Hạng B2
26/4/07
104
0
0
54
Em đã chứng kiến một tình trạng mà không khỏi bức xúc dù đã nhiều lần thấy tận mắt và đã có nhiều bác đã để cập đến vấn đề này trước đây trên diễn đàn OS.
Chuyện như thế này: Lúc 8g30 sáng nay, một xe cấp cứu đang chở người bệnh hú còi chạy trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài Quận 10 thì bị một chiếc xe Altis màu đen lưu thông cùng chiều chạy chậm cản trở ở phía trước. Mặc dù xe cứu thương đã hú còi cấp cứu từ xa và nhá đèn liên tục sau chiếc xe Altis này nhưng người tài xế vẫn chạy chậm khoảng 5-7km/giờ mà không mở đèn xi-nhan tấp vào lề để nhường đường (thật tình thì xung quanh cũng có một số xe 2 bánh đang lưu thông cùng chiều nhưng xe Altis vẫn có thể tấp vào lề). Cuối cùng, không thể chờ được thì xe cứu thương phải lấn lane vượt trái để qua mặt chiếc Altis này. Sau đó, em bức xúc trước tình huống này và chạy xe máy lên để xem người lái xe Altis là ai thì thấy đó là một nữ tài xế khoảng 40-43 tuổi đang điều khiển xe một mình với một nét mặt rất lơ đễnh và bình thản!!! Bó tay! :mad::mad::mad:

Không biết vị nữ tài xế có xem được bài viết này hay không nhưng em xin có đôi lời nhắn nhủ với vị tài xế này cũng như những ai chưa quen văn hóa nhường xe ưu tiên:
  • Đã chạy xe 2 bánh hoặc xe 4 bánh thì người điều khiển phương tiện đều phải ý thức rằng phải nhường đường cho các xe ưu tiên có còi hụ. Tại sao vị tài xế nữ này lại lạnh lung chắn đường đi của xe cứu thương? Hãy đặt trường hợp người bệnh nhân trong xe cứu thương là thân nhân của mình thì vị nữ tài xế này vẫn lạnh lùng như đang chạy xe lúc sáng nay không? Những điều căn bản và nhỏ nhặt như thế mà không biết thì đừng nên điều khiển xe 4 bánh, nếu không thì sẽ de dọa tính mạng của người khác nhất là với người điều khiển xe 2 bánh.
  • Từng giây, từng phút chậm trễ trong việc di chuyển trên xe cứu thương sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng của bệnh nhân. Tại sao người điều khiển xe xung quanh không thể chạy chậm lại vài nhường đường cho xe cấp cứu? Giành đường hoặc không nhường đường cho xe ưu tiên thì không khác gì hành động giết người dã man. Em vẫn thường thấy một số xe 4 bánh (đặc biệt là xe tải hạng trung) nghe còi ưu tiên nhưng vẫn tranh thủ chạy trước xe cứu thương để được những xe khác nhường đường cho đến khi nào xe cứu thương qua mặt thì mới thôi! Cá nhân em xem họ là những “kẻ giết người và thiếu văn hóa” trong xã hội.
Nói tóm lại: Mọi người hãy điều khiển xe một cách an toàn, đúng luật và không được quên những “văn hóa phải có” như trường hợp ở trên.
 
Hạng C
24/12/06
759
60
28
Sao Bác kg giả vờ..., tấp xe máy vào tránh xe Cứu Thương luôn tiện cọ tay lái vào hông xe đó 1 đường từ cửa sau ra cửa trước..., nếu thấy chưa đủ thì ủi luôn cái gương chiếu hậu luôn.....
 
Hạng D
28/2/11
1.027
9
38
NN nên chuyển các TT cấp cứu ra ngoại Ô như Nga 4 Thủ Đức, Ngã 4 An Sương, Bình Chánh, Q7.
Đặc biệt nên chia cái BV Chợ Rẫy ra thành 4 cái chi nhánh ở 4 cửa ngõ trên.
Dĩ nhiên thay đổi cái gì cũng khó nhưng trước sau gì cũng là, làm trước cho dân nhờ.
 
Hạng D
12/3/11
1.605
67.733
113
Tiền Giang, gò công
em luôn ý thức tốt về nhường đường dù đang lái 2b hay 4b . bức xúc nhất là ở các giao lộ, khi đèn đỏ xe dừng tràn lan, xe cứu thương cũng chịu chết, nhiều lần gặp tình huống như vậy, em thấy người điều tiết giao thông có khi cũng thờ ơ không thèm đổi tín hiệu đèn, họ không hiểu hay không chịu hiểu ?
 
Hạng D
2/6/11
1.491
72.717
113
E ớn mấy mợ lái xe lắm, lơ tơ mơ kinh khủng. Tình huống này chắc mở nhạc lớn nên ko nghe còi hú, mắt thì ko nhìn kiếng hậu, vì tưởng kính là để soi mặt thôi. Nói chung là phương pháp lái xe có vấn đề, chứ e nghĩ cũng ko đến nỗi là thấy xe cấp cứu mà ko nhường đâu.
 
Hạng C
24/12/06
759
60
28
Mình bé họng, nên không mong gì cải thiện đc tình hình....thôi thì tối thiểu là bản thân mình và giải thích cho gia đình mình....để mọi người tôn trong luật lệ mà lưu thông... cũng góp đc một hạt cát vào sa mạc rồi....
18.gif
18.gif
18.gif
 
Hạng D
28/2/11
1.027
9
38
Một số xe cứu thương không cấp cứu cũng hú còi. Riết dân nhờn. Đáng!
 
Hạng B2
26/4/07
104
0
0
54
micky nói:
Sao Bác kg giả vờ..., tấp xe máy vào tránh xe Cứu Thương luôn tiện cọ tay lái vào hông xe đó 1 đường từ cửa sau ra cửa trước..., nếu thấy chưa đủ thì ủi luôn cái gương chiếu hậu luôn.....
Bác nói chơi hay nói đùa vậy? Em rất kiêng dè với các mợ lái xe lắm (xin lỗi, em không muốn vơ đũa cả nắm). Nếu làm cho mấy mợ tay mơ này giật mình thì em có nguy cơ bị các mợ "ủi" lắm. Xin bác thương em!!!:D:D:D
 
Hạng D
27/10/10
2.939
8
38
39
còn e thì sẽ chạy tới gõ cửa nhắc nhở nhẹ nhàng sao chị ko nhường xe cứu thương,nếu tài xế đó trả lời một cách lạnh lùng thì có dịp e chửi lại cho sướng cái miệng e
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
đoàn xe Tang cũng được ưu tiên (Luật có ghi) nhiều thằng dựa hơi đang chở hòm mà chèn ép các xe khác
chừng xong việc, về xe rỗng là hết ưu tiên : chuẩn bị ... u đầu dìa bà già nhìn hổng ra thèng con luôn
24.gif