Học Vinschool có khác. Mới tí tuổi đầu đã biết khen cha chịch tốt.
Thấy anh cà khịa thì mình cũng nhào dzo cà khịa chơi cho vui.
Anh nào đội trường lên đầu thì hổng có mềnh. Sống lúc nào cũng phải backup chuẩn bị đường hậu Vins, Wells, TDN hay LHP. Nên mềnh chẳng khen ai cũng chẳng chê ai để có gì khỏi bị take screenshot
Mỗi đứa trẻ là một đường đi một lộ trình khác nhau. Miễn còn hợp nhau thì còn đi chung một đoạn đường. Mà có chia tay chỉ là do mềnh ko còn hạp nữa thì cần gì phải nói lời cay đắng.
Trong lớp cũng vậy, thời đại giờ là thời đại coi trọng sự khác biệt. Khá ngạc nhiên rất nhiều anh vẫn thích đem Văn Toán Anh ra so là giáo viên dạy tốt hay tệ.
Trong lớp nó có một thằng nhóc hễ có tiệc tùng chơi với nhau là luôn endsup bằng nước mắt ngắn dài, luôn cáu kỉnh cộc cằn, luôn khóc nhè nhưng tụi nó vẫn chờ cho thằng cu dịu lại là chơi tiếp như chưa hề có cuộc gây lộn. Cũng thằng nhóc đó ẹ không tưởng tượng trong môn tiếng Việt nhưng là top về English accent, là thằng mất 8 đến 10 phút giải rubik nhanh như chớp. Lớp nó nhiều con bé chụp micro lên làm MC tỉnh rụi y như một MC chuyên nghiệp nhưng trân mình gãi đầu trước những bài science.
Với con mềnh, ở tuổi lên 9 nó dạy mềnh vô số điêù đại loại như
Dad do you know Roblox is the most earning game in the world, it generate 700 million last year while Mojave, minecraft owner only got 500 million.
Dad do you know the Indian richest youngest guy? Hes just 26 years old and hes the founder of Oyo.
Và thề mình không dám dạy nó một dòng coding, chỉ trả lời khi nó hỏi. Và ở tuổi lên 9 nó làm những cái project scratch phức tạp đến mức mình phải mất vài phút để nắm nó viết như vậy có nghĩa gì
Cũng nó điểm thấp lè tè môn Math riêng cho phần fraction đến mức bữa nó chớp chớp mắt hỏi mình rằng con code đâu có cần fraction đâu hả
Bữa quăng thử cho bài TDN năm nay và cũng ko ngạc nhiên lắm nó làm tròn trĩnh tất cả các câu về science về suy luận về tư duy hình. Nhưng ngơ ngác trước mấy câu Quảng Ngãi quê em và hỏi ông Trực là ông nào vậy? Làm ba nó phải kêu tự search wiki
Ku thớt muốn gây war mờMua nhà Vin chưa mà hỏi Vinschool? Chưa thì đi chỗ khác chơi nha
@lqkhoi: Mojang con mình chơi mình biết, cũng bị nó dụ nạp tiền mua robux trong Roblox
Gửi anh microbit ngon bổ rẻ. Nếu có lego mechanics sẵn thì tha hồ sáng tạoThấy anh cà khịa thì mình cũng nhào dzo cà khịa chơi cho vui.
Anh nào đội trường lên đầu thì hổng có mềnh. Sống lúc nào cũng phải backup chuẩn bị đường hậu Vins, Wells, TDN hay LHP. Nên mềnh chẳng khen ai cũng chẳng chê ai để có gì khỏi bị take screenshot.
Mỗi đứa trẻ là một đường đi một lộ trình khác nhau. Miễn còn hợp nhau thì còn đi chung một đoạn đường. Mà có chia tay chỉ là do mềnh ko còn hạp nữa thì cần gì phải nói lời cay đắng.
Trong lớp cũng vậy, thời đại giờ là thời đại coi trọng sự khác biệt. Khá ngạc nhiên rất nhiều anh vẫn thích đem Văn Toán Anh ra so là giáo viên dạy tốt hay tệ.
