Cô nường này tui phải công nhận trình chém quá cao siêu... cỡ như “ Thầu Quèn “ chỉ là tép riêu so với nường ta, nhưng gặp phải tay tui mà đã muốn chém thì nường ta bỏ của chạy lấy người từ đó mất dạng luôn trên này...Nick cô nưong có trình võ công trên cả Mai Siêu Phong tên gì vậy bác ui?
Nhưng còn cái “ hậu “ của nường ta để lại nữa.
Trước đây tui có chém với mấy thánh ở bên sala... mấy thánh liên thủ lại tấn công tui một lượt mà chả làm rụng cái cọng lông chưn của tui được.
Có lẽ do ấm ức hay vì thương hoa tiếc ngọc gì đó nên có một thánh trong số thánh sala nhảy vô chém tui tới tấp... thánh này được cái là vu khống tui trắng trợn. Chuyện tui chém cô nường ấy ... thánh ấy bịa đặt ra , chơi cái chiêu gắp lửa bỏ tay người. Tui chém cho chả khỏi có dám ho giề nữa luôn.
Tui có rất nhiều “ kẻ thù “ trên đây lắm đó.
Ha ha.......
Chỉnh sửa cuối: