Hạng D
16/11/20
2.655
7.917
113
37
Mình lượt đi thì Nha Trang - Cam Ranh. Lượt về thì Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Buồn ngủ mà cũng chả dám vào mấy chỗ dừng xe khẩn cấp. Chỉ biết uống nước và nhờ BX lột kẹo rồi nhai. . Đến chỗ nút giao mới quẹo ra để xuống xả nước cứu thân, rửa mặt và thể dục 1 chút cho tỉnh táo rồi vòng vô lại cao tốc đi tiếp. :D
Công nhận chạy 80 buồn ngủ mà đến đoạn Phan Thiết - Dầu Giây chạy 120 lại tỉnh. :D
Mới đi tuần trước, cùng cảm nhận như bác, PT-VH đi 80 set cruise rồi mà mấy anh vượt vèo vèo ghê luôn. Mà đi đường này thì buồn ngủ cực kỳ. Còn ra tới CT PT-DG thì y như trẩy hội, đông vui ghê gớm, có mấy lúc 02 xe cont đi so kè nhau kéo theo 1 loạt xe con đằng sau bò bò theo, ức chế cực kỳ nhưng đi PT-DG không dám set cruise control, chỉ dám set lim còn tốc độ thì cứ tự mình điểu khiển mới an tâm.
 
  • Like
Reactions: Heymem
Hạng C
8/3/19
591
985
106
47
Vừa rồi mình đi cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan, gần 200km cũng phê, đặc biệt cao tốc La Sơn - Túy Loan còn không có con lươn, nhưng mà chạy thích và đôi khí có lề đường khá rộng để tấp vào

 
  • Like
Reactions: Heymem
Hạng B2
26/4/23
290
364
63
57
Vừa rồi mình đi cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan, gần 200km cũng phê, đặc biệt cao tốc La Sơn - Túy Loan còn không có con lươn, nhưng mà chạy thích và đôi khí có lề đường khá rộng để tấp vào

Lúc từ Huế về mình cũng đi cao tốc LS-TL này trước khi vào cao tốc ĐN-QN.
Hai bên đường và cầu có những đoạn rất rộng nhưng mới hoàn thành mỗi bên 1 làn. Cung đường uốn lượn và theo quan điểm cá nhân thì rất đẹp.
Đi thì tốc độ thay đổi 80 rồi 60 và cấm vượt liên tục. Nếu tuân thủ đúng quy định và chạy đồng tốc thì cũng khá an toàn nhưng nhiều ng lại kg thích thế. :D
 
  • Like
Reactions: Car_trip_vietnam