Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng F
13/1/06
12.146
2.269
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

hocap nói:
( Nguyễn Thị Thanh Hiếu là em Ruột ) , thưa các bạn là topic này đã được lưu tại các cơ quan chức năng . Mong Hải Lơ đừng xoá Bài này , Đã có thông tin phản hồi đề nghị cung cấp chứng cứ . Cảm ơn diễn đàn OS và tất cả các bạn đã giúp tôi

Tuần tới 17/10 . tôi sẽ gởi cho các cơ quan hữu quan tại TP HCM . Tôi xác định cứ đường thẳng đi , 3 năm với bao nhiêu khốn khó thật bất ngờ chỉ khi đưa lên 4r này tôi mới nhận được sự phản hồi tích cực .

Và chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin cũng như chứng cứ tôi đưa ra . Tôi mong sự khuất tất sẽ được phơi bày và sự thật sẽ được sáng tỏ .
VÔ cùng cảm ơn các bạn , các thành viên os đã lên tiếng ủng hộ tôi .
Vậy là có tia sáng le lói ... cuối đường hầm mợ nhỉ. Xin chúc mợ có thêm niềm tin, sức khỏe và nghị lực để giành thắng lợi về tay mình nhé!:p
 
Tập Lái
27/1/10
19
0
0
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Chúc chị Thảo sớm đòi lại được CÔNG LÝ.
Mặc dù vất vả, nhưng em tin chị sẽ tìm được nó.
 
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

tonjohn nói:
Bác nào làm luật vô đây giải thích dùm e tại sao có thể mua nhà được chỉ bằng hợp đồng ủyy quyến ? Xin cám ơn
Ông A uỷ quyền (bằng hợp đồng uỷ quyền )cho ông B 1 căn nhà trong đó với nội dung uỷ quyền : được toàn quyền sử dụng, thế chấp , bán ,sang nhượng ( có kèm theo sổ hồng ông A đứng tên) thì ông B đc quyền bán cho một ông C nào đó là điều bình thường chứ bác.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
15/8/11
662
1.996
93
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

theo mình thì bạn hocap có cái dở là khởi kiện hơi chậm, nên tài sản đương sự đã bị tẩu tán cho người khác. Mình không phải luật sư nên chỉ biết thế thôi, bạn hocap nên hỏi thêm luật sư xem sao, vì bạn đã quyết định giải quyết vấn đề bằng luật pháp
 
Hạng D
26/10/10
1.676
14.520
113
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Hoan hô mợ Hocap đã cương quyết đấu tranh không khoan nhượng đối với bọn lừa đảo . Lúc nào mợ cho phép, Tamvo sẽ đưa Đơn Tố Giác này cho các báo ở quốc ngoại đăng để cho các bà con cô bác thân thuộc của bà Vân này biết mà tránh xa, để cho các học trò cũ của bà ta biết sự thực về một cô giáo "khả kính" đã làm hoen ố hình ảnh cô thầy trong hệ thống giáo dục ở nước ta . Ngay cả con của bà ta đang học ở Singapore thì chưa chắc đã sống yên ổn vì cái nghiệp của bà Vân quá lớn .
Góp ý với mợ Hocap một chút là cần dò lại bản tố cáo để sửa chữa lại những lỗi đánh máy. Ví dụ câu: "Ngày 18.11.2008 Bà Vân tìm đến tôi đề nghị tôi góp vốn vào xây dựng trường MN tư thục 1.6 L9 ngô quyền BMT do Bà Nguyễn Thị Hổng Vân làm hiệu truởng nhà truờng"

Thì hình tên bà ta hơi sai Hồng Vân chứ không phải "Hổng Vân" (lỗi đánh máy)

Chúc mợ thành công trong việc đem lại công lý cho chính mình .
 
Hạng D
26/10/10
1.676
14.520
113
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

vuichoithoaimai nói:
theo mình thì bạn hocap có cái dở là khởi kiện hơi chậm, nên tài sản đương sự đã bị tẩu tán cho người khác. Mình không phải luật sư nên chỉ biết thế thôi, bạn hocap nên hỏi thêm luật sư xem sao, vì bạn đã quyết định giải quyết vấn đề bằng luật pháp
Không đồng ý với bác . Mợ Hocap đã kiện từ lâu (bác nhớ đọc lại cho rõ nhé ) và lúc này kiện tiếp với mức độ mạnh mẽ hơn . Mong các ACE OS hiện đang làm nhà báo ủng hộ đem lại công đạo cho mợ Hocap .
 
Hạng D
21/5/10
3.299
26
48
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

hôm qua e đọc được bài này của Mợ HoCap 1 lèo hết 24 trang nhưng ko biết cm thế nào vì e đang cảm thấy hoang mang về cái XH bây giờ mình đang sống, cái nghề giáo cao quý mà cũng mang ra làm công cụ lừa đảo :mad::mad: cứ như thế này mãi ko biết thế hệ con em chúng ta sẽ về đâu :mad::mad:. Thành thật chia buồn cùng Mợ, hôm nay e lại mon men vào đọc thì thấy đơn khởi kiện của Mợ, e ko có kinh nghiệm gì nhiều nên ko dám ý cò về chuyện của Mợ nhưng e ủng hộ và tán thành hành động cương quyết đấu tranh giành lại chính nghĩa. Chúc Mợ luôn có đủ sức khỏe, nghị lực và sự sáng suốt để đấu tranh với bọn lừa đảo, e sẽ luôn theo dõi và mong nhận được tin vui từ Mợ.
@all: phải nói là qua câu chuyện này e học hỏi rất nhiều điều, và cũng thật sự cảm động trước tấm lòng của các bác nhà mình, nhiệt tình, đồng lòng và giúp Mợ Hocap những gì có thể
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
. E cũng mong là từ thớt này Mợ Hcap sẽ ko còn thấy mình đơn độc trên con đường đấu tranh đòi lại công lý đầy gian nan này
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif

@bác tamvo: đọc những cm của bác thật sự giá trị
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Đây là giấy hẹn nợ cuối cùng của bà ta : ngày 24/01/2010 ,
007.JPG


010.JPG


Đến ngày 14/02/2010 nếu tôi không được ngân hàng cho vay tôii sẽ bán trường trả nợ cho cô Thảo , Vợ chồng đồng ký tên .

Các bác chú ý nhé , mỗi một lần viết biên nhận trả nợ , bà ta đều cố viết sai một số nội sung quan trọng như ngày , tháng , số tiền , tên tuổi để đi ra chốn tụng đình cãy chày cãi cối và làm lại hồ sơ xem xét lại vụ việc , và tự sửa chữa .. luôn luôn là như thế trong 5,7 cái giấy hẹn để kéo dài được thời gian kiện tụng .

Thiện chí của bà ta đây : ( giữ 8 % , chuyển 46 % cho con trai , 46 % cho Bà Phạm Như ngọc , người đang nắm giấy tờ sổ đỏ của nhà trường ) vào tháng 05/2010 .
002.JPG

Và sau đó , chuyển 100 % cho các con nợ ... từ trên trời rơi xuống
011.JPG

014.JPG


Từng này giấy tờ , các bạn tin không , chừng ấy giấy tờ tôi phải tốn công như thế nào .. gởi lên Công an Tỉnh Dak Lak .. vẫn trả về bảo phải về TP HCM làm vì nhà ở TP HCM .

Tôi biết quy định thế này : có thể giải quyết vụ việc tranh chấp ở : Nơi xảy ra sự kiện ( HCM ) , nơi thường trú của dối tượng Bị đơn ( BMT ) và nơi tạm trú cuối cùng của bị đơn ( BMT ) . thế nhưng không hiểu lý do tại sao , hồ sơ của tôi hai lần đưa lên hai lần bị trả về .
019.JPG



Từ ngày 14/07 đến nay .. chẳng thấy tiến triển gì , nghe nói 3 lần tống đạt rồi mà bà ta không lên , chị Thẩm phán bảo đọc kỷ hồ sơ thấy đấu hiệu nên đề nghị tôi chuyển hồ sơ qua CA .. ( Ôi tôi sợ chuyển HS qua CA lắm ) gặp bà ta bà nói câng câng Kiện rồi thì đợi bản án ra rồi tính nhé tao nợ mày có mấy trăm thôi , nhà tao cũng có sở hữu đâu còn bọn nó ( ám chỉ XH Đ ) lấy tiền môi giới hết rồi ) . Nghe được không ? Hiệu trưởng trường MN nói thế đấy !

Nên tôi nói Uất ức quá , bạn cỏ thơm bảo đúng rồi vô phúc đáo tụng đình .. quá là hay .
Chẳng biết co le lói gì không , có tốt đẹp gì hơn không , tôi đang đợi Tập 5 , tiếng nói của công luận .
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .


Khi tôi ký HD uỷ quyền tại phòng CC số 1 , thì HD công chứng ấy không dùng để bán được . có hai người giả danh ngân hàng đi cùng bà ta bảo ký lại , thêm điều khoán bán , mua và đưa đến phòng CC Tân Bình ký .
Lỗi hoàn toàn do tôi , khi em gái từ chối ký vì thấy sao có gì đó không ổn thì tôi xác nhận nhân thân theo cảm tính : Bà ta là Hiệu trưởng , ở sát công ty chị , trường MG to lớn , người đàng hoàng và để khẳng định sự tử tế và hợp pháp , tôi và bà ta tự soạn một cái thoả thuận hợp tác có đóng dấu nhà trường .
thế là : dẫn đến hợp dồng uỷ quyền ngu ngốc này được ký .
029.JPG


035.JPG


033.JPG


Xét về mặt giao dich , nếu thực hiện bán nhà bằng hợp dồng uỷ quyền thì nhà nước đã mất 1 khoản thuế ,
Tôi nghĩ bán nhà bằng hợp đồng uỷ quyền chỉ xay ra khi người bán ở nước ngoài ( và phải chứng minh dc ) chứ nếu người uỷ quyền ở trong nước thì phải là hợp dồng mua bán chứ ?
Hộ khẩu ( Cấp lần 2 ) Sau này tôi biết hộ khẩu chính lúc đó đang ở đâu ?
028.JPG



026.JPG
 
Hạng B2
23/5/10
413
6
18
34
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Van de o cho la ngoi nha cua bac Hocap ko dang gia 4,4ty nhung lai co nguoi mua 4,4ty nen moi ra nong noi nay.
 
Status
Không mở trả lời sau này.