Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Về vụ mua xăng giá cao

He he...bác nào, từ thời đi học, sinh hoạt Đoàn ở trường nào có phong trào Đoàn mạnh,hoạt động thường xuiyên, hoặc bác nào từng làm Cán Bộ Đoàn, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn...từng dự nhiều Đại Hội Đoàn các cấp,v.v, sẽ rất quen với các kiểu vận động,tuyên truyền,hướng dẫn quần chúng,đám đông,dư luận theo ý mình ; thậm chí không có dư luận gì ráo trọi,cũng tự tạo ra dư luận, chuyện vặt. Đoàn Viên nào mà lại chẳng thuộc làu làu, mà chẳng biết làm mấy cái việc cỏn con đó ?! Cứ lặp đi lặp lại suốt.
Đó chính là những cách làm Chính trị vỡ lòng, sơ đẳng nhất đấy ạ ! Vì Đoàn là cánh tay phải, là lực lượng dự bị của Đảng,mờ. Phải học làm Chính trị ngay từ khi học cấp 2,cấp 3. Nó cũng có nhiều cái hay. Khi ra đời, nhiều cái ứng dụng tốt lắm. Tui chỉ nói những mặt vô tư thôi. Còn những mặt thớ lợ Chính trị, lá phải lá trái, thì tại vì nó là Chính trị, nên vậy đó. Có gì lạ đâu.
Bác nào đã quen đường đi nước bước của Đoàn rồi, đã vận dụng lưu loát, và đạt nhiều kết quả khả quan khi làm Công tác Đoàn, sẽ gặp nhiều thuận lợi khi dự tuyển xin việc PR hiện nay. Có nhiều CTy, kể cả Cty nước ngoài với sếp Tây,ưu tiên tuyển ĐVTNCS, lấy lý do : năng nổ, quen làm việc theo nhóm,tinh thần đồng đội tốt,ứng biến linh hoạt mọi tình huống v.v....Chỉ là bề mặt thôi. Thực chất, cái nó cần, chính là cái hiểu biết + biết cách làm chính trị kia !
Vận động quần chúng (hay còn gọi là xách động,tùy trường hợp), tuyên truyền (ru ngủ,mị dân), thuyết phục (dụ dỗ) đám đông, gây phong trào (kích đông)....Tất cả đều có thể dùng hai,hoặc nhiều từ, để chỉ cùng một hành động, tùy theo người chủ xị muốn người đối diện,hoặc đám đông hiểu thế nào, sẽ tạo hiệu quả ra sao,đều được dự đoán, cân nhắc trước cả rồi. He he...Mấy cái trò mèo này, coi bộ Tư bản - XHCN y như nhau ! Nhưng anh nào cũng ra sức nói xấu chê bai anh kia :D Chính trị là vậy đó. Sơ sơ vậy thui.
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.975
113
RE: Về vụ mua xăng giá cao

Trời: bác Fẹt ơi, bác chơi một bài về nhập môn 9C làm em nhức cả đầu, mà sao tự dưng đang chuyện xăng dầu giá cao bác đánh lái 1 phát sang lĩnh vực phức tạp thế: Em chả hiể bác và cả món nhập môn của bác luôn, bỏ quá cho em IQ thấp mà hihi
 
Hạng B2
16/11/05
289
73
0
65
RE: Về vụ mua xăng giá cao

Theo ngu ý của em thì các bác hơi bị lạc đề: Từ vụ xăng qua vụ 9C, nhưng mà ..hình như ... chúng nó có mối liên kết đấy.

Còn bác họ Bùi tên Bảo - Phó Tổng Petrolimex cũng sướng vì dư luận cũng bị lạc hướng vì mấy anh nhà báo bị oọc-giơ vì thông tin đưa ra không đầy đủ, gây ồn ào xì khói, tưởng sắp bùng cháy...ai dè bị 1 gáo nước lạnh .... "CP đã chấp thuận giải ttrình của Petrolimex về ACM-PEN-PESG .." Vậy là hết. Còn cái gì nữa mà nói mà chả ...".. im đi" hà...hà...(tiếng cười đắc ý trong bụng).

Nhưng dư luận vẫn râm ran. Phần đa thường dân chúng ta vẫn "rắc rối" trong lòng, vì...vì sao Petrolimex vẫn độc quyền buôn bán xăng dầu, muốn mua sao, bán sao cũng được? Có gì cứ hô hoán lên "vì An Ninh năng lượng quốc gia", nếu ai mạnh miệng hỏi: "Bộ Trung Quốc nó không có An ninh năng lượng quốc gia hay sao? thì đập vô mặt nó: "Ối dào, ông biết đ** gì mà nói, Trung Quốc khác, Việt Nam khác, sao giống nhau được?" Vậy là tịt thôi.

