Em đâu giận hờn vu vơ gì, tại em thấy mợ nào đó nói 1 câu mà e thấy có vẻ mợ ý lo lắng quá rồi nên em rút lui, định bụng ko quay lại nữa để các mợ yên thân lo chuyện chồng con khỏi đi bơm vá làm gì nữa. Nhưng thấy các mợ cũng ko thể tự thấy mình đẹp khỏi cần soi nên em phải quay lại giúp đỡ các mợ tiếp.à tại bác hem có giận, chứ bác gà hum bữa giận hờn vu vơ tụi em phải năn nỉ mãi mới quay lại đó![]()
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Em xía mỏ dzô 8 có 3 bài lên thêm gần 4 trang nữa. Bó tay thui em lui
Nói mấy chuyện trên trời dưới đất từ sáng giờ 12 trang ròi, tốn tài nguyên OS quá 
Nói mấy chuyện trên trời dưới đất từ sáng giờ 12 trang ròi, tốn tài nguyên OS quá![]()
Bà 8 là nguyên khí của diễn đàn nhoen bác
lợi ích của buôn chuyện "Liều thuốc xua tan căng thẳng: Một khi bị cuốn vào hành động được xem là 'vô bổ' này, những căng thẳng trong đầu sẽ bị thổi bay lúc nào không hay và bạn sẽ thấy một sinh lực tràn đầy và sẵn sàng cuốn vào vòng quay mới."
, phải bà tám để dìu nhau tới ngày nhận nhà chứ em @luong12g

Em dán số 28Thôi giờ bà con chuyển sang cá độ đến ngày 31/12/2015 T1,T2 được dán số mấy nà?
Em start trước số 30![]()
em đọc một hồi phải scroll chuột lên coi mình đang ở thớt nàoNói mấy chuyện trên trời dưới đất từ sáng giờ 12 trang ròi, tốn tài nguyên OS quá![]()
- Status
- Không mở trả lời sau này.