Không có thiệt hại về người... Quá ngon về độ an toàn của Ford!otosaigon nói:Chiều nay bác Hungnguyen hội phó SFC thông báo gặp 1 chiến binh Off-Road tử nạn lật ngược ở cung đường từ Gia Lai về BMT, do xe có sticker OS và bác ấy đã dừng xe chụp ảnh hiện trường, trên xe lúc đó có 3 người. Em đã liên hệ với chủ xe củ để hỏi thăm nhưng vẫn chưa được, hy vọng cả 3 đều bình an vô sự..
Đây là vợ 2 của em năm xưa.. 1 thời từng chinh phục các cung đường .. như đỉnh Lu Bu.. qua Lào phi đến 180km/h..Xe nằm 1 nơi, bánh 1 nơi, baga mui 1 nơi..
Đường này có nhiều cua hình vòng cung, chú lái xe mà máu thì dễ tèo.
Đặc điểm của con này là chạy đường trường rất máu, chuyến caravan Lào em test thử con này cũng lên đến hơn 185km/h trên đường thẳng. Được trang bị offroad tận răng nên dàn gầm cũng cao hơn xe bình thường, bộ nhún nhẹ hơn nên vào cua mà vẫn giữ vận tốc > 100 rất dễ quăng xe nếu lái kém.
Chắc mấy chú đi xe mượn chưa nắm được đặc điểm ...kết quả là thế
Đặc điểm của con này là chạy đường trường rất máu, chuyến caravan Lào em test thử con này cũng lên đến hơn 185km/h trên đường thẳng. Được trang bị offroad tận răng nên dàn gầm cũng cao hơn xe bình thường, bộ nhún nhẹ hơn nên vào cua mà vẫn giữ vận tốc > 100 rất dễ quăng xe nếu lái kém.
Chắc mấy chú đi xe mượn chưa nắm được đặc điểm ...kết quả là thế
Thanks, God! Cái này là Bà lái chứ không phải người lái đâu à.otosaigon nói:Chủ xe vừa báo xe để ở BMT, các chú nhân viên lấy đi chơi, sau cú quay vài vòng thì cả 3 không bị sao.. chỉ bị trầy sướt sơ sơ ..
Hôm nay em mới về tới xì gòn,mới biết có thớt này,
hôm đó đi đến đấy,em dừng xe xuống xem,thấy "đồng bọn" đi 2 bánh tới giúp các bác ý đi bệnh viện,nói chung không thay máu me gì hết nên em nghĩ là không trầm trọng lắm, lại thấy logo OS trên xe nên em hỏi có cần trợ giúp gì không, các bác ý trả lời trước đây là thành viên OS, nhưng đã cắt hộ khẩu về Ban Mê Thuột rồi,và tích cực cản địa không cho em chụp hình ...
Nghe "đồng bọn" cho biết là bác tài đã nhậu quắc cân câu rồi, từ chổ nhậu chạy ra chừng 200m và còn 500m nữa sẽ về đến nhà thì bị nạn
lốp xe nổ sau khi lạc tay lái tông vô các trụ bê tông bên lề,
vệt bánh xe
May mắn là thời khắc này không có chiếc 2 bánh nào của sinh viên về quê ăn tết vô,nếu không thì to chuyện rồi...
vụ việc này Thần May Mắn tham gia hơi bị sâu....
hôm đó đi đến đấy,em dừng xe xuống xem,thấy "đồng bọn" đi 2 bánh tới giúp các bác ý đi bệnh viện,nói chung không thay máu me gì hết nên em nghĩ là không trầm trọng lắm, lại thấy logo OS trên xe nên em hỏi có cần trợ giúp gì không, các bác ý trả lời trước đây là thành viên OS, nhưng đã cắt hộ khẩu về Ban Mê Thuột rồi,và tích cực cản địa không cho em chụp hình ...
Nghe "đồng bọn" cho biết là bác tài đã nhậu quắc cân câu rồi, từ chổ nhậu chạy ra chừng 200m và còn 500m nữa sẽ về đến nhà thì bị nạn
lốp xe nổ sau khi lạc tay lái tông vô các trụ bê tông bên lề,
vệt bánh xe
May mắn là thời khắc này không có chiếc 2 bánh nào của sinh viên về quê ăn tết vô,nếu không thì to chuyện rồi...
vụ việc này Thần May Mắn tham gia hơi bị sâu....
Mấy vụ này không thấy máu là trầm trọng đó bác, máu nó xuất huyết nội nguy hiểm hơn. Bảo hiểm thoát bồi thường xe này vì lái xe đã nhậu quắc cần cầu. Qua thớt này Xe khi làm bảo hiểm sẽ phải cung cấp biên bản của XXX và xét nghiệm máu về độ cồn của lái xe.hunguyen123 nói:Hôm nay em mới về tới xì gòn,mới biết có thớt này,
hôm đó đi đến đấy,em dừng xe xuống xem,thấy "đồng bọn" đi 2 bánh tới giúp các bác ý đi bệnh viện,nói chung không thay máu me gì hết nên em nghĩ là không trầm trọng lắm, lại thấy logo OS trên xe nên em hỏi có cần trợ giúp gì không, các bác ý trả lời trước đây là thành viên OS, nhưng đã cắt hộ khẩu về Ban Mê Thuột rồi,và tích cực cản địa không cho em chụp hình ...
Nghe "đồng bọn" cho biết là bác tài đã nhậu quắc cân câu rồi, từ chổ nhậu chạy ra chừng 200m và còn 500m nữa sẽ về đến nhà thì bị nạn
lốp xe nổ sau khi lạc tay lái tông vô các trụ bê tông bên lề,
vệt bánh xe
May mắn là thời khắc này không có chiếc 2 bánh nào của sinh viên về quê ăn tết vô,nếu không thì to chuyện rồi...
vụ việc này Thần May Mắn tham gia hơi bị sâu....