Dạng này cũng "thượng vàng hạ cám lắm". Nếu em biết đó là đoàn xe chở khách nước ngoài thì em sẽ tuân thủ tuyệt đối vì phải cho người nước ngoài thấy tinh thần thượng tôn pháp luật của dân Việt Nam cũng chẳng kém ai. Có lần em đi trên một xe khách 45 chỗ đang chạy trên quốc lộ đoạn Long Khánh thì có chú "bồ câu" mở đường cho 1 đoàn quan chức. Tài xế xe khách này chạy chậm nhưng không dừng hẳn thì có 2 chú XXX trên motô mở đường chạy đâm vào gần đầu xe rồi lạng ra, làm cho bác tài đạp thắng gấp, hành khách té nhào trên xe. Em và hành khách trên xe rất bực tức và chửi XXX vì cái ngu nhất thời của những hung thần XXX. Hai chú này có lẽ không có lường trước được cái hậu quả mà 2 chú phải hứng chịu nếu chẳng may xe môtô bị trượt bánh vào lườn xe khách!!! Chạy xe mởi đường với cách như thế thì không biết bây giờ 2 chú đó có còn sống hay không nữa!!! Thiện thai, thiện thai!!!vân phi nói:còn 1 dạng xe ưu tiên ồn ào nữa : xe chở đầy tớ các bác và em . mô tô mở đường quát tháo :tất cả phương tiện tấp sát vào lề, tất cả phương tiện tấp sát vào lề .... các xe biển xanh vụt qua , mô tô khóa đuôi, nhịp sống hối hả lại trở về....
Em có cái tính hay gàn nếu thấy quan chức vi phạm luật lệ. Thỉnh thoảng em chạy 2 bánh hoặc 4 bánh mà thấy xe biển số xanh như 51A, 80B, 30A chạy lấn lane (không có đèn hoặc còi hụ) trong thành phố là em "giả mù sa mưa" chạy chặn trước đầu xe, hoặc ép xe kia vào lề không cho tiếp tục chạy sai luật. Em rất ghét những kẻ "Osin của dân" ngồi trên chiếc công quyền mà chạy như ăn cướp, vi phạm luật lệ trắng trợn. Xe công quyền lạm dụng sự ưu tiên như thế này (ngoài ra còn nhiều cái bất công khác từ quan chức nữa) thì trách tại sao mà xã hội không công bằng và văn minh !!!