Heeee, thấy anh hút thuốc nên e tưởng gần 1/2 con cọt ......Đâu mà dữ vậy cha nậu. Ổng đang kiểm tra gầm trước. Sau mới coi tới cái máy, đến dàn điện.

Heeee, thấy anh hút thuốc nên e tưởng gần 1/2 con cọt ......Đâu mà dữ vậy cha nậu. Ổng đang kiểm tra gầm trước. Sau mới coi tới cái máy, đến dàn điện.
Đu....Hiệp thắng đợt này trúng nhoenTiếp:![]()
![]()
Nhớ nhà nhớ con rồi:
![]()
Em mệt quá ngủ chút, 2 hum nay ngày nào cũng ngủ 4 hours à!
Tin vui là:
Lâm lái alo nói về cái bầu catalytist.
A Long hoctin cho cai gì bị chuột cắn dây.
Đặt Tuly và Đạm mấy cái để chăm chút cho Em nó.
1>. Mấy miếng cao su chân côn, ga, thắng
2>. 2 cái nút phía sau cốp, nằm phía dưới.
3>. Dây en ten cùng cây en ten.
Danh sách còn dài chiều nay lên PS coi thử còn cái gì nửa ko?
Chúc thành công nhé Huy, nghề chơi lắm công phu@ Đạm: Đã tới PS.
Tối qua có gặp A Nguyên Couple 96.
Sáng theo A Long Hoctin đến PS vô tình gặp nhau trên đường. Đi là tời ngay.
Và sau đây là chút ảnh hành trình như Tam Tạng lấy kinh:
Quê hương của Châu pro:
![]()
Tới đường quẹo lên Sân bay Phù cát thấy V4 của mình nó tung tăng cùng chồng thèm:
![]()
Chiều mới sổ đèo Cù Mông:
![]()
![]()
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc,
Lá dừa che ngang mặt chữ ...thẹo.
![]()
Đến trạm thu phí hầm đèo cả, đoạn nầy đau khổ DDTL sa xuống ổ gà ổ trâu ko biết bao nhiêu lần.
![]()
Tới NT lúc 23:kém: Cho ĐĐ nghỉ ngơi lấy sức mai bương ổ gà tiếp.
![]()
Tới Phan Rang:
![]()
![]()
Đoạn nầy tốt mà biển báo lo76nj xôn quá ko dám chạy 30mph thôi.
![]()
![]()
Tới đoạn nầy cái mông em như ngồi trên cái nầy rồi:
![]()
Vào Phan thiết khắp QL như 1 đại công trình tránh đông né tây đi đường đá cấp phối, ổ voi nhiều hơn ổ gà.
![]()
Cảm ơn Anh, về E đi Ql14 á! Chơi luôn! Em đã chuyển lời của Anh rồi!Chúc thành công nhé Huy, nghề chơi lắm công phu
Hội của các bác cũng xôm quá héng! Bên em toàn xe mới nên chưa có đụng kỹ thuật nhiều, toàn độ chế điện đóm sơ sơ thôi!Cảm ơn Anh, về E đi Ql14 á! Chơi luôn! Em đã chuyển lời của Anh rồi!
@ Tỵ : Thanks Em! A đang phân vân có nên thay kiếng lái luôn hay để đi đã!
A chọt ngoáy nhiều cầm điếu thuốc mới vui, thế là nghiện lại hix!ủa, anh Huy hôm nay hút thuốc lại rầu à?
Trao đổi sơ sơ với PS ntn a? ổng tính sơ sơ bằng nửa con cọt chưa a?![]()
@ Đạm: Đã tới PS.
Tối qua có gặp A Nguyên Couple 96.
Sáng theo A Long Hoctin đến PS vô tình gặp nhau trên đường. Đi là tời ngay.
Và sau đây là chút ảnh hành trình như Tam Tạng lấy kinh:
Quê hương của Châu pro:
![]()
Tới đường quẹo lên Sân bay Phù cát thấy V4 của mình nó tung tăng cùng chồng thèm:
![]()
Chiều mới sổ đèo Cù Mông:
![]()
![]()
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc,
Lá dừa che ngang mặt chữ ...thẹo.
![]()
Đến trạm thu phí hầm đèo cả, đoạn nầy đau khổ DDTL sa xuống ổ gà ổ trâu ko biết bao nhiêu lần.
![]()
Tới NT lúc 23:kém: Cho ĐĐ nghỉ ngơi lấy sức mai bương ổ gà tiếp.
![]()
Tới Phan Rang:
![]()
![]()
Đoạn nầy tốt mà biển báo lo76nj xôn quá ko dám chạy 30mph thôi.
![]()
![]()
Tới đoạn nầy cái mông em như ngồi trên cái nầy rồi:
![]()
Vào Phan thiết khắp QL như 1 đại công trình tránh đông né tây đi đường đá cấp phối, ổ voi nhiều hơn ổ gà.
![]()
Hội của các bác cũng xôm quá héng! Bên em toàn xe mới nên chưa có đụng kỹ thuật nhiều, toàn độ chế điện đóm sơ sơ thôi!
Mong thỉnh giáo các sư huynh hội Cọt nhoen!