Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
9/5/10
1.804
3.816
113
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

solopidi nói:
Himlam nói:
Hiên nay có vài nhóm lừa đảo chuyên làm thế này :
- Cho cò liên lạc với chủ nhà, đồng ý mua với bất kỳ giá nào chủ nhà đưa ra, không thèm trả giá 1 đồng nào cả.
- Chúng đưa ra 1 bản ghị nhớ ma với ngân hàng xyz là ngân hàng sẳn sàng giải ngân cho chúng vay.
- Sẳn sàng đặt cọc 10% giá trị.
- Chúng đề nghị chủ nhà ra công chứng (chả trả thêm đồng bạc nào) , đăng bộ, chuyển tên cho chúng và <span style=""color: #ff0000;"">sau đó chúng thế chấp nhà này vào ngân hàng và vay tiền ra để trả tiền cho chủ nhà (!!!!) </span>
Tôi đã gặp vài nhóm như thế này, rất bài bản và đây kinh nghiệm.
Hảy cẩn thận cái nhà mình nhé các bác.
chưa hiểu ý bác, chúng làm vậy thì lừa đảo chỗ nào??
Lừa ở khúc màu đỏ đó bác
Chúng nó nói tiền chúng không thiếu, có thể trả 1 cục, tuy nhiên bị kẹt vô dự án này, dự án nọ nên vay ngân hàng xong trả liền..........
 
Hạng D
2/11/10
1.087
127
63
ĐÔNGNAMBỘ
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Chia buồn cùng chị Thảo.:(
Cố gắng vượt qua chị nha.
PS:Thật tỉnh táo nha chị.sai 1 ly đi 1 dặm đó.
Cầu mong cho chị nhanh chóng lấy lại được tiền.
 
Chi Hội Phó SFC
2/1/07
1.680
4
36
48
Hà Nội
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Chia buồn cùng mợ , giá như chúng ta đang sống ở Mẽo thì ...
bash.gif
bash.gif
:mad:
XH này sản sinh ra 1 tầng lớp chuyên sống bằng tiền lừa đảo của người khác , bên em cũng có vài món mà con nợ nó còn giàu hơn mình , hoành tráng hơn mình.. nhưng mua hàng éo trả tiền . Chúng nó nắm được thóp mình là người làm ăn đàng hoàng , ko XHD , kiện tụng thì dân sự mà xử đến mùa quít cùng không xong....nên cũng ko kiện . Nhiều khi điên chỉ muốn đâm cho nó mấy nhát nhưng nghĩ mình còn cày đựoc , coi như tiền bị rơi mất , quên nó đi để tập trung kiếm tiền , ngoài tiền ra mình còn có gia đình , cviệc , bạn bè... hơi AQ tý nhưng cho nó nhẹ lòng .
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

( TÊN : NGUYỄN THỊ ... ( Xin lỗi Hiếu bây giờ cũng chẳng dấu nữa làm gì , Nhờ Hiếu đứng tên vì Hiếu đang độc thân , vì tiền là của gia đình cùng làm .
Mua Nhà 4,4 tỷ , thoả thuận trả truớc 1, 5 tỷ , nợ lại 2,9 tỳ .. đồng ý ra ký công chứng tiền vay ( tuởng cái này chắc chắn nè ) ngu nhất là đã ký HD tiền vay tưởng công chức xác nhận là ỗn )

ra công chứng nợ 3 tỷ , đưa hồ sơ gốc và hợp đồng uỷ quyền để đi vay ngân hàng



Hợp dồng cho vay của quỹ triump ( hợp đồng xạo )
044.JPG

046.JPG


048.JPG

050.JPG






Công chứng nợ 3 tỷ .. biến hợp dồng mua bán nhà .. thành HD vay tiền .. ( NGu lần hai vì dây là thoả thuận tự nguyện )
THoả thuận hợp tác .. cho nợ đến 17/03/2009 ( mua bán từ 18/12/2011 )
032.JPG


036.JPG


038.JPG
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .


gIẤY HẸN NỢ VÔ SỐ KỂ , NÓI SẼ BÁN TRƯỜNG TRẢ NỢ ... VV VÀ VV . nhưng đã tẩu tán tài sản sau đó lại sang trường cho con trai .. và một chủ nợ ... chỉ để mình 8 % để đối phó với tất cả các con nợ
002.JPG


003.JPG


005.JPG

Mà như thế này công an vẫn nói .. không rõ dấu hệiu lừa đảo ..

Mà để lấy dc từng này giấy tờ ...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/2/11
2.610
4.621
113
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Cái này là lừa đảo rồi mợ ơi, phải đưa ra tòa hình sự chứ dân sự thì cù nhây lắm, trên OS có nhiều bác làm tòa hình sự lắm mà, sao chưa thấy dzô giúp mợ he,
Mà mấy hạng người này mợ phải làm cho tới luôn, chứ không là nhiều người lại bị lừa tiếp nữa :mad:
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Truờng với cơ ngơi hoành tráng , nhưng đã cầm cố tan nát
007.JPG


011.JPG


015.JPG

017.JPG


Và với cơ ngơi này ... việc đi lừa dự án và vay tiền mua bán với rất nhiều nguời vô cùng dễ dàng
 
Hạng B2
18/9/11
476
2
28
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Thất kinh với khả năng vô tận của bọn lừa đảo, chia xẻ nỗi buồn cùng mợ hocap.
 
Hạng D
24/8/09
1.770
968
113
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Chia buồn cùng mợ ! Cứ nghĩ của đi thay người cho nó nhẹ lòng Mợ ơi .
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Thế đấy , hôm nay vào truờng , gặp bà ta với một nguời cũng là chủ nợ .. Cũng giọng điệu leo lẻo .. chị vẫn có thiện chí bán truờng trả nợ chứ chị có trốn đâu , tiền truờng 700 cháu x 1trd/ cháu = 700 trd/ tháng
Chi phi tất tần tật 1 tháng 300 trđ . còn 400 trd nhưng không trả là không trả , mỗi cháu khi vào truờng phải cho nhà trừơng vay 2trđ để xây dựng truờng .. chẳng biết tiền đi đâu mà lừa đảo thành thần như thế .
Tôi viết ra như một bài học cảnh tỉnh , ngày mai chắc chắn những thông tin này sẽ dc gởi đến những nơi cần đến của các cơ quan ban ngành tỉnh Dak Lak .. báo chí và tất cả các con nợ và cả CA TP HCM lẫn toà TP HCM , bản thân cũng sẽ cố 1 lần nữa dể xem pháp luật có bảo vệ những nguời như mình kg ? còn nếu kg .. đây là bài học quá đắt vì sự cả tin vào Hợp dồng uỷ quyền và hợp đồng công chứng nợ
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.