Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .
@mợ Hổ cáp: Chia buồn và rất thông cảm với cái sự uất ức với mợ. E cũng đang "vô phúc" đây, chuẩn bị chiến tiếp ở Phúc thẩm. Mà vụ của e là lẽ phải + chứng cứ 100% thuộc về mình nhé (bên bị đơn ko có một mảnh giấy lận lưng, ko tiền ko thế lực gì hết) thế mà còn vất vả với cái loại được gọi là "thẩm pháng" của mình.
Kết luận: Mợ đừng mơ làm việc với Tòa để giải quyết sự vụ, chưa dc vạ thì má đã sưng (mất tiền án phí + cọc x% cho Tòa). Cách giải quyết duy nhất và hợp lý nhất vẫn là đi đường tắt 50/50, mợ mất 50% nhưng nếu đầu tư tốt 1-2 năm mợ lấy lại dc ngay + đó là cái giá để dc ngủ ngon trong vài năm tới.
@mợ Hổ cáp: Chia buồn và rất thông cảm với cái sự uất ức với mợ. E cũng đang "vô phúc" đây, chuẩn bị chiến tiếp ở Phúc thẩm. Mà vụ của e là lẽ phải + chứng cứ 100% thuộc về mình nhé (bên bị đơn ko có một mảnh giấy lận lưng, ko tiền ko thế lực gì hết) thế mà còn vất vả với cái loại được gọi là "thẩm pháng" của mình.
Kết luận: Mợ đừng mơ làm việc với Tòa để giải quyết sự vụ, chưa dc vạ thì má đã sưng (mất tiền án phí + cọc x% cho Tòa). Cách giải quyết duy nhất và hợp lý nhất vẫn là đi đường tắt 50/50, mợ mất 50% nhưng nếu đầu tư tốt 1-2 năm mợ lấy lại dc ngay + đó là cái giá để dc ngủ ngon trong vài năm tới.