trùi cụ Nongdanviet coi bộ rành thành VL xưa của quan Tổng trấn VL Phan Thanh Giản wá ta
Mỹ Thuận => vừa hết cầu Cái Cam là ngã ba QL 53 là đường chủ thớt chụp, đi ngang Vĩnh Long Airfield của Mỹ thời VN war - giờ thấy phơi rất nhiều gạch của các lò gạch ngay đó, vừa làm chỗ dạy lái một loại phương tiện giao thông đường bộ có 4 bánh gắn động cơ mà hổng piết pay - tục gọi ... "xe hơi"
như vậy cái cầu Tân Hữu là cầu nào cà ?
còn cái đường mới mở bề ngang 60m cụ kể có phải đường vô Airfield VL cũ đó không ?
vì thấy runway cho máy bay hạ/cất cánh năm xưa giờ vẫn còn
à bài trên cụ có chỉ từ Trưng Nữ Vương quẹo trái đi Đình Khao gần xịt có phải là qua cầu Thiềng Đức không ?
@ cụ Hongchi cũng rành VL dữ nhe hahaha
mình đứng cạnh Mẹ trong khuôn viên Nhà thờ Chánh Tòa VL, 18 Sep 2011 :
cơm trưa trong Nhà thờ Chánh tòa VL
chàng trai trẻ áo <span style=""color: #ffcc00;"">nâu</span> = Cha xứ "trụ trì" Nhà thờ
chàng áo trắng bìa phải = Cha phụ tá cho Cha xứ
cả hai đều dưới 35 tuổi
có phải là Linh mục hay k mình hổng rõ vì hổng rành các phẩm hàm Công giáo
còn 2 cha bên trái đều U-60 phó thường dân gốc me nhưng cứ xưng Con - thưa Cha ngọt xớt đường phèn
28-08-2011 : Văn Thánh Miếu thờ cụ Phan Thanh Giản với bút tích cụ Nguyễn Thông, đường Trần Phú ven sông, phường 4 (gọi là "phường Tư ") Tp VL
chợ "Công-Xi" đường Mậu Thân VL
hàng chữ trên quầy kiếng có chữ "mủ chôm" : là kí gì dzị cụ nèo biết hehehe
Mỹ Thuận => vừa hết cầu Cái Cam là ngã ba QL 53 là đường chủ thớt chụp, đi ngang Vĩnh Long Airfield của Mỹ thời VN war - giờ thấy phơi rất nhiều gạch của các lò gạch ngay đó, vừa làm chỗ dạy lái một loại phương tiện giao thông đường bộ có 4 bánh gắn động cơ mà hổng piết pay - tục gọi ... "xe hơi"
như vậy cái cầu Tân Hữu là cầu nào cà ?
còn cái đường mới mở bề ngang 60m cụ kể có phải đường vô Airfield VL cũ đó không ?
vì thấy runway cho máy bay hạ/cất cánh năm xưa giờ vẫn còn
à bài trên cụ có chỉ từ Trưng Nữ Vương quẹo trái đi Đình Khao gần xịt có phải là qua cầu Thiềng Đức không ?
@ cụ Hongchi cũng rành VL dữ nhe hahaha
mình đứng cạnh Mẹ trong khuôn viên Nhà thờ Chánh Tòa VL, 18 Sep 2011 :
cơm trưa trong Nhà thờ Chánh tòa VL
chàng trai trẻ áo <span style=""color: #ffcc00;"">nâu</span> = Cha xứ "trụ trì" Nhà thờ
chàng áo trắng bìa phải = Cha phụ tá cho Cha xứ
cả hai đều dưới 35 tuổi
có phải là Linh mục hay k mình hổng rõ vì hổng rành các phẩm hàm Công giáo
còn 2 cha bên trái đều U-60 phó thường dân gốc me nhưng cứ xưng Con - thưa Cha ngọt xớt đường phèn
28-08-2011 : Văn Thánh Miếu thờ cụ Phan Thanh Giản với bút tích cụ Nguyễn Thông, đường Trần Phú ven sông, phường 4 (gọi là "phường Tư ") Tp VL
chợ "Công-Xi" đường Mậu Thân VL
hàng chữ trên quầy kiếng có chữ "mủ chôm" : là kí gì dzị cụ nèo biết hehehe