anhtuanpro nói:Xét về GT thì chắc hiếm có nước nào thua VN !
Xét về lĩnh vực "la" thì hiếm có ai hơn ông # !



SUV7Seats nói:anhtuanpro nói:Xét về GT thì chắc hiếm có nước nào thua VN !
Xét về lĩnh vực "la" thì hiếm có ai hơn ông # !![]()
![]()
![]()





Thua là cái chắc, vậy mà có ông mất dép trên xe buýt thì cứ hét lên " thằng lào nấy dép của tao"
Hihi các bác vui tính quá ànhutnhat nói:anhtuanpro nói:Xét về GT thì chắc hiếm có nước nào thua VN !
Xét về lĩnh vực "la" thì hiếm có ai hơn ông # !
Em thích còm men này.
VTV đưa tin, nghe xong là buồn...đại khái là:
Myanma mở cửa cho nhập xe cá nhân với thuế suất bằng 0, điều kiện người nhập phải có ngoại tệ. Đồng thời CP khuyến khích và cùng các hãng hổ trợ cho chương trình đổi xe cũ (U30) lấy xe mới.
Myanma mở cửa cho nhập xe cá nhân với thuế suất bằng 0, điều kiện người nhập phải có ngoại tệ. Đồng thời CP khuyến khích và cùng các hãng hổ trợ cho chương trình đổi xe cũ (U30) lấy xe mới.
Last edited by a moderator:
Bác # chuẩn bị lẩm cẩm rồi. Làm việc lớn không xong, giờ quay sang làm việc nhỏ. Nhưng chắc cũng khó hoàn thành trong nhiệm kỳ của bác!
Kể từ ngày bác # lên chức tư lệnh ngành, bác đã phạm những sai lầm sơ đẳng nhất của người cầm quân :
- Chém tướng thị uy, nhưng làm nản chí quân sỹ
- Phát ngôn gây sốc nhưng không giải quyết được vấn đề gì
- Phạm luật : cấm CB dưới quyền đánh gôn, ký văn bản hợp tác cung cấp thông tin chính sách pháp luật Nhà nước với PVC (đơn vị củ) tạo ra sự bất bình đẳng/cạnh tranh không lành mạnh/độc quyền của PVC với các đơn vị khác.
- Đổi giờ học/giờ làm không khoa học, thất bại khi làm gương sử dụng phương tiện công cộng (xe buýt), ...
- Bổ nhiệm nhân sự gây tai tiếng lớn.
- v..vv và v..vv...
Kể từ ngày bác # lên chức tư lệnh ngành, bác đã phạm những sai lầm sơ đẳng nhất của người cầm quân :
- Chém tướng thị uy, nhưng làm nản chí quân sỹ
- Phát ngôn gây sốc nhưng không giải quyết được vấn đề gì
- Phạm luật : cấm CB dưới quyền đánh gôn, ký văn bản hợp tác cung cấp thông tin chính sách pháp luật Nhà nước với PVC (đơn vị củ) tạo ra sự bất bình đẳng/cạnh tranh không lành mạnh/độc quyền của PVC với các đơn vị khác.
- Đổi giờ học/giờ làm không khoa học, thất bại khi làm gương sử dụng phương tiện công cộng (xe buýt), ...
- Bổ nhiệm nhân sự gây tai tiếng lớn.
- v..vv và v..vv...
Last edited by a moderator:
nói oan có bữa nó uýnh chếtchienthang nói:Thua là cái chắc, vậy mà có ông mất dép trên xe buýt thì cứ hét lên " thằng lào nấy dép của tao"
Thế thì chúng ta nên vẫy tay chào tạm biệt anh # nhé!!!!!!XaGan nói:Bác # chuẩn bị lẩm cẩm rồi. Làm việc lớn không xong, giờ quay sang làm việc nhỏ. Nhưng chắc cũng khó hoàn thành trong nhiệm kỳ của bác!
Kể từ ngày bác # lên chức tư lệnh ngành, bác đã phạm những sai lầm sơ đẳng nhất của người cầm quân :
- Chém tướng thị uy, nhưng làm nản chí quân sỹ
- Phát ngôn gây sốc nhưng không giải quyết được vấn đề gì
- Phạm luật : cấm CB dưới quyền đánh gôn, ký văn bản hợp tác cung cấp thông tin chính sách pháp luật Nhà nước với PVC (đơn vị củ) tạo ra sự bất bình đẳng/cạnh tranh không lành mạnh/độc quyền của PVC với các đơn vị khác.
- Đổi giờ học/giờ làm không khoa học, thất bại khi làm gương sử dụng phương tiện công cộng (xe buýt), ...
- Bổ nhiệm nhân sự gây tai tiếng lớn.
- v..vv và v..vv...