- Status
- Không mở trả lời sau này.
Bài viết rất hay. Cám ơn bác chủ đã post bài, em đọc từ đầu đến cuối luôn.
Và cái khúc cuối cùng... thấy thiệt đúng, thiệt buồn. Các bạn và những người em từng học chung, trừ những người đang thành công trên con đường sự nghiệp, đã trở thành ông to bà lớn, hoặc vừa vừa... trong các bộ ban nghành, hoặc những người làm ăn quá xui xẻo, còn lại ai có điều kiện cũng cho con ra nước ngoài và ko có ý định kêu con trở lại VN nữa. Thậm chí có những cặp đã trên dưới 50 còn theo con đi định cư luôn!
Và cái khúc cuối cùng... thấy thiệt đúng, thiệt buồn. Các bạn và những người em từng học chung, trừ những người đang thành công trên con đường sự nghiệp, đã trở thành ông to bà lớn, hoặc vừa vừa... trong các bộ ban nghành, hoặc những người làm ăn quá xui xẻo, còn lại ai có điều kiện cũng cho con ra nước ngoài và ko có ý định kêu con trở lại VN nữa. Thậm chí có những cặp đã trên dưới 50 còn theo con đi định cư luôn!
Em thì em xoắn, mặc dù em có lẽ không đi (không đủ lực bơi đi)!jerryduc nói:Đi hết càng tốt....chừa cơ hội cho người khác
Sao phải xoắn???
Vì nếu không thay đổi theo hướng tích cực, cứ è ra thẻo thiến rừng vàng biển bạc, tài nguyên v.v.. chẳng mấy chốc cạn kiệt mà ai cũng biết nó rơi vào túi ai rùi! Và chính những người này là người...xuất ngoại trước tiên!
Kế đến những ai có tài năng, không có đất diễn cũng ra đi!
Rồi những người như Mợ Nắng nói U50 cũng ra đi để hưởng già khi họ có thu nhập kha khá! Tại sao họ đi, vì họ nghĩ ở chỗ khác sẽ an lành hơn!(Nhiều lí do)!
Và khi đó các bác sẽ bảo, tốt qúa đi hết sẽ trao cơ hội lại cho mình! Rồi có bác cũng sẽ nói không còn tài nguyên thì có khi còn có thể giàu hơn giống như Nhật bản hay các nước như Sing vậy-phát triển trí tuệ! Có lẽ các bác đúng ở góc độ nào đó và em phục các bác ở điểm này!
Nhưng các bác sẽ làm gì khi tài nguyên ở đây không chỉ là tài nguyên để kiếm tiền như dầu khí, than, mỏ v.v... Khi họ rút đi, để lại 1 nguồn đất nước ô nhiễm mà phải cực kì tốn kém mới có thể xử lí được, có khi bó tay! Và nếu không có gì thay đổi, sẽ rất dễ là những đống rác khổng lồ để lại cho chúng ta!(Đen và bóng)!
Đương nhiên là em nói quá (cho dễ hình dung)! Và sợ nhất là sợ những con người yêu đất nước quê hương mà buộc phải ra đi! Chính họ mới góp phần làm giàu đẹp cho đất nước! Chứ ở góc độ bác nói - những con Sâu thì đi càng sớm càng có lợi cho quê hương!
Thực ra đối với em ở đâu em sống cũng được, không có nghĩa ở đây mới là quê hương! Không có nghĩa là tôi sinh ra ở đâu thì chết dí ở đó! Mà ở đâu cũng là quê hương! Mà ở đâu mình có thể vẫn còn có thể tồn tại được (đen và bóng) để có thể tự tạo sự an bình cho tâm hồn và ở đó còn tình thương , tình bạn thì ở đó vẫn còn là quê hương của em!
Nhưng rõ ràng trên hết vẫn là Tự do! Như Bác Hồ kính yêu đã dạy!
Xin phép copy đoạn cuối để đẩy bài lên "Tôi nghĩ những người chọn con đường ra đi không phải họ không yêu nước, vì nước, mà vì họ không còn thấy tương lai của đất nước với thể chế kinh tế và chính trị hiện tại dù tiềm năng vẫn còn. Không có những thay đổi mạnh mẽ về thể chế, niềm tin sẽ không quay trở lại."
