Hạng D
2/5/16
2.084
2.112
143
Tour Vũng Tàu - Nghệ An thì gia đình tôi thường chạy 02 ngày, nghỉ 01 đêm (tùy theo cung đường phía cao nguyên hay dọc theo QL1).
1. Theo đường QL1:
- Ngày 1: Vũng Tàu - Vĩnh Hảo (ăn sáng) - Ninh Hòa (ăn trưa) - Quảng Ngãi (ăn tối)
- Ngày 2: Quảng Ngãi - Huế (ăn sáng) - Quảng Bình (ăn trưa) - Nghệ An (ăn tối).
2. Theo đường QL 14: (tránh kẹt xe đường cao tốc)
- Ngày 1: Vũng Tàu - Kontum (nghỉ đêm)
- Ngày 2: Kontum - Măng Đen - Nghệ An
3. Năm nay đường cao tốc thông nhiều, xuất phát sớm thì kế hoạch đi theo QL1:
- Ngày 1: Vũng Tàu - Nha Trang (ăn sáng) - Quy Nhơn (ăn trưa) - Đà Nẵng (ăn tối)
- Ngày 2: Đà Nẵng - Quảng Trị (ăn sáng) - Hà Tĩnh (ăn trưa) - Nghệ An (ăn tối).
Nếu anh xuất phát Vũng Tàu thì đi QL1 hợp lý hơn QL14.
Em mấy năm nay vẫn thường chạy ra Đà Nẵng ngủ dù đi QL1 hay QL14, có 1 năm phải ngủ lại Quảng Ngã do trời mưa to quá.
 
Hạng D
2/5/16
2.084
2.112
143
Chặng 1 đi HCM-Đà Nẵng nếu 01 tài thì chạy không nổi, hoặc sáng hôm sau bác phải 8-9h sáng mới chạy tiếp được (do ngủ đêm cho đủ giấc và người mỏi). Em đi HCM-NA 4 cái tết rồi, ra đến Quy Nhơn là đuối lắm bác ạ. Nếu đi với vợ con, nên đến Phú Yên hoặc Quy Nhơn ngủ lại, túc tắc về Đà Nẵng hoặc Huế nghỉ tiếp để cho vợ con chơi lòng vòng, sáng ngày thứ 3 về NA cho khỏe. Về tết cứ coi như là một dịp để đưa vợ con đi du lịch, vì trong năm khi con được nghỉ thì vợ/chồng phải đi làm, khi vợ/chồng nghỉ cùng thì con đi học....
Chú ý rằng, nếu chỉ chạy 500-700km rồi nghỉ thoải mái thì ok, chạy được và ráng được; nhưng 2 ngày mà giã 500-700km liên tục lại là vấn đề khác đấy, rất mệt mỏi.
Em đã ngủ lại Đà Nẵng 5-6 lần gì đó, khoảng 4h xuất phát tại Thủ Dầu Một, khoảng 8-9h tối đến Đà Nẵng. Nếu đi QL14 sẽ nhanh hơn và đỡ tiền cầu đường hơn.
Tầm 6h sáng lại lên xe ra Huế ăn bún bò rồi Bắc tiến. Nhà em 2 vợ chồng thay nhau lái nên thấy cũng bình thường.
 
Hạng F
3/10/15
11.289
13.885
113
Tour Vũng Tàu - Nghệ An thì gia đình tôi thường chạy 02 ngày, nghỉ 01 đêm (tùy theo cung đường phía cao nguyên hay dọc theo QL1).
1. Theo đường QL1:
- Ngày 1: Vũng Tàu - Vĩnh Hảo (ăn sáng) - Ninh Hòa (ăn trưa) - Quảng Ngãi (ăn tối)
- Ngày 2: Quảng Ngãi - Huế (ăn sáng) - Quảng Bình (ăn trưa) - Nghệ An (ăn tối).
2. Theo đường QL 14: (tránh kẹt xe đường cao tốc)
- Ngày 1: Vũng Tàu - Kontum (nghỉ đêm)
- Ngày 2: Kontum - Măng Đen - Nghệ An
3. Năm nay đường cao tốc thông nhiều, xuất phát sớm thì kế hoạch đi theo QL1:
- Ngày 1: Vũng Tàu - Nha Trang (ăn sáng) - Quy Nhơn (ăn trưa) - Đà Nẵng (ăn tối)
- Ngày 2: Đà Nẵng - Quảng Trị (ăn sáng) - Hà Tĩnh (ăn trưa) - Nghệ An (ăn tối).
Đi quốc lộ 14 có vẻ hay
 
Hạng F
3/10/15
11.289
13.885
113
Em đã ngủ lại Đà Nẵng 5-6 lần gì đó, khoảng 4h xuất phát tại Thủ Dầu Một, khoảng 8-9h tối đến Đà Nẵng. Nếu đi QL14 sẽ nhanh hơn và đỡ tiền cầu đường hơn.
Tầm 6h sáng lại lên xe ra Huế ăn bún bò rồi Bắc tiến. Nhà em 2 vợ chồng thay nhau lái nên thấy cũng bình thường.
QL14 không phải có thằng Đức Long BOT chuyên thu phí 35k thì có đỡ phí hơn ko bac
 
Hạng D
2/5/16
2.084
2.112
143
QL14 không phải có thằng Đức Long BOT chuyên thu phí 35k thì có đỡ phí hơn ko bac
So với QL1A thì đỡ rất nhiều anh ơi, nhất là đoạn từ Kon Tum tới Đà Nẵng dài hơn 300 km mà không hề có trạm nào.
Nếu xuất phát từ TDM thì đi QL14 gần hơn QL1A khoảng 100 km, tuy nhiên dạo này đèo Lò Xo xuống cấp nên chạy hơi vất vả.
 
Hạng F
3/10/15
11.289
13.885
113
So với QL1A thì đỡ rất nhiều anh ơi, nhất là đoạn từ Kon Tum tới Đà Nẵng dài hơn 300 km mà không hề có trạm nào.
Nếu xuất phát từ TDM thì đi QL14 gần hơn QL1A khoảng 100 km, tuy nhiên dạo này đèo Lò Xo xuống cấp nên chạy hơi vất vả.
Cảm ơn bác thôi thế đi 14 hay hơn.
Tưởng mấy cái trạm Đức Long 35k đã là ác vậy mà còn ác hơn ở QL1A
 
  • Like
Reactions: Toietmoi
Hạng B2
25/3/14
185
327
63
Năm nay em chạy HCM-Quảng Ngãi. Dự tính:
- Đoạn HCM-Nha Trang: 4h sáng -> 9h sáng
- Đoạn Nha Trang - Phú yên: 9h sáng -> 12h trưa. Ăn trưa.
- Đoạn Phú Yên - Quảng Ngãi: 1h chiều -> 6h (7h) tối.
Các bác thấy chạy vậy ổn không nhỉ?
 
Nếu anh xuất phát Vũng Tàu thì đi QL1 hợp lý hơn QL14.
Em mấy năm nay vẫn thường chạy ra Đà Nẵng ngủ dù đi QL1 hay QL14, có 1 năm phải ngủ lại Quảng Ngã do trời mưa to quá.
Khi nhà mình đi theo QL 14 là cũng có lý do:
- Đón con học ở TP.HCM;
- Tránh đoạn đường có chất lượng vô cùng tệ hại (Ninh Hòa - đầu cao tốc Quảng Ngãi).
 
  • Like
Reactions: Toietmoi