Hạng B2
16/12/14
117
6.395
93
Nhớ ngày nào vàng 48, le te đi mua, sau đó nó rơi không phanh. Móa lúc bán có 36, để chuyển thành bất động sản. Thù vàng tới giờ.
 
Hạng D
30/6/08
1.505
69.491
113
59
Nhớ ngày nào vàng 48, le te đi mua, sau đó nó rơi không phanh. Móa lúc bán có 36, để chuyển thành bất động sản. Thù vàng tới giờ.
Thù cái gì? Cứ có là vui biết là chẳng làm gì cả nhiều lúc trẻ con vứt bừa dọn mệt thấy bà. :D
 
để em hiền
1/4/05
3.816
98.640
113
Dàng của em đang có giá bình quân 39. Vậy là em sắp huề vốn sau 7-8 thuê hộc tủ ngân hàng cất nó á. :D:D:D
 
pmp confirmed
Hạng B2
20/7/13
336
12.694
93
em cưới dzợ mua dzàng 4x/cây, vẫn còn lỗ sặc gạch
 
Diamond Hand
28/7/09
1.617
16.948
133
Mấy topic khủng hoảng tài chánh, bđs lúc nào cũng đông
Nhu cầu thể hiện khả năng tiên tri cao quá
Không phải là tiên tri mà là "chuẩn bị".

"Lucky is when preparation meets opportunity."

Khi tiền ảo lên đỉnh thì mình lại về vàng nếu chưa tăng mạnh.
Chốt vàng mình về lại BĐS và CK. (lúc này chắc bét nhè) :D

p/s :
Đó là sự chuẩn bị. Một đời người chỉ cần làm 2 vòng vậy là ngon :D
Pha thoát CK 2018 của mình giờ nghĩ lại còn lân lân, các anh biết mình chốt Ck vô cái gì rồi :D