Hạng B2
18/12/18
396
235
78
26
Giữa đêm, ôtô bốn chỗ đang chạy trên đường ven sông Hoài (Quảng Nam) thì bất ngờ tài xế cho xe lao xuống sông khiến 3 người trên xe thiệt mạng, một bé gái may mắn sống sót.

Vì cãi vã với vợ, người chồng cho xe lao xuống sông khiến 3 người trong gia đình thiệt mạng


Lúc 0h ngày 25/1, gia đình bốn người gồm chồng tên Chu Tùng Giang và người vợ tên Đào Thị Thu Huyền (cùng 42 tuổi), con gái tên Chu Ngân Linh (14 tuổi) con trai Chu Thế Phúc Hưng (6 tuổi) ở Hà Nội chạy ôtô từ phường Cẩm Nam (TP Hội An) về hướng Đà Nẵng.
Khi đi qua đoạn đường làng tại phường Cẩm Nam, người chồng bất ngờ lao xe xuống sông. Lúc này người con gái ngồi phía trước kịp mở cửa thoát ra ngoài, còn chồng cùng vợ và con trai ở trên chiếc xe chìm xuống dòng nước.

Vì cãi vã với vợ, người chồng cho xe lao xuống sông khiến 3 người trong gia đình thiệt mạng
Vì cãi vã với vợ, người chồng cho xe lao xuống sông khiến 3 người trong gia đình thiệt mạng


Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm suốt đêm qua. Đến 8h30 sáng nay 25/1, thi thể hai vợ chồng được đưa lên bờ, còn thi thể cháu trai kẹt trong ôtô.
Theo lời kể của bé Linh thì trước khi xảy ra tai nạn vợ chồng anh Giang đã xảy ra cãi vã, trong lúc tức giận, cha của cô bé nhấn ga, lao thẳng xuống sông Thu Bồn. Trong lúc bé cố gắng phá cửa để thoát ra thì anh Giang nhất quyết kéo cháu lại nhưng may mắn là cháu đã vùng vẩy thoát ra ngoài và bơi được một đoạn thì được người dân cứu.

Vì cãi vã với vợ, người chồng cho xe lao xuống sông khiến 3 người trong gia đình thiệt mạng


Chiếc xe nằm cách bờ gần 20 m, nước sâu 4 m. Nhà chức trách đã điều xe cẩu đến hiện trường để trục vớt ôtô.
Gần 10h, ôtô bốn chỗ được cẩu lên bờ trong tình trạng kính vỡ, cần gạt nước còn hoạt động.
Nhiều người chứng kiến đã bày tỏ xót xa khi thi thể của những nạn nhân được đưa lên bờ. Có người đã bật khóc khi cháu trai 6 tuổi được đưa ra khỏi xe.
Cải nhau thì cải nhau thôi chứ hà cớ gì mà lao xe xuống sông để rơi vào hoàn cảnh này?
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
4/9/13
1.283
1.121
133
Ghét mấy bà đang lái xe mà cằn nhắn... nhức óc!
 
Hạng C
27/11/17
686
418
63
56
Thấy tiếc cho những người trong cuộc. Bất luận suy nghĩ ở khía cạnh nào đều thiệt thòi cả
 
Hạng D
24/8/18
1.500
1.592
113
49
Sống với nhau hơn chục năm rồi mà còn hành xử như người không có bộ óc vậy. Tôi nghiệp cho con trẻ chết oan uổng. Cầu mong các linh hồn được sớm siêu thoát về miền cực lạc.

Các bác tài lưu ý nhé, có chuyện gì cũng nên tìm chỗ an toàn dừng xe lại rồi tâm sự chứ không nên hành xử bốc đồng một cách ngu ngốc, vì bản tính của phụ nữ là hay nói nhiều vì thế mới có biệt danh bà tám. Chúng ta chấp nhận kết thân với phụ nữ là đã ngầm thỏa thuận đồng ý khuyết điểm này của họ, với người vợ hiểu được tính mạng mọi người đang nằm trong tay người cầm lái mà luôn vui vẻ => đó là điều tuyệt vời. Vẫn biết người vợ ngồi bên cạnh cằn nhằn là không nên nhưng hành động trả đũa của người chồng là một hành vi tội ác. Nếu thoát được cái chết thì anh ta cũng sẽ bị truy cứu tội giết người, giờ về thế giới bên kia anh ta cũng sẽ bị đày dưới 3 tầng địa ngục thôi.
 
Hạng B2
18/12/18
396
235
78
26
Sống với nhau hơn chục năm rồi mà còn hành xử như người không có bộ óc vậy. Tôi nghiệp cho con trẻ chết oan uổng. Cầu mong các linh hồn được sớm siêu thoát về miền cực lạc.

Các bác tài lưu ý nhé, có chuyện gì cũng nên tìm chỗ an toàn dừng xe lại rồi tâm sự chứ không nên hành xử bốc đồng một cách ngu ngốc, vì bản tính của phụ nữ là hay nói nhiều vì thế mới có biệt danh bà tám. Chúng ta chấp nhận kết thân với phụ nữ là đã ngầm thỏa thuận đồng ý khuyết điểm này của họ, với người vợ hiểu được tính mạng mọi người đang nằm trong tay người cầm lái mà luôn vui vẻ => đó là điều tuyệt vời. Vẫn biết người vợ ngồi bên cạnh cằn nhằn là không nên nhưng hành động trả đũa của người chồng là một hành vi tội ác. Nếu thoát được cái chết thì anh ta cũng sẽ bị truy cứu tội giết người, giờ về thế giới bên kia anh ta cũng sẽ bị đày dưới 3 tầng địa ngục thôi.
Nhìn ảnh của bác là thấy bác rất thương yêu vợ rồi, bác nói rất hay. Nhưng đôi khi những lúc như vậy 2 bên cùng nhẹ nhàng suy nghĩ lại, bớt đi mỗi người một câu không phải thiệt.
 
Hạng B2
18/12/18
396
235
78
26
Chắc còn uẩn khúc
Xe này là xe thuê bác ạ, với lại người chồng đang trong hoàn cảnh khó khăn đứng trước nguy cơ vỡ nợ, chắc như vậy nên suy nghĩ mới không thấu đáo
 
Hạng F
29/10/14
8.733
11.653
113
Sống với nhau hơn chục năm rồi mà còn hành xử như người không có bộ óc vậy. Tôi nghiệp cho con trẻ chết oan uổng. Cầu mong các linh hồn được sớm siêu thoát về miền cực lạc.

Các bác tài lưu ý nhé, có chuyện gì cũng nên tìm chỗ an toàn dừng xe lại rồi tâm sự chứ không nên hành xử bốc đồng một cách ngu ngốc, vì bản tính của phụ nữ là hay nói nhiều vì thế mới có biệt danh bà tám. Chúng ta chấp nhận kết thân với phụ nữ là đã ngầm thỏa thuận đồng ý khuyết điểm này của họ, với người vợ hiểu được tính mạng mọi người đang nằm trong tay người cầm lái mà luôn vui vẻ => đó là điều tuyệt vời. Vẫn biết người vợ ngồi bên cạnh cằn nhằn là không nên nhưng hành động trả đũa của người chồng là một hành vi tội ác. Nếu thoát được cái chết thì anh ta cũng sẽ bị truy cứu tội giết người, giờ về thế giới bên kia anh ta cũng sẽ bị đày dưới 3 tầng địa ngục thôi.
Sắp vỡ nợ nữa thì phải. Quá bế tắc. Lại thêm vợ chồng cãi lộn. Đúng là giận quá mất khôn