Thế có ji mới ko bác vincity gia lâmDạo này bận quá chả cập nhật gì VinCity
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Cái này mình nghĩ mua đợt đầu thì còn chút để húp, chứ mấy đợt sau thì xác định luôn là chỉ mua để ở. Lý do?Giá nhà Vin thì xác định không lướt lát gì trong năm đầu cụ ạ. Em mua VCP để ở đây.
Chỉ từ khi cái Landmark 81 trổ giò thì thấy giá ấm lên 1 tí, và các cụ sale bắt đầu gọi điện, nhắn tin ạ
Về lâu về dài thì chắc không lỗ lã gì nhưng lướt cọc lấy chênh lệch thì phải xem lại đã ạ
- Đợt đầu Vin nó muốn thành công tạo hiệu ứng cho người mua thì giá phải hấp dẫn chút nhằm tạo tiếng vang
- Đợt đầu mà ko có lời thì ai cũng chờ từ từ coi nó xây thế nào đã rồi hãy mua sau cho an toàn vì đằng nào cũng như nhau hết mà. ai cũng nghĩ thế thì Vin nó lấy tiền đâu để xây.????..dự án cứ dậm chân tại chỗ à?
Nên mềnh nghĩ đợt đầu sẽ có chiết khấu xx% và từ đợt 2 giá sẽ tăng yy%...tạo động lực cho CHUỘT BẠCH đợt đầu lao vô ghánh dùm rủi ro với Chủ đầu toi hưởng chút lộc (bằng xx%+ yy%)
Nguyên lý trên chỉ áp dụng cho chung cư. Nhà phố và shophouse hay Villa thì máy chém đã mở sẵn nha: ko có xx hay yy% gì ráo
cảm ơn lời khuyên chân thành của bác, bố mẹ em ở quê cũng làm công nghiệp thôi, cũng tính tìm mấy việc nhàn nhàn cho bố mẹ, nên cv cũng không ảnh hưởng, em cũng xuống vincity rồi, từ đỗ xuân hợp chạy xuống vin đường lê văn việt, ôi mẹ ơi nó xa, mà cái khúc nguyễn xiển cứ như ở quê ấy, nói thiệt là ngán, mà bữa giờ nhiều sales chào, nghe cái viễn cảnh tương lai nên cũng đắn đo,Em khuyên cụ vác con xe máy đi thực địa từ đường Nguyễn Xiển, chạy về tới chợ Bến Thành. Rồi cụ tưởng tượng bố mẹ ở nhà chạy như thế nổi không. Em đi ô tô ra ấy rồi về mà vẫn còn ngán cụ ạ. Túm lại là thế lày : nếu công ăn việc làm của các cụ vẫn chỉ ở trung tâm, thì chả có lý do gì để mua ngoài ấy, ngoại trừ đầu tư cả. Mà đầu tư trong thị trường tốt thôi. Đến lúc thị trường xấu thì ôi thôi xác định là ôm bom cụ ạ.
Còn em nhắm mua ngoài ấy là vì em có mở xưởng ở Biên Hoà. Xác định về lâu về dài là ra ngoài ấy ở luôn ạ
bác hùng giữ chỗ sàn nào chưa? bữa giờ có mấy sales gọi mời giữ chỗ. em định mấy bữa nữa gặp sales trao đổi coi sao
thực ra là em nghĩ sau này vin mà được như phú mĩ hưng là lại tiếc rẻBác chỉ cần cái căn hộ để ở/ngủ/nghỉ hay bác còn cần nhiều hơn thế (chỗ chơi, khám bệnh, học cho con, thư giản)?
Bác trả lời thỏa đáng câu hỏi trên bác sẽ biết nên mua đâu . thật đấy
chứ tiện ích của vin đăt lắm, có cũng mua bên ngoài cho rẻ
vinmart của vin ấy, ôi đắt thôi rồi, đắt hơn cả sattra của thái, em toàn mua của bách hóa xanh thôi, còn mấy cái vincom mega mall này nọ,cũng đắt hơn rất nhiều so với metro với mega market
trường học , bệnh viện ,... không biết thế nào, căn hộ cho người thu nhập thấp chứ tiện ích có cho người thu nhập thấp đâu
Cái này mình nghĩ mua đợt đầu thì còn chút để húp, chứ mấy đợt sau thì xác định luôn là chỉ mua để ở. Lý do?
- Đợt đầu Vin nó muốn thành công tạo hiệu ứng cho người mua thì giá phải hấp dẫn chút nhằm tạo tiếng vang
- Đợt đầu mà ko có lời thì ai cũng chờ từ từ coi nó xây thế nào đã rồi hãy mua sau cho an toàn vì đằng nào cũng như nhau hết mà. ai cũng nghĩ thế thì Vin nó lấy tiền đâu để xây.????..dự án cứ dậm chân tại chỗ à?