Càng hỏi, càng thấy mình dốt, không thì thằng khác nó mắng mình dốt...Vậy cho nên, những người dốt nát như em dù cú mấy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài...

Petrolimex quá phê. Có ai đi buôn bán mà vốn thì được ba mẹ ứng trước cho, thuế thì ba mẹ lấy tiền của "ông chủ" trả cho, lỡ mua vào bị hớ, bán ra không được lời như ý (theo kế họach) thì cha mẹ lại lấy tiền "ông chủ" bù lỗ cho ....mà còn than lỗ thì đúng là con nhà "phá gia chi tử" rồi còn gì.


* Bớ lão Fẹc, 9C là trò "quậy thối" ở đâu mà chả có! ... nó vẫn là công cụ, vũ khí để hoạt động ở bất cứ đâu, dù là ở nhà thờ hay cửa Phật! ở đâu có hội (chỉ cần 3 người trở lên) là ở đó có xài. Dù Tư bản hay XHCN, dù chuyên nghiệp (Đảng, Chính quyền), bán chuyên nghiệp (Đoàn thể, Hiệp Hội) hay không chuyên (buôn bán, tiếp thị) chúng nó đều xài tuốt, chỉ khác nhau ở cái mục đích thôi. Bác chỉ nói cái trò 9C được đem ra xử giữa các đối trọng với nhau như Đảng này với Đảng kia, Đoàn thể với quần chúng,...nhưng thối hơn nữa của trò này là nó cũng được đem ra xử giữa những phe ta với nhau trong cùng Đoàn thể nữa kia.

Nó thối ở chỗ, có ít (tốt) thì xít ra cho nhiều, có nhiều (xấu) thì bít chặt không cho ai biết hoặc tung hỏa mù cho dư luận hướng về cái xấu của phe kia mà quên cái xấu của phe ta, hoặc chơi chiêu...đánh lạc hướng như ....Cái LIÊN KẾT nhau giữa 2 chuyện là ở chỗ đó.
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.975
113
RE: Về vụ mua xăng giá cao

Bác thichMaz ơi sao bác bức xúc thế, em chẳng biết có nên khuyên bác hay không, nhưng với em cứ cố sống chung thôi mà hổng chung hổng được như đánh bài thua ấy mà, thời thế nó vậy. Em viết câu này thì bác nhẹ người: LUẬT CHÔNG THAM NHŨNG hiệu lực 01/6/2006 rồi đó bác, khối tên sẽ.... (Nhưng chưa có Nghị định thi hành, bác chờ nhé):D
 
Hạng B1
6/2/06
78
87
18
RE: Về vụ mua xăng giá cao

Bác ThichMaz: Mình đã nói là bác không biết thì bác nên hỏi chứ đừng phát biểu lung tung rồi kết luận này nọ.

Petrolimex KHÔNG PHẢI LÀ ĐỘC QUYỀN NHẬP XĂNG DẦU. Ở Việt Nam có 10 đầu mối nhập khẩu xăng dầu là Petrolimex, Petec, Saigon Petro, PDC, Petimex, Petromekong, Xăng dầu quân đội ....Petrolimex chiếm khoảng 50-60% thị trường vì là doanh nghiệp nhập khẩi xăng dầu có lịch sử lâu nhất: 50 năm.

Chỉ có người trong nghề mới biết Hải Vân, ACM, PEN, PESG là như thế nào. Tớ giải thích thêm vậy thôi.

Vụ việc công ty Hải Vân cung cấp thông tin sai lệch, báo Tiền Phong đăng tin không chính xác thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ không phải muốn nói gì là nói đâu.
 
Hạng C
8/11/05
627
5
18
Bán đảo Đông Dương
RE: Về vụ mua xăng giá cao

Hè, cái zụ này bác pston đã giải thích xong rùi mà, qua đây tranh luận tiếp làm giề, nói chung thì anh em bức xúc nên nói vậy, bác oiltrader làm trong nghành nên chắc biết rõ nhất, thì tạm thời cứ biết vậy đã.
bác tuandq đâu rùi nhỉ???:D:D
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
93.760
113
RE: Về vụ mua xăng giá cao

Trích đoạn: oldcar
bác tuandq đâu rùi nhỉ???:D:D

Tui vẫn đây mà! Nhưng xía thêm mấy câu nữa là thế nào cũng có chuyện. :D
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Về vụ mua xăng giá cao

Nè lão thichMAZ : sau mỗi lần báo đài xì ra vụ mới, mấy 3 mấy má ở khắp các Ban ,Ngành...dều đồng loạt lên tiếng đả kích dữ dội : phải xử nghiêm ! Tại sao lại để tốn tại cả tỉ 5 như dzậy ?! Các đ/c thật ra,ý lộn,thật vô trách nhiệm ! V.v...
Sao hổng la trước khi báo đài châm ngòi, nhỉ ? Mấy người ăn lương từ Ngân Đù, ý quên, ngân sách, tức là tiền thuế của dân, mà ? Đâu lão giải thích phát nghe cho lọt lỗ tai cái coi...
 