Trong lớp nó có một thằng nhóc hễ có tiệc tùng chơi với nhau là luôn endsup bằng nước mắt ngắn dài, luôn cáu kỉnh cộc cằn, luôn khóc nhè nhưng tụi nó vẫn chờ cho thằng cu dịu lại là chơi tiếp như chưa hề có cuộc gây lộn. Cũng thằng nhóc đó ẹ không tưởng tượng trong môn tiếng Việt nhưng là top về English accent, là thằng mất 8 đến 10 phút giải rubik nhanh như chớp. Lớp nó nhiều con bé chụp micro lên làm MC tỉnh rụi y như một MC chuyên nghiệp nhưng trân mình gãi đầu trước những bài science.
Với con mềnh, ở tuổi lên 9 nó dạy mềnh vô số điêù đại loại như
Dad do you know Roblox is the most earning game in the world, it generate 700 million last year while Mojave, minecraft owner only got 500 million.
Dad do you know the Indian richest youngest guy? Hes just 26 years old and hes the founder of Oyo.
Và thề mình không dám dạy nó một dòng coding, chỉ trả lời khi nó hỏi. Và ở tuổi lên 9 nó làm những cái project scratch phức tạp đến mức mình phải mất vài phút để nắm nó viết như vậy có nghĩa gì, và giờ nó đang năn nỉ mua mấy bộ micro:bit sau khi coi trên youtube thấy tụi nó chế mấy cái xe điều khiển từ xa.
Cũng nó điểm thấp lè tè môn Math riêng cho phần fraction đến mức bữa nó chớp chớp mắt hỏi mình rằng con code đâu có cần fraction đâu hảlàm bữa phải lăn ra giải lại một bài fraction cho ảnh.
Bữa quăng thử cho bài TDN năm nay và cũng ko ngạc nhiên lắm nó làm tròn trĩnh tất cả các câu về science về suy luận về tư duy hình. Nhưng ngơ ngác trước mấy câu Quảng Ngãi quê em và hỏi ông Trực là ông nào vậy? Làm ba nó phải kêu tự search wiki

Yahboom programmable Running:bit based on Micro:bit V2/V1.5
Note: The Micro:bit V2.0 board currently on sale in our store are V2.2 versions updated by BBC in 2022. The overall functions of the V2.2 board and the V2.0 board are the same, only little details are optimized and adjusted. If you purchase this kit with Micro:bit V2.0, we will ship the V2.2...

Mở thớt đặng giải nhiệt bớt hí híKu thớt muốn gây war mờ
@lqkhoi: Mojang con mình chơi mình biết, cũng bị nó dụ nạp tiền mua robux trong Roblox
Tiếc là con anh giỏi vào ngay từ đầu cấp1. Chứ giữa cấp và đầu cấp 2 là một cuộc chiến cam go à. chứ mà thi thố chắc anh sẽ có bài chia sẻ cách dạy để vào rồiThấy anh cà khịa thì mình cũng nhào dzo cà khịa chơi cho vui.
Anh nào đội trường lên đầu thì hổng có mềnh. Sống lúc nào cũng phải backup chuẩn bị đường hậu Vins, Wells, TDN hay LHP. Nên mềnh chẳng khen ai cũng chẳng chê ai để có gì khỏi bị take screenshot.
Mỗi đứa trẻ là một đường đi một lộ trình khác nhau. Miễn còn hợp nhau thì còn đi chung một đoạn đường. Mà có chia tay chỉ là do mềnh ko còn hạp nữa thì cần gì phải nói lời cay đắng.
Trong lớp cũng vậy, thời đại giờ là thời đại coi trọng sự khác biệt. Khá ngạc nhiên rất nhiều anh vẫn thích đem Văn Toán Anh ra so là giáo viên dạy tốt hay tệ.
Trong lớp nó có một thằng nhóc hễ có tiệc tùng chơi với nhau là luôn endsup bằng nước mắt ngắn dài, luôn cáu kỉnh cộc cằn, luôn khóc nhè nhưng tụi nó vẫn chờ cho thằng cu dịu lại là chơi tiếp như chưa hề có cuộc gây lộn. Cũng thằng nhóc đó ẹ không tưởng tượng trong môn tiếng Việt nhưng là top về English accent, là thằng mất 8 đến 10 phút giải rubik nhanh như chớp. Lớp nó nhiều con bé chụp micro lên làm MC tỉnh rụi y như một MC chuyên nghiệp nhưng trân mình gãi đầu trước những bài science.
Với con mềnh, ở tuổi lên 9 nó dạy mềnh vô số điêù đại loại như
Dad do you know Roblox is the most earning game in the world, it generate 700 million last year while Mojave, minecraft owner only got 500 million.
Dad do you know the Indian richest youngest guy? Hes just 26 years old and hes the founder of Oyo.
Và thề mình không dám dạy nó một dòng coding, chỉ trả lời khi nó hỏi. Và ở tuổi lên 9 nó làm những cái project scratch phức tạp đến mức mình phải mất vài phút để nắm nó viết như vậy có nghĩa gì, và giờ nó đang năn nỉ mua mấy bộ micro:bit sau khi coi trên youtube thấy tụi nó chế mấy cái xe điều khiển từ xa.
Cũng nó điểm thấp lè tè môn Math riêng cho phần fraction đến mức bữa nó chớp chớp mắt hỏi mình rằng con code đâu có cần fraction đâu hảlàm bữa phải lăn ra giải lại một bài fraction cho ảnh.
Bữa quăng thử cho bài TDN năm nay và cũng ko ngạc nhiên lắm nó làm tròn trĩnh tất cả các câu về science về suy luận về tư duy hình. Nhưng ngơ ngác trước mấy câu Quảng Ngãi quê em và hỏi ông Trực là ông nào vậy? Làm ba nó phải kêu tự search wiki
Nên vào học hệ gì mà theo a level là giỏi lắm, trường chài lon thớt bên kia xách dép
các anh ráng chia sẻ cho vượt qua thớt chài lon. Năm sau nhiều người đội ơn
hình như bữa a nói a là cựu lhp phải hôn.Thấy anh cà khịa thì mình cũng nhào dzo cà khịa chơi cho vui.
Anh nào đội trường lên đầu thì hổng có mềnh. Sống lúc nào cũng phải backup chuẩn bị đường hậu Vins, Wells, TDN hay LHP. Nên mềnh chẳng khen ai cũng chẳng chê ai để có gì khỏi bị take screenshot.
Mỗi đứa trẻ là một đường đi một lộ trình khác nhau. Miễn còn hợp nhau thì còn đi chung một đoạn đường. Mà có chia tay chỉ là do mềnh ko còn hạp nữa thì cần gì phải nói lời cay đắng.
Trong lớp cũng vậy, thời đại giờ là thời đại coi trọng sự khác biệt. Khá ngạc nhiên rất nhiều anh vẫn thích đem Văn Toán Anh ra so là giáo viên dạy tốt hay tệ.
Trong lớp nó có một thằng nhóc hễ có tiệc tùng chơi với nhau là luôn endsup bằng nước mắt ngắn dài, luôn cáu kỉnh cộc cằn, luôn khóc nhè nhưng tụi nó vẫn chờ cho thằng cu dịu lại là chơi tiếp như chưa hề có cuộc gây lộn. Cũng thằng nhóc đó ẹ không tưởng tượng trong môn tiếng Việt nhưng là top về English accent, là thằng mất 8 đến 10 phút giải rubik nhanh như chớp. Lớp nó nhiều con bé chụp micro lên làm MC tỉnh rụi y như một MC chuyên nghiệp nhưng trân mình gãi đầu trước những bài science.
Với con mềnh, ở tuổi lên 9 nó dạy mềnh vô số điêù đại loại như
Dad do you know Roblox is the most earning game in the world, it generate 700 million last year while Mojave, minecraft owner only got 500 million.
Dad do you know the Indian richest youngest guy? Hes just 26 years old and hes the founder of Oyo.
