RE: Viễn cảnh sau ngày 15-12-2007
Hihi, ai cũng ôm cái nón BH
, kiểu này mà đi xem đá banh mấy bác quá khích chắc có cái để mà ... quậy phá đây, lúc đó sân bóng trở thành sân nón BH các bác nhảy![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hihi, ai cũng ôm cái nón BH
Nghe bác nói em lại nhớ lại hồi thập niên 70 & 80 của thế kỷ trước các chú bộ đội mỗi khi đụng chuyện là lấy nón cối ra mà phangTrích đoạn: trungnghia
Đụng chuyện có cái mà đập, sướng, khỏi phải mang hàng nóng hàng lạnh theo. Lúc đó ai mua đồ xịn thì ngon, đập không bể!!!![]()
Đúng là người tính khg bằng trời tính, phải khg bác??? Làm ăn gặp thời. Giống như các bác nón BH và gương chiếu hậu một dạo cũng long đong lắm.Trích đoạn: milaross
Úi cha. vậy nón Sơn dẹp tiệm rồi.
Tin mới nhất : Ông đại lý của cty tui ở Tiền Giang đội mũ bảo hộ đi xe gắn máy đi dự đám tiệc. Khi về tông một ông kia cũng đang trong tình trạng lâng lâng, chạy xe gắn máy không đội mũ bảo hộ. Kết quả, ông kia trầy trụa sơ sơ, đi về nhà ngon lành, ông đại lý thì bị bể gò má, kính che của mũ bể ra, chọc muốn lòi con mắt, phải chạy lên Chợ Rẫy kiểm tra.