Hạng B1
26/8/13
58
18
8
Lễ này em đi về miền tây, ngoài quán cơm tấm Oanh trên QL 1 A mà em biết thì còn quán náo ăn ngon nữa không các bác. Nhờ các bác tư vấn giúp để chuyến đi thêm phần hấp dẫn. Dự kiến là em về đến Cà Mau luôn
Ngã ba An Hữu quẹo phải có vài quán cơm xe tải hay ghé ăn, cơm phần canh chua , cá kho tộ giá bình dân nhe bác.
 
14/6/17
892
431
63
Lễ này em đi về miền tây, ngoài quán cơm tấm Oanh trên QL 1 A mà em biết thì còn quán náo ăn ngon nữa không các bác. Nhờ các bác tư vấn giúp để chuyến đi thêm phần hấp dẫn. Dự kiến là em về đến Cà Mau luôn.

Sau chuyến đi về miền tây của gia đình em dịp lễ 2/9. Xin báo cáo các bác các quán mà theo quan điểm của em là ngon bỗ rẻ, nên xin chia sẽ củng các bác
- Ngày 1-9/2018 xuất phát từ Q9 thẳng tiến về cao tốc Trung Lương tiến về miền Tây
Ghé ăn trưa tại quán lẩu mắm Dạ lý.
View attachment 1716706 Quán này trước đây em có ăn một lần rồi, cảm nhận lần này ghé lại thì chỉ còn món ốc hấp tiêu là ngon thôi, còn hương vị của lẩu mắm thì mặn quá.

Thử món mới mà em chưa từng dám thử: chuột đồng nướng, nhìn quá hấp dẫn

View attachment 1716714

Ăn trưa xong gia đình em tiếp tục lên đường, hướng Bạc Liêu để viếng thăm nhà thờ Cha Diệp

Đi lễ nhà thờ, thẳng tiến về Cà Mau thôi, định bụng ăn cua cho thoả thích, trên đường đi ghé mua Cua cà mau và chén

Đây là nơi em đã mua Cua:
View attachment 1716726

Nhờ người bán luộc luôn

View attachment 1716728

Đánh chén no nê sau 400 km mệt mỏi với cái vô lăng

View attachment 1716729
hết ngày 1

- Ngày 2, sau khi ăn sáng, nhà em có kế hoạch đi thăm đầm Thị Tường. Nghe nói đây là khu dầm lớn nhất miền tây, và nối với các cửa biển thông ra đến tận vịnh Thái Lan. Khoảng cách từ trung tâm Cà Mau đến vùng đầm giữa của đầm thị Tường khoảng 60 km. Đường dễ đi nhưng hơi nhỏ, hai xe phải dừng để nhường nhau từ từ qua khi gặp ngược chiều.

View attachment 1716751 View attachment 1716750
Đi đến vùng đầm giữa thì gửi xe ở quán của chị Kiều và chuẩn bị lên du thuyền để tham quan đầm Thị Tường

Quán chị Kiều, đặc sản chuối quá rẻ đến bất ngời, 5000 ngàn một nải

View attachment 1716753

Và đây là chiếc du thuyền

View attachment 1716755

Quang cảnh tham quan đầm Thị tường rất hoành tráng, không khí trong lành, gió mát lồng lộng luôn các bác ạ

View attachment 1716756

View attachment 1716757

View attachment 1716758

View attachment 1716759

Sau khi tham quan một phần đầm Thị Tường, đến thời điểm thưởng thức các món ngon thôi, du thuyền đưa gia đình em đến một Nhà Hàng mọc lên giữa đầm

View attachment 1716760

Các món ngon dọn lên bàn, đặc sản cá vồ chó, ba khía, mực tua nướng và sò huyết, . . .

View attachment 1716761

View attachment 1716762 View attachment 1716763

Đối diện quán chị Kiều là khu đi tích sẻo đước, tiện vô thăm luôn thểView attachment 1716766

Về lại trung tâm Cà Mau thôi, bữa trưa quá no nên bữa tối chỉ ăn nhẹ món bánh Tầm Cay. Món này được ví như món mỳ cay bảy cấp độ vậy. Em thì chỉ chọn cấp độ 0. Bánh Tầm cay ăn kèm với xíu mại và gà

View attachment 1716768 View attachment 1716769

- Ngày 3, lại lên đường về lại xài thành đi cầy tiếp vậy.
Oi thật ngán ngẩm vì đường miền tây, kẹt dài khi đi ngang các cây cầu nhỏ. Lên Cao tốc cũng kẹt xe không kém, không sợ bắn tốc độ.
Thật tuyệt
 
14/6/17
892
431
63
Lễ này em đi về miền tây, ngoài quán cơm tấm Oanh trên QL 1 A mà em biết thì còn quán náo ăn ngon nữa không các bác. Nhờ các bác tư vấn giúp để chuyến đi thêm phần hấp dẫn. Dự kiến là em về đến Cà Mau luôn.

