Đến chợ lách bác hỏi đường xuống phà qua vĩnh long (tỉnh lộ 902) .Từ bến phà bên tỉnh lộ 902 bác đi khoảng 5km nữa là đến thị trấn Cái Nhum, Đi đường này gần hơn đi phà Đình Khao 20kmnhamtiensinh nói:Bac di qua cau ham luong .chay 1 doan co bang huong dan di ve huong vinh long. Chay theo huong cho lach den pha binh khao la den vinh long.gan hon duong ngoai khoang 40km. Sorry e ko dAnh dau duoc.
bác đi qua cầu Rạch Miễu, đến ngã 4 Tân Thành quẹo phải vào tỉnh lộ 884, đến ngã 3 Tiên Thủy, quẹo phải lần nữa là tới hà Thân Phú, qua phà là tới Chợ Lách, đi xíu tới phà Đình Khao. 2 bên đường cảnh sắc rất đẹp, đặc trưng miền Tây luôn ạ
ặc gặp cán bộ đường lối thứ thiệt ùinongdanviet nói:Đến chợ lách bác hỏi đường xuống phà qua vĩnh long (tỉnh lộ 902) .Từ bến phà bên tỉnh lộ 902 bác đi khoảng 5km nữa là đến thị trấn Cái Nhum, Đi đường này gần hơn đi phà Đình Khao 20km



Thêm chút : từ Hàm Luông tới vừa xuống dốc cầu Chợ Lách => chui dạ cầu theo đường ven sông có 1 đoạn đường đất gập ghềnh vì xe tải chở trái cây chạy nhiều => phà lớn qua cù lao Ngũ Hiệp (Tiền giang) tiếp tục đường đất xe tải xuyên cù lao => phà nhỏ lên đất liền là ngã tư (cù lao nằm gần bờ Tiền giang) ; ngã tư quẹo trái đi Cái Bè, quẹo phải về Đồng tâm Bình đức ven sông Tiền ngang cầu Rạch miễu (tức song song QL 1A)
Ngã tư kể trên : đi thẳng => Ba dừa => ngã tư Cai lậy QL 1A.
= ngã tư Châu Thành (huyện Châu Thành, Bến Tre, quẹo trái đi Bình Đại)langlechaycamry nói:bác đi qua cầu Rạch Miễu, đến ngã 4 Tân Thành quẹo phải vào tỉnh lộ 884, đến ngã 3 Tiên Thủy, quẹo phải lần nữa là tới hà Thân Phú, qua phà là tới Chợ Lách, đi xíu tới phà Đình Khao. 2 bên đường cảnh sắc rất đẹp, đặc trưng miền Tây luôn ạ
Hướng này ngắn hơn qua cầu Hàm Luông, 2009 vẫn còn đường đất tới phà Tân Phú nay hổng biết tráng nhựa chưa Sư huynh ?

À lúc vừa hết cầu Rạch Miễu tới cái ngã tư Châu Thành kể trên thường thấy 1 chú mù đứng bán vé số ngoài nắng chang chang rất thảm : có lần mình tính xẹt vô quán gần đó mua tặng chú lon 7up - nhưng lần sau trở xuống khi ngừng đèn đỏ thì thấy chú đang .... a-lô lớn tiếng ... chửi thề loạn xà ngầu : hò hét chỉ huy việc mần ăn gì đó - nên mình thôi hổng quan tâm nữa
wixgame nói:cảm ơn các bác!!! em đã về đc tới nơi rồi!! đi lạc đường!! hỏi thăm người ta!!! hj`!!! e về tới tối thui luôn!
Hình đây (01-2011)nongdanviet nói:Đến chợ lách bác hỏi đường xuống phà qua vĩnh long (tỉnh lộ 902) .Từ bến phà bên tỉnh lộ 902 bác đi khoảng 5km nữa là đến thị trấn Cái Nhum, Đi đường này gần hơn đi phà Đình Khao 20kmnhamtiensinh nói:Bac di qua cau ham luong .chay 1 doan co bang huong dan di ve huong vinh long. Chay theo huong cho lach den pha binh khao la den vinh long.gan hon duong ngoai khoang 40km. Sorry e ko dAnh dau duoc.
Từ cầu Hàm Luông => QL 57 vừa khỏi cầu Cái Mơn Lớn (có Nhà thờ Công giáo bên trái) chừng 2km, bên trái có đường tới phà Đình Thiết.
Bảng<span style=""color: #00ccff;""> xanh</span> ghi :
<span style=""color: #00ccff;"">Đình Thiết Vàm Lịch</span>
<span style=""color: #00ccff;"">Tân Thiềng Chánh An</span>
<span style=""color: #00ccff;"">Chợ Lách Mang Thít</span>
<span style=""color: #00ccff;"">Bến Tre Vĩnh Long</span>

