Hạng B2
16/6/08
135
47
28
Quây lưới B40 hai bên thành cầu vượt lại hết, vừa ngăn tự tử, vừa ngăn những đứa không phải là người này ném UFO xuống cao tốc!!
 
Hạng C
1/6/11
538
176
43
Các bác ui, mình nói trên này mấy quan có nghe đâu,... rồi đâu vẫn vào đấy và mình vẫn phải chịu thôi! Có cách nào lên tiếng mạnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng khác nhấn mạnh "Địa danh" của khu vực "oanh tạc" để mấy "Quan" ở đó đọc báo nhột chơi rồi mới xử lý, thậm chí nêu tên luôn Quan phụ mẫu ở đây càng tốt!!!
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.977
113
@earthborn_vn...thanks bác nhiều vì những ưu tư của bác.
 
LK
Hạng D
8/9/04
1.948
19
38
Chợ Lớn
oto_bangb2 nói:
Tuy nhiên, các đối tượng thường tụ tập trên cầu vượt vào đêm khuya nên khó bắt quả tang vật lạ được thả xuống đường. Do đó, khi phát hiện các đối tượng tụ tập trên cầu vượt quá khuya, lực lượng công an xã chỉ mời về nhắc nhở và xử phạt vi phạm đậu xe lấn chiếm trên cầu và không mang theo giấy chứng nhận đăng ký xe.

E thấy cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm lớn trong vụ này chứ không thể chỉ luôn miệng than vãn về ý thức của người dân ! e ko nghĩ 100% người dân ở các nước văn minh đều tự nguyện tự giác nếu họ ko bị ép buộc tuân thủ hay bị các quy định xử phạt ràng buộc.
Cơ quan chức năng đâu thể trả lời vậy được! cứ xử nặng bất cứ ai tụ tập trên cầu cho dù là làm gì xem sao !
Ở nước ngoài súng ống bán đầy người ta cũng có biện pháp thích hợp để kiểm soát...chứ mới vậy mà kêu bó tay thì dân còn biết dựa vào ai?!
 