Nên mềnh nghĩ đợt đầu sẽ có chiết khấu xx% và từ đợt 2 giá sẽ tăng yy%...tạo động lực cho CHUỘT BẠCH đợt đầu lao vô ghánh dùm rủi ro với Chủ đầu toi hưởng chút lộc (bằng xx%+ yy%)
Nguyên lý trên chỉ áp dụng cho chung cư. Nhà phố và shophouse hay Villa thì máy chém đã mở sẵn nha: ko có xx hay yy% gì ráo
Vâng. Thế em mới nói là tùy giá cả ban đầu ạ. Đất thổ cư nhỏ lẻ kế bên rao giá 15-20 triệu mà Vin rao 40 triệu thì đã 1 khúc rồi ạ.
Nghe các cụ sale bảo căn nhà phố rẻ nhất 5 tỷ thì xác định chỉ để ôm và cưa bom chứ không đầu tư lướt lát gì ạ
Nếu mua rồi rước ba mẹ lên ở thì mình khuyên là nên mua: đời sống mấy tý mà đắn đo...ít tiền thì mua mỳ tôm ăn, đi Siêu thị bên q2 mua đồ bỏ tủ lạnh trữ ăn cả tuần. chỗ này đáng mua để sống hưởng thụ đấy bácthực ra là em nghĩ sau này vin mà được như phú mĩ hưng là lại tiếc rẻ
chứ tiện ích của vin đăt lắm, có cũng mua bên ngoài cho rẻ
vinmart của vin ấy, ôi đắt thôi rồi, đắt hơn cả sattra của thái, em toàn mua của bách hóa xanh thôi, còn mấy cái vincom mega mall này nọ,cũng đắt hơn rất nhiều so với metro với mega market
trường học , bệnh viện ,... không biết thế nào, căn hộ cho người thu nhập thấp chứ tiện ích có cho người thu nhập thấp đâu
Mình mới nói bác là chơi thì lướt chung cư thôi....mấy thứ còn lại là ôm bomVâng. Thế em mới nói là tùy giá cả ban đầu ạ. Đất thổ cư nhỏ lẻ kế bên rao giá 15-20 triệu mà Vin rao 40 triệu thì đã 1 khúc rồi ạ.
Nghe các cụ sale bảo căn nhà phố rẻ nhất 5 tỷ thì xác định chỉ để ôm và cưa bom chứ không đầu tư lướt lát gì ạ
Mình ko nói về đầu tư lướt sóng vì mình ko phải dân đầu tư lướt sóng. Mình nói trên quan điểm cư dân đã mua VIN để ở thôi (và vẫn đang ở). Mua Vin xong về ở thì xác định cho rõ là sẽ thành cừu cho Vin cạo lông dần dần suốt đời thôi (phí điện nước, phí quản lý, phí máy lạnh, phí để xe, phí sửa nhà sau bảo hành, ...). Chất lượng nhà so với quảng cáo thì chênh rất xa (nhưng rất đúng so với hợp đồng nhá - muốn cãi nhau với Vin cũng chả cãi được). Tóm lại, Vin luôn thắng khách hàng. Khách hàng cầu xin Vin thì may ra Vin ban phước cho....
thực ra là em nghĩ sau này vin mà được như phú mĩ hưng là lại tiếc rẻ
chứ tiện ích của vin đăt lắm, có cũng mua bên ngoài cho rẻ
vinmart của vin ấy, ôi đắt thôi rồi, đắt hơn cả sattra của thái, em toàn mua của bách hóa xanh thôi, còn mấy cái vincom mega mall này nọ,cũng đắt hơn rất nhiều so với metro với mega market
trường học , bệnh viện ,... không biết thế nào, căn hộ cho người thu nhập thấp chứ tiện ích có cho người thu nhập thấp đâu
Nói thật với cụ chứ PMH vừa lăn vừa bò vào chợ Bến Thành cũng chỉ có 7, 8 cây số ạ. Bên này những 25-27 cây mới tới ạ.
Không có nhu cầu làm ăn buôn bán ở phía Đồng Nai thì em nghĩ chả phải của bổ béo gì đâu. Em thật
Mình ko nói về đầu tư lướt sóng vì mình ko phải dân đầu tư lướt sóng. Mình nói trên quan điểm cư dân đã mua VIN để ở thôi (và vẫn đang ở). Mua Vin xong về ở thì xác định cho rõ là sẽ thành cừu cho Vin cạo lông dần dần suốt đời thôi (phí điện nước, phí quản lý, phí máy lạnh, phí để xe, phí sửa nhà sau bảo hành, ...). Chất lượng nhà so với quảng cáo thì chênh rất xa (nhưng rất đúng so với hợp đồng nhá - muốn cãi nhau với Vin cũng chả cãi được). Tóm lại, Vin luôn thắng khách hàng. Khách hàng cầu xin Vin thì may ra Vin ban phước cho....
Vâng )) em cũng thấy rất thấm rồi cụ ạ
- Status
- Không mở trả lời sau này.