Vậy theo bác thì chờ đón F1 ở đâu? Tôi không ủng hộ xe lấn chiếm lòng lề đường, nhưng 2B xếp hàng ngay ngắn dưới lòng đường chờ đón F1 là bất khả kháng (còn như mấy cậu mợ đứng chàng hång giữa đường ai mà chẳng ghét) ,thấy trường học đông đúc chật chội mình né đường khác có mất gì đâu ,chui vào trầy xước V2 có xót xa không.Lý luận của bác như một đứa con nít . Đón con thì dc lấn chiếm lòng đường à
Nhiều trường có cho bảo vệ hoặc gọi dân phố xuống điều tiết giao thông khoảng thời gian tan trường và họ thường đặt 1 cái barrier "Cấm ôtô" ngay trước tránh người ta quẹo vào k có đường ra. Phương án này khả thi nhất hiện nayVậy theo bác thì chờ đón F1 ở đâu? Tôi không ủng hộ xe lấn chiếm lòng lề đường, nhưng 2B xếp hàng ngay ngắn dưới lòng đường chờ đón F1 là bất khả kháng (còn như mấy cậu mợ đứng chàng hång giữa đường ai mà chẳng ghét) ,thấy trường học đông đúc chật chội mình né đường khác có mất gì đâu ,chui vào trầy xước V2 có xót xa không.
Ban giám hiệu F1 mình cũng đang áp dụng phương án này,nhưng 2B vẫn phåi chờ đón dưới lòng đường vì lề đường cho các F1 đi bộ.Nhiều trường có cho bảo vệ hoặc gọi dân phố xuống điều tiết giao thông khoảng thời gian tan trường và họ thường đặt 1 cái barrier "Cấm ôtô" ngay trước tránh người ta quẹo vào k có đường ra. Phương án này khả thi nhất hiện nay
Điện thoại cùi bắp chụp hình chiều nay khi dân phòng chưa kịp mang bång cấm xe ra.
Phụ huynh đứng xếp hàng, còn lại là các xe đang lưu thông đó.
Éo mịa nó, bửa nào có đứa nào mới có bằng lái, vô đó đạp nhầm ga - thắng, tụi nó bỏ mạng vài đứa cho chừa.
Xe to thế cũng đi vào , mấy đứa nhỏ lại hay giỡn hớt kẻo có gì thì nguy vì xe bus hạn chế tầm nhìn.Ban giám hiệu F1 mình cũng đang áp dụng phương án này,nhưng 2B vẫn phåi chờ đón dưới lòng đường vì lề đường cho các F1 đi bộ.
Điện thoại cùi bắp chụp hình chiều nay khi dân phòng chưa kịp mang bång cấm xe ra.
View attachment 185927
Phụ huynh đứng xếp hàng, còn lại là các xe đang lưu thông đó.
Nhà em ở gần đây, nói chung đường 2 xe 4 bánh đi ổn. Có điều đa phần tâm lý phụ huynh cũng như bản thân em là quá ngán ngẩm cái an ninh - trật tự của mình rồi, ai cũng sợ con cái mình không an toàn nên sống chết gì cũng lết lại cho gần cái cổng trường. Sợ xì ke, sợ mẹ mìn bắt cóc, sợ mấy thằng buýt-taxi tay lái lụa tông văng cả cứt ra..bla bla..Bên cạnh đó, hệ thống an sinh lại không tốt, xe đưa đón chỉ có ở trường học phí trên chục chai nên dân ngu-cu đen lại phải chen chúc nhau thế đó. Cả cái vòng lẩn quẩn này chỉ chấm dứt khi có 1 vị lãnh đạo anh minh thần võ, đạo đức sáng ngời, dẫn dắt triệu người Việt qua cơn hỗn loạn này thôi ạ..hic!"văn hoá"! Ai đánh giá ai?
Xe to, tiếc gì mà chui vô hẻm chỉ lọt 1 chiếc xe vậy cà?
Xe chở khách Tây du lịch bác à,chật cứng thằng cu luôn .Thấy đông đúc vậy nó vẫn hùng hục lao vào ,cả biển số xanh nữa cũng vậy.Xe to thế cũng đi vào , mấy đứa nhỏ lại hay giỡn hớt kẻo có gì thì nguy vì xe bus hạn chế tầm nhìn.
Hồi chiều e rước con gái đi học về. Phụ huynh 2b rất đông. Có mấy chiếc 4c 7c chạy đến. Tan trường con nít tiểu học nó chạy tới lui, thật sự rất nguy hiểm. Khi oto đến, phụ huynh cũng phải ng này đẩy ng kia lui xe cho 4 bánh qua. E dựng xe trên lề, nghe mấy chú bán hàng gần đó bảo "$*#*$&@&$&...con nít tan trường đông đúc, đường hẻm mà ngày nào nó cũng chạy vô, hôm trc mém đụng thằng nhóc kia". E bảo chắc do ngta buộc phải đi đường này thì bị đáp trả ngay đây là khu này có nhiều hẻm to, có rất nhiều đường thông ra rồi lại &#*#-$-$&@ tiếp.
Thử đi xem ai chừa biết liền.Éo mịa nó, bửa nào có đứa nào mới có bằng lái, vô đó đạp nhầm ga - thắng, tụi nó bỏ mạng vài đứa cho chừa.