Sau chuyến đi về miền tây của gia đình em dịp lễ 2/9. Xin báo cáo các bác các quán mà theo quan điểm của em là ngon bỗ rẻ, nên xin chia sẽ củng các bác
- Ngày 1-9/2018 xuất phát từ Q9 thẳng tiến về cao tốc Trung Lương tiến về miền Tây
Ghé ăn trưa tại quán lẩu mắm Dạ lý.
View attachment 1716706 Quán này trước đây em có ăn một lần rồi, cảm nhận lần này ghé lại thì chỉ còn món ốc hấp tiêu là ngon thôi, còn hương vị của lẩu mắm thì mặn quá.

Thử món mới mà em chưa từng dám thử: chuột đồng nướng, nhìn quá hấp dẫn

View attachment 1716714

Ăn trưa xong gia đình em tiếp tục lên đường, hướng Bạc Liêu để viếng thăm nhà thờ Cha Diệp

Đi lễ nhà thờ, thẳng tiến về Cà Mau thôi, định bụng ăn cua cho thoả thích, trên đường đi ghé mua Cua cà mau và chén

Đây là nơi em đã mua Cua:
View attachment 1716726

Nhờ người bán luộc luôn

View attachment 1716728

Đánh chén no nê sau 400 km mệt mỏi với cái vô lăng

View attachment 1716729
hết ngày 1

- Ngày 2, sau khi ăn sáng, nhà em có kế hoạch đi thăm đầm Thị Tường. Nghe nói đây là khu dầm lớn nhất miền tây, và nối với các cửa biển thông ra đến tận vịnh Thái Lan. Khoảng cách từ trung tâm Cà Mau đến vùng đầm giữa của đầm thị Tường khoảng 60 km. Đường dễ đi nhưng hơi nhỏ, hai xe phải dừng để nhường nhau từ từ qua khi gặp ngược chiều.

View attachment 1716751 View attachment 1716750
Đi đến vùng đầm giữa thì gửi xe ở quán của chị Kiều và chuẩn bị lên du thuyền để tham quan đầm Thị Tường

Quán chị Kiều, đặc sản chuối quá rẻ đến bất ngời, 5000 ngàn một nải

View attachment 1716753

Và đây là chiếc du thuyền

View attachment 1716755

Quang cảnh tham quan đầm Thị tường rất hoành tráng, không khí trong lành, gió mát lồng lộng luôn các bác ạ

View attachment 1716756

View attachment 1716757

View attachment 1716758

View attachment 1716759

Sau khi tham quan một phần đầm Thị Tường, đến thời điểm thưởng thức các món ngon thôi, du thuyền đưa gia đình em đến một Nhà Hàng mọc lên giữa đầm

View attachment 1716760

Các món ngon dọn lên bàn, đặc sản cá vồ chó, ba khía, mực tua nướng và sò huyết, . . .

View attachment 1716761

View attachment 1716762 View attachment 1716763

Đối diện quán chị Kiều là khu đi tích sẻo đước, tiện vô thăm luôn thểView attachment 1716766

Về lại trung tâm Cà Mau thôi, bữa trưa quá no nên bữa tối chỉ ăn nhẹ món bánh Tầm Cay. Món này được ví như món mỳ cay bảy cấp độ vậy. Em thì chỉ chọn cấp độ 0. Bánh Tầm cay ăn kèm với xíu mại và gà

View attachment 1716768 View attachment 1716769

- Ngày 3, lại lên đường về lại xài thành đi cầy tiếp vậy.
Oi thật ngán ngẩm vì đường miền tây, kẹt dài khi đi ngang các cây cầu nhỏ. Lên Cao tốc cũng kẹt xe không kém, không sợ bắn tốc độ.
Ở Bạc Liêu ăn cua chổ nào ngon, bổ , rẻ vậy Bác.
Em tính đi Cha Diệp rồi ở Bạc Liêu luôn.
 
Hạng D
4/7/09
4.250
7.261
113
Sài Gòn
Lễ này em đi về miền tây, ngoài quán cơm tấm Oanh trên QL 1 A mà em biết thì còn quán náo ăn ngon nữa không các bác. Nhờ các bác tư vấn giúp để chuyến đi thêm phần hấp dẫn. Dự kiến là em về đến Cà Mau luôn.

