Mình voted cho bác 01 like, nhưng thêm một ý nữa: Dù vỡ nợ cả nghìn tỷ mà tìm đến cái chết cũng không phải là giải pháp hay, chúng ta vẫn có câu "Dám làm dám chịu" mà đúng không.Nói chung mình ko được quyền quyết định mạng sống của người khác kể cả con mình, bế tắc quá thì chết 1 mình thôi
Cám ơn bác có lời khen. V/c mình có giận nhau cũng chỉ im lặng khoảng hơn một ngày rồi lại làm hòa chứ chưa bao giờ to tiếng hay cãi vã gì hết. Mình có lời khuyên với các bác dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng nên hành xử một cách tỉnh táo và tế nhị nhất có thể giữa hai người, đặc biệt không nên gây gổ trước mặt con cái dù chúng đã lớn hay còn bé, trẻ thơ như tờ giấy trắng tinh => tâm tư tình cảm của chúng nó sau này hoàn toàn phụ thuộc & ảnh hưởng từ c/s và sự dạy dỗ của Cha Mẹ trong suốt khoảng hơn 10 năm trời. Có những bậc phụ huynh đổ thừa và quy trách nhiệm cho trường học làm con cái họ hư hỏng, nhưng qua cách cư xử như vậy chúng ta thấy rõ con cái họ hư do đâu.Nhìn ảnh của bác là thấy bác rất thương yêu vợ rồi, bác nói rất hay. Nhưng đôi khi những lúc như vậy 2 bên cùng nhẹ nhàng suy nghĩ lại, bớt đi mỗi người một câu không phải thiệt.
Theo suy nghĩ cá nhân mong các bác góp ý và chỉ giáo thêm ạ.
Thấy tiếc cho những người trong cuộc. Bất luận suy nghĩ ở khía cạnh nào đều thiệt thòi cả
Mấy chị tên Huyền có duyên nợ với sông nhỉ...