bác đeo kính đen, có nhìn "nó" cũng không biết mình đang kênh xì po, hổng có kính "nó" bắt nhãn được thì .........![]()