Hạng B2
16/11/05
289
73
0
65
RE: Về vụ mua xăng giá cao

Kính bác Buôn dầu: Em không phát biểu linh tinh đâu ạ, sao bác cứ "úynh" mãi vào cái anh "Hải Vân" làm gì nhỉ? Em đã bảo đó là tin quấy rối dư luận mà lị, cái em muốn "xoáy" là giá XD, nếu không phải là PETROLIMEX là cái đinh trong vụ giá thì bác bảo là thằng XD QĐ hay Saigon Petro mà dám chơi à? Hay là bác cho là là ai không trong ngành buôn dầu thì... không biết mấy cái chiêu này, nên phát biểu lung tung dạng như ý kiến, ý cò ba cái vụ cải cách giáo dục? Còn tranh luận thì em xin thua. Em chỉ là thằng dân chỉ lăn tăn về giá XD thôi, khi thì bảo là có kèm giá cầu đường vào, khi thì bảo có trợ giá,mà bọn phó thường dân chúng em thì chỉ thấy mình ngày càng hẻo ...như giá điện vậy mà,...nhưng cứ phải chịu chứ làm được cái gì, ngoài việc móc tiền túi ra nếu muốn xài tiếp, hìhì...

Mà bọn em trong này cũng ít "được" xem các báo như : Tiền Phong, Lao Động,..lắm ạ... nên không quan tâm các tờ báo ấy nói gì vì các báo í có Ban Biên Tập "vững", nội dung thì cũng na ná các báo Nhân Dân, QDND, có tin gì nhiều nhặn mà xem... Ai làm báo thì nghe qua manchette đã biết các tờ báo này có nội dung chung nó như thế nào rồi.... Bác đừng giận em nhé. Còn em thì không giận bác đâu, vì quả thật là em không biết thật rành bằng các bác trong phòng kinh doanh XD của Petrolimex rồi.

Kính lão Fẹc: Em có giải "chưởi" thì có, chứ "thích" cái gì, như chí phèo vậy,...nhưng mình chưởi mình nghe thôi, chứ đâu có ai nghe, thậm chí có người còn cho mình hổng bít cái dzề mà nói theo....

Đây nè, lão nghe đây, lão là dân hay là quan? (quan nhỏ cũng được, quan nhỏ ăn theo nhỏ, cỡ như dân phòng ăn theo dân phòng, tổ phó tổ dân phố thì ăn theo kiểu tổ phó...,) từ cỡ đó trở lên, người ta mới hỏi ý kiến tới, chứ còn lão là dân... thì biết cái gì mà hỏi? mà nếu lão có biết thì cũng không cần hỏi tới lão, OK? Nếu muốn biết, cứ đi mà hỏi thanh tra, thanh tra muốn biết sự thật (Tui nói sự thật à nhe, có nhiều quan thanh tra không muốn biết sự thật đâu, nên đi hỏi thủ trưởng các đơn vị bị thanh tra, câu trả lời lúc nào cũng có sẳn: Chưa có thông tin gì, chưa được nghe báo cáo,...thì cũng nghe dư luận râm ran...nhưng chưa có bằng chứng cụ thể...) còn muốn biết 1 ít sự thật thì đi hỏi nhà báo, nhà báo muốn biết sự thật ....phải đi hỏi ông dân ...ông mà đ*** biết gì í, nếu biết 1 tí thì nó trả lời sai rồi vì nội dung trả lời đã được chủan bị sẳn, hoặc có 1 tí chủ quan cảm tính trong đó. Còn UBTV Quốc Hội muốn biết, tức nhiên là đi hỏi ...quan rồi, chứ mà dân như lão thì rặt 1 lũ ...phiền phức và đông như quân nguyên, các vị ấy trăm công ngàn việc, thì giờ đâu mà nghe cho xuể....đi họp còn không đủ thì giờ nữa là. Tất cả những chuyện tui nói với lão là nguyên nhân khiến chả ai biết cái gì cả, đùng 1 cái lôi ở đâu ra hàng đống những chuyện động trời... Lão bảo nó ở đâu ra, nó chàng ràng hàng ngày, kéo dài tháng này qua năm nọ, chẳng qua mấy vị ấy cho là nó không quan trọng, không thèm, không muốn biết, hay chỉ nghe đàn em báo cáo mà không tự mình đi xuống dân mà hỏi...Em xin hết ạ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.