quẹo vô, không thấy tên đường - tạm gọi là "đường phà Đình Thiết" :






tới ngã tư, đường ngang song song QL 57 cặp sông suốt tới trung tâm Chợ Lách, tạm gọi là đường A.
Từ QL 57 vô tới đây chừng 4km.
Bên phải góc đường là UBND Xã (không thấy trong hình)

Thẳng luôn tới phà Đình Thiết :



.... trở lại ngã tư quẹo đường A hướng về Chợ Lách chừng 5km tới cua quẹo : bên trái = phà An Phước cũng qua bển, đã rời bến lúc mình tới :





Hỏi mấy chú nhà phà (cả 2 phà) :
- xe 16 chỗ qua bển mấy xiền vậy các cha ?
.... (ngần ngừ ... chú này đùn chú kia trả lời)
Vậy là quá rõ : nào giờ chưa hề có xe hơi bự qua các phà này nên .... hổng biết giá

Vẫn lọt cái xe hơi nhưng sao thấy .... mỏng manh wớ !
Dốc lại đựng đứng : nếu chở được chắc chỉ 4WD gầm cao mới xuống dốc lên phà được.
Mà cái 4WD xe rỗng (ví dụ Land Cruiser rỗng = 2,2 tấn) đã nặng hơn 16 chỗ rùi.
=> xe hơi có qua được hay không = tùy quý vị
Tiếp tục "đường A" về trung tâm Chợ Lách : xe ben 2,5 tấn chạy phây phây :
... giang hồ đúng nghĩa
... chú nhỏ kéo chú bự - hổng biết mô-đun gì
.... bên kia đã kè bờ
... rất nhiều ở đây :
chằm lá lợp nhà
hết đường => trổ ra ngay Bưu điện trung tâm Chợ Lách - nay đã có đường tránh : xe cộ cứ lướt veo veo bên ngoài không vào trung tâm nữa nên ít ai chú ý "đường A" này



... giang hồ đúng nghĩa


... chú nhỏ kéo chú bự - hổng biết mô-đun gì

.... bên kia đã kè bờ

... rất nhiều ở đây :

chằm lá lợp nhà

hết đường => trổ ra ngay Bưu điện trung tâm Chợ Lách - nay đã có đường tránh : xe cộ cứ lướt veo veo bên ngoài không vào trung tâm nữa nên ít ai chú ý "đường A" này
Chào các Bác, em cũng ở Bến Tre, mà chưa đi đường này bao giờ, Bác bánh tét chụp hình giới thiệu quê hương Bác đẹp ghê, mà rất chi tiết nữa
. C

Nhìn mấy tấm hình bác post lên làm nhớ bà nội ...ý.. quê nội quá, quê bến tre mà chỉ biết từ rạch miễu - thị xã - lương hòa là hết phim. Quê hương mình đẹp thiệt ta ơi, có thời gian sẻ lái xe ngao du hết tỉnh mới thỏa chí. Cãm ơn bác về mấy tấm hình, đường phà Đình Thiết giống đường về Lương Hòa quá " tời" luôn.
Phà Đình Khao e đi Tết vừa rồi khi kẹt xe ở cầu Mỹ Thuận khủng khiếp cứ tưởng rẽ vô đi tránh vòng ra Bến Tre để về Sài Gòn ai dè ngồi hơn 3 tiếng mới qua được bên bờ phía Chợ Lách ... kinh hoàng.
Quy hoạch lối vô không tốt nên tình trạng nghẽn đầu vô khi lễ tết là bình thường, thấy đài THVL đưa tin suốt ngày kẹt phà.
Quy hoạch lối vô không tốt nên tình trạng nghẽn đầu vô khi lễ tết là bình thường, thấy đài THVL đưa tin suốt ngày kẹt phà.