Sau chuyến đi về miền tây của gia đình em dịp lễ 2/9. Xin báo cáo các bác các quán mà theo quan điểm của em là ngon bỗ rẻ, nên xin chia sẽ củng các bác
- Ngày 1-9/2018 xuất phát từ Q9 thẳng tiến về cao tốc Trung Lương tiến về miền Tây
Ghé ăn trưa tại quán lẩu mắm Dạ lý.
View attachment 1716706 Quán này trước đây em có ăn một lần rồi, cảm nhận lần này ghé lại thì chỉ còn món ốc hấp tiêu là ngon thôi, còn hương vị của lẩu mắm thì mặn quá.

Thử món mới mà em chưa từng dám thử: chuột đồng nướng, nhìn quá hấp dẫn

View attachment 1716714

Ăn trưa xong gia đình em tiếp tục lên đường, hướng Bạc Liêu để viếng thăm nhà thờ Cha Diệp

Đi lễ nhà thờ, thẳng tiến về Cà Mau thôi, định bụng ăn cua cho thoả thích, trên đường đi ghé mua Cua cà mau và chén

Đây là nơi em đã mua Cua:
View attachment 1716726

Nhờ người bán luộc luôn

View attachment 1716728

Đánh chén no nê sau 400 km mệt mỏi với cái vô lăng

View attachment 1716729
hết ngày 1

- Ngày 2, sau khi ăn sáng, nhà em có kế hoạch đi thăm đầm Thị Tường. Nghe nói đây là khu dầm lớn nhất miền tây, và nối với các cửa biển thông ra đến tận vịnh Thái Lan. Khoảng cách từ trung tâm Cà Mau đến vùng đầm giữa của đầm thị Tường khoảng 60 km. Đường dễ đi nhưng hơi nhỏ, hai xe phải dừng để nhường nhau từ từ qua khi gặp ngược chiều.

View attachment 1716751 View attachment 1716750
Đi đến vùng đầm giữa thì gửi xe ở quán của chị Kiều và chuẩn bị lên du thuyền để tham quan đầm Thị Tường

Quán chị Kiều, đặc sản chuối quá rẻ đến bất ngời, 5000 ngàn một nải

View attachment 1716753

Và đây là chiếc du thuyền

View attachment 1716755

Quang cảnh tham quan đầm Thị tường rất hoành tráng, không khí trong lành, gió mát lồng lộng luôn các bác ạ

View attachment 1716756

View attachment 1716757

View attachment 1716758

View attachment 1716759

Sau khi tham quan một phần đầm Thị Tường, đến thời điểm thưởng thức các món ngon thôi, du thuyền đưa gia đình em đến một Nhà Hàng mọc lên giữa đầm

View attachment 1716760

Các món ngon dọn lên bàn, đặc sản cá vồ chó, ba khía, mực tua nướng và sò huyết, . . .

View attachment 1716761

View attachment 1716762 View attachment 1716763

Đối diện quán chị Kiều là khu đi tích sẻo đước, tiện vô thăm luôn thểView attachment 1716766

Về lại trung tâm Cà Mau thôi, bữa trưa quá no nên bữa tối chỉ ăn nhẹ món bánh Tầm Cay. Món này được ví như món mỳ cay bảy cấp độ vậy. Em thì chỉ chọn cấp độ 0. Bánh Tầm cay ăn kèm với xíu mại và gà

View attachment 1716768 View attachment 1716769

- Ngày 3, lại lên đường về lại xài thành đi cầy tiếp vậy.
Oi thật ngán ngẩm vì đường miền tây, kẹt dài khi đi ngang các cây cầu nhỏ. Lên Cao tốc cũng kẹt xe không kém, không sợ bắn tốc độ.
Bác chủ báo cáo chuyến đi miền Tây lễ 2/9 mà ngày post bài là 29/8/2018? Ko lẽ bác đi năm 2017 ?
 
Hạng C
19/5/07
805
432
63
Bác chủ báo cáo chuyến đi miền Tây lễ 2/9 mà ngày post bài là 29/8/2018? Ko lẽ bác đi năm 2017 ?

Đúng là mình viết bài từ 29/8/2018, nếu bác theo dõi từ đầu thì lúc post mình viết để hỏi thăm các bác trên diễn đàn các địa điểm nên đi, nên ăn, sau khi đi về rồi tức sau 2/9 thì mình mới viết lại để update hình ảnh báo cáo.
 
  • Like
Reactions: Linh74