nhà em ở giữa trung tâm thưong mại tp Vũng tàu, hixhix
mọi ngày vẫn để chẳng sao, mới khai xuân bị như vậy buồn quá
sáng nay phải mượn 1 xe của thằng bạn thân chạy lên đi làm
hixhix
mọi ngày vẫn để chẳng sao, mới khai xuân bị như vậy buồn quá
sáng nay phải mượn 1 xe của thằng bạn thân chạy lên đi làm
hixhix
bác reply cái gì mà trớt qước vậysanta_fe09 nói:Em hay đi làm ở bình dương nên rữa xe ở BD đa số họ xài loại này thôi cũng may là e không bao giờ rửa gầm ở đây nên cũng không biết nếu không chắc cũng có ngày bị tình trạng giống bác
chắc cũng nên có cái này....tụi chắn có này chỉ có vậy nó mới sợ.........huynguyen1204 nói:Bác gắn điện cao thế vô xe đi, tối đi ngủ mở lên, đứa nào bẻ tai hay là nạy logo thì no chết bà tụi nó hết. hehe
dinhgianinh nói:nhà em ở giữa trung tâm thưong mại tp Vũng tàu, hixhix
mọi ngày vẫn để chẳng sao, mới khai xuân bị như vậy buồn quá
sáng nay phải mượn 1 xe của thằng bạn thân chạy lên đi làm
hixhix
Chắc tụi nghiện ở SG đi chơi VT, hết tiền, vặt đỡ của bác
dinhgianinh nói:trời có 50% thôi hả bác, vậy là tiêu tiền e rùi,
xe e là ford everest AT 2010
hixhix
tại bác ko chọn option đền 100% thôi .
50% cũng dc rồi bác ạ , cho BH lo vụ này đi , để bọn chó ăn cắp ôm hàng cho chet cha nó đi
Xin chia buộn với bác chủ! Thật căm tức bọn lưu manh trộm cắp. Phải có biện pháp gì đây để trừng phạt chúng nó mới được.
Em ngả mũ bái phục Anh Thanh -vì hiện giờ TP Đà Nẵng là nơi duy nhất của VN người dân để xe hơi ( mới, cũ có đủ ) la liệt ngoài lề đường , vỉa hè qua đêm ko cất vô nhà, ko trông coi mà ko hề hấn gì ! Em ở SG ra chơi và chính mắt em thấy ! Các bác ở Đà nẵng xác nhận thêm giùm em cái !
Last edited by a moderator: