Thảo Luật Chung Vista Verde quận 2

Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
4/5/13
700
3.942
93
hahaha, bác nói thiếu rồi, em chịu cái MCT có 6 tháng thôi, sau đó là bạn Nova mang 4 cái cần cẩu đến quay quay quanh nhà em để xây nhà cho cư dân Lexington, sau này khi Lex ngày càng cao lớn, tụi em bỗng giật mình phát hiện ra là tiếng ồn ngoài đường vô nhà mình giảm hẳn, tối ngủ e có thể mở cửa sổ. Còn em nói thật là Lex mà k xây lên em phải đi ốp gỗ quanh nhà mới chịu nổi cái đường MCT.

nhưng em đâu có chừa, e lại qua ĐVC mần thêm em VV toàn cont là cont =))) và có ý định dọn về VV 1 cách vô cùng nghiêm túc :)). em ớn metro k phải là ồn, mà là tiếng rít bác ơi, ớn cái nữa là ở ngay nơi lúc nào cũng tấp nập, đông người qua lại em k thể mê nổi. Còn ở đâu quen đó thôi, nên chúng ta chê khen nhau qua lại cho vui thôi chứ nhà cửa phải hợp với tính cách và sở thích của mỗi người. Hồi xưa e ở quận 5 giáp quận 1 đi đâu cũng tiện mà rồi em cũng dọn đi thôi :D
Vậy thì em mới ca ngợi cái T5 và mall ngút trời chứ mợ :)). Mợ sống qua những ngày tháng với tiếng còi xe, rồi đến tiếng ồn công trình Lex đã lâu nay. Vậy mà còn chưa chừa tiếp tuc nghe tiếng còi xe Cont, rồi thêm tiếng rít khi phanh gấp của nó, vậy mà mợ còn tiếp tục lựa chọn VV mà các bác trên đây hù tụi em ồn ào này kia. Trong khi tại Masteri tụi em đã có lá chắn hộ thân phù.
 
  • Like
Reactions: April64
Hạng C
25/7/11
836
62.886
93
Em chỉ có cái này tặng bác. Hồi em về Q2 ở được chừng 1 năm, em đi học bể bánh xe phải vá xe ngay chỗ Võ Thị Sáu với Hai Bà Trưng, em ngồi nửa tiếng và tự nhủ làm sao em có thể sống được như thế trong bằng ấy năm ( em từ nhỏ đến lúc trước khi về Q2 toàn sống ở chỗ siêu đông vui cận thị ko :D).

Em sống gần 15 năm sau đó nhà sân rộng rãi, cây cối xum xuê. Lâu lâu bà già em cứ mơ ước về lại trung tâm, em nói giờ về trung tâm ở mỗi ngày chắc Má xỉu 3 tiếng 1 lần vì ồn. Bả ừ :D.

Bác chắc quen chịu ổn, em là thua. Còn vụ Ồn ở ĐVC? Lại một lần nữa bác chẳng bao giờ sống và ở mà toàn phán ko? :D

Lúc năm 2007 em cũng tính về luôn VN cầm tiền mua nhà ra riêng cũng dạo quanh mấy cái hẻm khu trung tâm để đi làm cho tiện. Chạy vô xong chạy ra vì em nuốt ko nổi những con hẻm bề ngang 2m nhà này nhìn qua nhà kia, ăn uống xxx gì bên kia cũng biết, các chú vằn vện xăm trổ ngồi đầu hẻm. Ấy mà gần 20 năm cuộc đời em trước đó ở như thế ấy :D

Bác cứ ở chỗ yên tĩnh, mát mẻ ko ai nhìn ai chừng vài lần đi là bảo đảm bác sẽ ko muốn quay lại chỗ kia đâu. Em thật :D
 
Hạng B2
28/7/15
361
3.595
93
Em nói cho mợ mừng. VV thì Orchid định vị giá cao thì cũng hơi nhảm:
1. View đẹp nhất là nhìn qua quận 1 thì nắng thí mợ, sau này nhận nhà vô ở rồi biết.
2. Block mắc nhất mà đi về phải chui qua T1,2 đậu xe, cuốc bộ 1 đoạn kha khá qua cái cầu dẫn cho mưa tạt.
3. Dắt con đi bơi cũng phải chui qua cái cầu dẫn này, cuốc bộ 1 đoạn kha khá, lạnh và bất tiện.
4. Cái vụ vườn ẩm thực rồi cũng sẽ open cho T1,T2 sài. Ko thì làm quen hàng xóm nhờ họ book. Suốt ngày tiệc tùng ồn khí thế luôn.