Hạng B2
9/10/10
156
2
18
50
earthborn_vn nói:
phantan nói:
tonyhao nói:
Hú hú hú hồn ơi, hồn đang phiêu du ở đâu ! mau mau bay về
earthborn_vn nói:
Theo em thấy cần đổi lại bộ môn chính ở các cấp Tiểu học, THCS, PTTH phải là môn đạo đức thì mới đúng, còn Toán - Lý - Hóa - ... chỉ là môn phụ mới mong thế hệ sau không tuột dốc về ý thức. Mong các ông lãnh đạo (Bộ GD - ĐT) nghiên cứu lại. Thật không thể chịu nổi, cái vụ trên cao tốc này cũng ác lắm à nha.
Bác tony thâm nhá...Thầy nào dạy môn ấy...kiểu thầy ở ĐH TN hay hiệu trưởng mua bán hàng dạy thì..cả một trời "đạo đức"...
Bác Tonyhao và bác Phantan ơi: cái đạo đức mà hai bác đề cập là đạo đức vỏ bọc giả danh của bọn hắc ám, không phát khởi từ tấm lòng chân thật, không ý thức về mọi hành vi (đặc biệt là thói quen) của mình sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cộng đồng. Ở đây em không có ý tranh cãi gì với 2 bác cả, mọi người trong xã hội đều làm mắc xích cho nhau, thế hệ sau cũng mắc xích với thế hệ trước. Tại sao mọi người (kể cả em) đều bức xúc với những hiện tượng biểu thị giá trị đạo đức của con người ngày càng sa sút, dĩ nhiên trong tâm ý của những người có ý thức và hiểu biết đều nhen nhúm mong mỏi cần nên có sự đổi thay. Đang đói mà chỉ ngồi nhìn gạo không vo, cơm không nấu thì mãi cũng chỉ than đói và chịu khổ với cái đói. Một con chó tham gia cuộc thi vượt sa mạc khô cằn, dù được cung cấp đầy đủ thức ăn nước uống - được dừng nghỉ lấy sức dọc đường nhưng nó lại bị chết khi chưa đến đích. Nó chết không phải vì đói, vì khát, vì nóng, vì kiệt sức mà nó chết vì nó không đi "tiểu" được. Tại sao ? Vì nó có thói quen tìm một cái cây để gác chân sau lên để "đái". Đó chính là thói quen của nó, nếu nó được huấn luyện lại cách "tè" mà không cần đến cái cây thì tình hình sẽ thay đổi. Ngày trước, khi đi chơi cùng gia đình, em đại diện gia đình mua vé vào cổng khu vui chơi, mọi người đang xếp hàng (có cả người ngoại quốc đứng thứ 3, còn em đứng thứ 4) chờ đến lượt, có một chị đứng cách 1 người sau em, nói với cậu con trai "sao mày ngu quá vậy ! đứng đây làm gì ? không chạy lên đó chen vô mua cho lẹ". Thế là cậu con trai khoảng 14 tuổi làm y lời chị và họ đã mua được vé. Trong nhiều trường hợp khác, có nhiều kẻ có ý thức và suy nghĩ như vậy khi đạt được mục đích sẽ cho là mình đã giành được "chiến thắng" nhưng họ không hề nghĩ họ đã "thảm bại" với chính họ. Vì vậy cần phải có sự "bắt đầu" ngay từ bây giờ, ngay từ chính chúng ta - những người lớn. Sau tất cả những lời biện hộ của em cũng nhằm mục đích hai bác hiểu dùm em. Vì thêm 1 người hiểu sẽ giảm đi một người không hiểu tất yếu sẽ tăng thêm một điều tốt và giảm đi một điều xấu, trăm người ý thức trăm chổ xung quanh họ đều vừa ý, vạn người nghĩ được và làm được thì xã hội yên vui. Hãy là một bông hoa (dù là hoa dại) cũng nên nở cho thật đúng là hoa chứ không là một mầm gai nhỏ nhưng gây hại lớn.
P/s: Dù nói xong em vẫn cúi đầu trước hai bác.
Chưa phân định trên dưới.
Em chọn đứng phía thấp.
Vòng tay thi lễ bác.
Diệt "NGÃ" phải luôn "NHẪN".
Thân ái. Chúc OS luôn là cộng đồng để mọi người học hỏi giúp đỡ lẫn nhau.

Đồng ý với bác
 
Hạng D
4/9/06
2.287
23.980
113
mua cao bán thấ
ngày xưa có chuyện ném đá lên tàu bắc nam, ngày nay có chuyện vật thể lạ trên đường cao tốc, Cũng may mà VN chưa cho sử dụng súng, chứ không thì ai dám đi máy bay nữa


Súng thì chưa cho phép nhưng cũng đã có vài vụ lỡ miệng đùa giỡn...... có lựu đạn và có bom khi đi máy bay rùi, tính người VN ta thích đùa khắp mọi nơi, vui mà ... hãi

 
Hạng B2
6/2/08
391
3
18
saigon
Bọn này là thú chứ không phải người. Bắt được đứa nào mang ra sân banh ném đá hội đồng (tốc độ 100km/h) như Hồi giáo mới xứng đáng.
 
Hạng B2
6/2/08
391
3
18
saigon
sea_sound nói:
Quây lưới B40 hai bên thành cầu vượt lại hết, vừa ngăn tự tử, vừa ngăn những đứa không phải là người này ném UFO xuống cao tốc!!
Không ném được thì tụi nó "thả" xuống. Tốc độ 100km/h đủ gây ra một tai nạn kinh hoàng rồi. Nếu tai nạn xảy ra dây chuyền thì ... eo ơi, em hổng dám nghĩ nữa. Chắc về QL1 đi để còn nguyên vẹn hình hài!