U19 Việt Nam 4-1 U19 Myanmar
Rất lâu rồi, người VN mới có được không khí bóng đá nóng như thế kể từ khi Huỳnh Đức, Hồng Sơn ... đi đá Seagame cùng HLV Weigang. Đêm qua, trên sân Mỹ Đình 40 ngàn ghế không còn chổ trống, một phó thủ tướng chính phủ cũng đến dự khán một trận đấu chỉ thuộc lứa tuổi U19! Ngoài sân, khắp nơi trên cả nước, có thể thấy trong từng quán cafe, nhà hàng .... tất cả đều hướng mắt về màn hình TV nơi có đội U19 thi đấu, không khí sôi nổi hơn cả một trận đấu kinh điển các giải Châu Âu vì tất cả fan đều có cùng một tình yêu: U19 Việt Nam.
Trở lại trận đấu, U19 Myanmar từng thắng dể Thái và Inđô ở vòng bảng, Nhật cũng từng bại trận trước Myanmar trong 1 trận giao hữu 1 tháng trước, cho thấy họ là một đội bóng mạnh. Các cầu thủ U19 VN đã ra sân cháy hết mình và ghi những tuyệt phẩm đẹp và đẳng cấp không thua gì các cầu thủ hàng đầu thế giới đánh bại đối thủ trong trận cầu tuyệt vời.
U19 VN với nòng cốt là Học viện HAGL- Arsernal, một sự đầu tư đáng tiền của bầu Đức.
Bàn thắng thứ 4 của Văn Long tái hiện siêu phẩm của Dennis Bergkamp vào lưới Argentina ở World Cup 1998