Chia buồn cùng bác
Tuần vừa rồi, em cũng đi ngang qua đó-phía đường Út Tịch-thấy 1 thằng ốm ốm (nhìn giống nghiện như bác nói) đứng sau xe cầm tờ báo ngó ngó vào trong xe vài lần, rồi đi ra chỗ gạt nước, em thấy vậy liền đánh lái vào lề (lúc này đang dừng chờ đèn đỏ), mới đang đánh lái giữa chừng thì thấy nó đã móc túi cái gì đó để vặt gạt nước sau chiếc Caren rồi cho luôn vào áo rồi đi bộ tỉnh bơ. Em mà đi xe máy thì nó chết với em rồi, ít nhất là nó cũng không có cơ hội chuồn với cái gạt nước.
Chỗ này chắc an toàn nhất là cái bác đậu xe ở sát siêu thị (nếu được) hoặc khỏi vào thì may ra mới an toàn, em cũng đậu ở đó quay lưng ra Cộng Hòa cả chục lần may mà chưa sao