Minhquan2008 nói:Em thì em xoắn, mặc dù em có lẽ không đi (không đủ lực bơi đi)!jerryduc nói:Đi hết càng tốt....chừa cơ hội cho người khác
Sao phải xoắn???
Vì nếu không thay đổi theo hướng tích cực, cứ è ra thẻo thiến rừng vàng biển bạc, tài nguyên v.v.. chẳng mấy chốc cạn kiệt mà ai cũng biết nó rơi vào túi ai rùi! Và chính những người này là người...xuất ngoại trước tiên!
Kế đến những ai có tài năng, không có đất diễn cũng ra đi!
Rồi những người như Mợ Nắng nói U50 cũng ra đi để hưởng già khi họ có thu nhập kha khá! Tại sao họ đi, vì họ nghĩ ở chỗ khác sẽ an lành hơn!(Nhiều lí do)!
Và khi đó các bác sẽ bảo, tốt qúa đi hết sẽ trao cơ hội lại cho mình! Rồi có bác cũng sẽ nói không còn tài nguyên thì có khi còn có thể giàu hơn giống như Nhật bản hay các nước như Sing vậy-phát triển trí tuệ! Có lẽ các bác đúng ở góc độ nào đó và em phục các bác ở điểm này!
Nhưng các bác sẽ làm gì khi tài nguyên ở đây không chỉ là tài nguyên để kiếm tiền như dầu khí, than, mỏ v.v... Khi họ rút đi, để lại 1 nguồn đất nước ô nhiễm mà phải cực kì tốn kém mới có thể xử lí được, có khi bó tay! Và nếu không có gì thay đổi, sẽ rất dễ là những đống rác khổng lồ để lại cho chúng ta!(Đen và bóng)!
Đương nhiên là em nói quá (cho dễ hình dung)! Và sợ nhất là sợ những con người yêu đất nước quê hương mà buộc phải ra đi! Chính họ mới góp phần làm giàu đẹp cho đất nước! Chứ ở góc độ bác nói - những con Sâu thì đi càng sớm càng có lợi cho quê hương!
Thực ra đối với em ở đâu em sống cũng được, không có nghĩa ở đây mới là quê hương! Không có nghĩa là tôi sinh ra ở đâu thì chết dí ở đó! Mà ở đâu cũng là quê hương! Mà ở đâu mình có thể vẫn còn có thể tồn tại được (đen và bóng) để có thể tự tạo sự an bình cho tâm hồn và ở đó còn tình thương , tình bạn thì ở đó vẫn còn là quê hương của em!
Nhưng rõ ràng trên hết vẫn là Tự do! Như Bác Hồ kính yêu đã dạy!
Xoắn thì đi.....
Đã ở lại (vì không đi được) thì xoăn phải sáo???
Xoắn thì có ích gì???
Nên nhớ... Bác Hồ chết vẫn có người thay ( còn xuất sắc hơn)
Ai bảo người ra đi đã giỏi và giàu hơn người ở lại???
P/s: Hay xoắn thì không đánh chứng được đâu nhé
Last edited by a moderator:
@ Bác Jerryduc: Mược từ "Sao phải xoắn" của bác để trải lòng về tình hình thế sự quê nhà thôi mà!
Mà em hiểu xoắn có nghĩa là lo lắng! Mà như bác nói "xoắn" có ích gì-góc độ nào đó đúng với người bản lĩnh như bác! Nhưng em thì không được vậy nên hay lo, nhưng cũng không phải là tất cả! Biết cái cần lo để điều chỉnh cuộc sống của bản thân em cho nó phù hợp hơn thôi bác ạ!
Ghi chú: Cảm ơn ghi chú của bác! Nên em toàn lỗ!
Mà em hiểu xoắn có nghĩa là lo lắng! Mà như bác nói "xoắn" có ích gì-góc độ nào đó đúng với người bản lĩnh như bác! Nhưng em thì không được vậy nên hay lo, nhưng cũng không phải là tất cả! Biết cái cần lo để điều chỉnh cuộc sống của bản thân em cho nó phù hợp hơn thôi bác ạ!
Ghi chú: Cảm ơn ghi chú của bác! Nên em toàn lỗ!
- Status
- Không mở trả lời sau này.