VV thì T1,T2 đáng tiền hơn rất nhiều.

bác chê đến chi tiết như vậy thì em cũng k biết nói gì thêm bởi vì VV k phải style của bác rùi :D
 
Tập Lái
27/6/15
13
426
48
41
Thì em đã nói giá trị của ngông mà lại :D. Có phải ai cũng đủ dũng khí đi ngược chiều đâu
Vậy theo bác gà thì e đã chơi ngông, haha, cảm ơn bác đã làm e tự tin hơn. Với gđ e thì chung cư và xe hơi là những món đồ tiêu sản nên không lấy những tiêu chí như bán lại được giá hay mua vì xu hướng xã hội mà e mua vì thấy yêu thấy tin vào sản phẩm mình lựa chọn rằng nó sẽ phục vụ cho cuộc sống của mình thoải mái nhất. VV thì e đã có the Vista để e tìm hiểu, tin tưởng vào chủ đầu tư còn sala và mas thì chẳng có j để kiểm chứng cả ngoài mấy cái hình vẽ. 2 năm sau mas và sadora tốt hơn VV về mọi thứ thì e cũng sẽ đổi sang sau cũng chưa vội, có chăng thì mua đắt hơn bgio một số tiền nào đó cũng thoải mái thôi bởi bgio mình tin vào cap hơn 2 bạn mới vào nghề bđs trên
 
  • Like
Reactions: selene and April64
Hạng C
4/5/13
700
3.942
93
Em chỉ có cái này tặng bác. Hồi em về Q2 ở được chừng 1 năm, em đi học bể bánh xe phải vá xe ngay chỗ Võ Thị Sáu với Hai Bà Trưng, em ngồi nửa tiếng và tự nhủ làm sao em có thể sống được như thế trong bằng ấy năm ( em từ nhỏ đến lúc trước khi về Q2 toàn sống ở chỗ siêu đông vui cận thị ko :D).

Em sống gần 15 năm sau đó nhà sân rộng rãi, cây cối xum xuê. Lâu lâu bà già em cứ mơ ước về lại trung tâm, em nói giờ về trung tâm ở mỗi ngày chắc Má xỉu 3 tiếng 1 lần vì ồn. Bả ừ :D.

Bác chắc quen chịu ổn, em là thua. Còn vụ Ồn ở ĐVC? Lại một lần nữa bác chẳng bao giờ sống và ở mà toàn phán ko? :D

Lúc năm 2007 em cũng tính về luôn VN cầm tiền mua nhà ra riêng cũng dạo quanh mấy cái hẻm khu trung tâm để đi làm cho tiện. Chạy vô xong chạy ra vì em nuốt ko nổi những con hẻm bề ngang 2m nhà này nhìn qua nhà kia, ăn uống xxx gì bên kia cũng biết, các chú vằn vện xăm trổ ngồi đầu hẻm. Ấy mà gần 20 năm cuộc đời em trước đó ở như thế ấy :D

Bác cứ ở chỗ yên tĩnh, mát mẻ ko ai nhìn ai chừng vài lần đi là bảo đảm bác sẽ ko muốn quay lại chỗ kia đâu. Em thật :D
Em nhà vườn bác ạ, ở yên thì em đã ở bấy lâu nay, ồn ào thì em cũng đã nếm đủ rồi nên em chả ngại gì nữa. Phải nói là khác style ko chơi chung :D. Nhưng vụ ồn bác nói ĐVC né được thì em nghĩ hổng phải. Đường mặt tiền thì bác khỏi lo vụ ồn đi vì kiểu gì cũng như nhau thôi, bác cũng đã ở đâu, nhà bác chưa dọn vào mà, từ từ bác sẽ thấy :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
4/5/13
700
3.942
93
Vậy theo bác gà thì e đã chơi ngông, haha, cảm ơn bác đã làm e tự tin hơn. Với gđ e thì chung cư và xe hơi là những món đồ tiêu sản nên không lấy những tiêu chí như bán lại được giá hay mua vì xu hướng xã hội mà e mua vì thấy yêu thấy tin vào sản phẩm mình lựa chọn rằng nó sẽ phục vụ cho cuộc sống của mình thoải mái nhất. VV thì e đã có the Vista để e tìm hiểu, tin tưởng vào chủ đầu tư còn sala và mas thì chẳng có j để kiểm chứng cả ngoài mấy cái hình vẽ. 2 năm sau mas và sadora tốt hơn VV về mọi thứ thì e cũng sẽ đổi sang sau cũng chưa vội, có chăng thì mua đắt hơn bgio một số tiền nào đó cũng thoải mái thôi bởi bgio mình tin vào cap hơn 2 bạn mới vào nghề bđs trên
Chuẩn quá. Em là em phục vợ chồng mợ lắm lắm.
 