Và thề mình không dám dạy nó một dòng coding, chỉ trả lời khi nó hỏi. Và ở tuổi lên 9 nó làm những cái project scratch phức tạp đến mức mình phải mất vài phút để nắm nó viết như vậy có nghĩa gì, và giờ nó đang năn nỉ mua mấy bộ micro:bit sau khi coi trên youtube thấy tụi nó chế mấy cái xe điều khiển từ xa.
Cũng nó điểm thấp lè tè môn Math riêng cho phần fraction đến mức bữa nó chớp chớp mắt hỏi mình rằng con code đâu có cần fraction đâu hảlàm bữa phải lăn ra giải lại một bài fraction cho ảnh.
Bữa quăng thử cho bài TDN năm nay và cũng ko ngạc nhiên lắm nó làm tròn trĩnh tất cả các câu về science về suy luận về tư duy hình. Nhưng ngơ ngác trước mấy câu Quảng Ngãi quê em và hỏi ông Trực là ông nào vậy? Làm ba nó phải kêu tự search wiki
Chúc mừng a, bé đang phát triển tốt quá. Tôi cũng thích con tôi như thế. Tôi phát ngán với ba cái món khoa học trường công theo kiểu phải giải tay cho thiệt nhanh mà mấy cái máy tính cầm tay làm trong 1s sau khi nhập liệu.
Rảnh háng lắm. Chạy cuốc grab có 2 vòng xong cái là mở thớt liềnMở thớt đặng giải nhiệt bớt hí hí
Nhà có ít tiếng Anh đem ra góp chứ chả biết éo gì Vin 
Hello Sam
Well, it's been a week since Shad2020 Online ended! Hopefully, you have managed to stay connected with your new friends from the Alpha Centauri campus.
We wanted to share a few statements of gratitude with you. Your friends said these wonderful things about you:
——————
Thanks for standing up for neapolitan ice cream Kingsley was getting heated.
You’re a fun guy to talk to!
ur pretty cool
Thank you for messing around with me and creating a great way to survive on the moon with your guitar.
I found you really inspiring over the past month. You were a great communicator and always seemed to capture everyone's attention when you spoke - which is something that I admire! You seem so put together! I am really glad I met you
I knew it'd be SHAD where I finally meet someone who likes Carpenter Brut lmao. You were incredibly well spoken and knowledgeable, and I hope you have a great summer and school year!
Hey Sam! Glad you were in DT4 with us! You are such an amazing hard worker and I really admire you for helping pull the team together and you ARE SO GOOD AT PRESENTING !! Thank you for always being so helpful and sorry if I seemed dumb or when I got lost all the time
You are such a great team player: kind, respectful and supportive and you need to think more highly of yourself because you are literally up for success! Stay great
You are amazing! It was fantastic to hear all of your insights during house team! you will accomplish great things!
———————
We couldn't agree more. So, our final words of wisdom are:
"Be bold enough to use your voice, brave enough to listen to your heart, and strong enough to live the life you’ve imagined." Anonymous.
Regards,
Hello Sam
Well, it's been a week since Shad2020 Online ended! Hopefully, you have managed to stay connected with your new friends from the Alpha Centauri campus.
We wanted to share a few statements of gratitude with you. Your friends said these wonderful things about you:
——————
Thanks for standing up for neapolitan ice cream Kingsley was getting heated.
You’re a fun guy to talk to!
ur pretty cool
Thank you for messing around with me and creating a great way to survive on the moon with your guitar.
I found you really inspiring over the past month. You were a great communicator and always seemed to capture everyone's attention when you spoke - which is something that I admire! You seem so put together! I am really glad I met you
I knew it'd be SHAD where I finally meet someone who likes Carpenter Brut lmao. You were incredibly well spoken and knowledgeable, and I hope you have a great summer and school year!
Hey Sam! Glad you were in DT4 with us! You are such an amazing hard worker and I really admire you for helping pull the team together and you ARE SO GOOD AT PRESENTING !! Thank you for always being so helpful and sorry if I seemed dumb or when I got lost all the time
You are amazing! It was fantastic to hear all of your insights during house team! you will accomplish great things!
———————
We couldn't agree more. So, our final words of wisdom are:
"Be bold enough to use your voice, brave enough to listen to your heart, and strong enough to live the life you’ve imagined." Anonymous.
Regards,