  • Like
Reactions: April64
Hạng F
2/3/14
12.227
129.097
113
Vậy theo bác gà thì e đã chơi ngông, haha, cảm ơn bác đã làm e tự tin hơn. Với gđ e thì chung cư và xe hơi là những món đồ tiêu sản nên không lấy những tiêu chí như bán lại được giá hay mua vì xu hướng xã hội mà e mua vì thấy yêu thấy tin vào sản phẩm mình lựa chọn rằng nó sẽ phục vụ cho cuộc sống của mình thoải mái nhất. VV thì e đã có the Vista để e tìm hiểu, tin tưởng vào chủ đầu tư còn sala và mas thì chẳng có j để kiểm chứng cả ngoài mấy cái hình vẽ. 2 năm sau mas và sadora tốt hơn VV về mọi thứ thì e cũng sẽ đổi sang sau cũng chưa vội, có chăng thì mua đắt hơn bgio một số tiền nào đó cũng thoải mái thôi bởi bgio mình tin vào cap hơn 2 bạn mới vào nghề bđs trên
Chung cư là tiêu sản, đụng phải đại gia rồi :)
 
Hạng B2
28/7/15
361
3.595
93
Vậy thì em mới ca ngợi cái T5 và mall ngút trời chứ mợ :)). Mợ sống qua những ngày tháng với tiếng còi xe, rồi đến tiếng ồn công trình Lex đã lâu nay. Vậy mà còn chưa chừa tiếp tuc nghe tiếng còi xe Cont, rồi thêm tiếng rít khi phanh gấp của nó, vậy mà mợ còn tiếp tục lựa chọn VV mà các bác trên đây hù tụi em ồn ào này kia. Trong khi tại Masteri tụi em đã có lá chắn hộ thân phù.

hồi ở sing em đã từng ở gần tàu điện nên em k mua mas là vì có kinh nghiệm thực tế rồi bác. nhưng 1 điều rất rõ ràng là nhà gần metro thì dễ cho thuê, bởi metro và mall mang lại giá trị gia tăng cho căn hộ. nhưng khổ cái style của e lại k thích hợp với những nơi náo nhiệt ồn ào,

em mê cái nhà em bây giờ vì cái view nội khu và thiết kế trong nhà ưng ý, em chọn VV vì lí do tương tự vậy, bởi vì em đi làm rồi về nhà là ở ru rú trong nhà, thỉnh thoảng xuống dưới sân ngồi chơi, nên em rất k ưng chỗ nào ồn ào đông người.

Còn em nói thiệt tại các bác dìm VV thì em dìm lại Mas cho vui thôi, chứ ở đâu thì quen đó à, rồi bác cũng quen với mọi cái khuyết điểm và hưởng thụ cái ưu điểm của nó thôi à :D. Chứ hồi xưa em có bà khách hàng sống trong Sheraton 1 năm để làm dự án mà tối ngày bả chê bai này kia, nào là quanh đó toàn quán ăn mà bả k thích, nào thì là Đk 1 chiều đi đâu cũng phải quay đầu xe lại, rồi thì đường chật quá, đông quá, ngày lễ cuối tuần thì bả bảo ồn ào, phải đóng hết cửa lại, blah blah
 
Hạng B2
28/7/15
361
3.595
93
Chung cư là tiêu sản, đụng phải đại gia rồi :)
bởi vậy em mới nói ai đã ngó sadora mà vẫn mua orchid là họ có lí do của họ, không nên mang các kiểu lí do abc ra để nói họ lựa chọn sai đc đâu mà, thôi lỡ rồi em 8 luôn là mợ subaru ôm 3 căn vv mà k thèm ngó qua sadora đó :D
 
Hạng C
22/2/11
531
7.358
93
Sài Gòn
Vậy theo bác gà thì e đã chơi ngông, haha, cảm ơn bác đã làm e tự tin hơn. Với gđ e thì chung cư và xe hơi là những món đồ tiêu sản nên không lấy những tiêu chí như bán lại được giá hay mua vì xu hướng xã hội mà e mua vì thấy yêu thấy tin vào sản phẩm mình lựa chọn rằng nó sẽ phục vụ cho cuộc sống của mình thoải mái nhất. VV thì e đã có the Vista để e tìm hiểu, tin tưởng vào chủ đầu tư còn sala và mas thì chẳng có j để kiểm chứng cả ngoài mấy cái hình vẽ. 2 năm sau mas và sadora tốt hơn VV về mọi thứ thì e cũng sẽ đổi sang sau cũng chưa vội, có chăng thì mua đắt hơn bgio một số tiền nào đó cũng thoải mái thôi bởi bgio mình tin vào cap hơn 2 bạn mới vào nghề bđs trên
đây mới là suy nghĩ thực sự của người mua orchird, các bác ở ngoài cứ đem bụng ta suy bụng người rồi cho rằng mua orchird là ngông, là khg hiểu nổi thì chắc giờ đã hiểu nhỉ.
 
  • Like
Reactions: April64
Status
Không mở trả lời sau này.