Giống gặp trâu bò phải tránh xa?Cái này là anh tự nghĩ ra mà, thấy người ta bật vậy thì cả hai trường hợp mình phải đều tránh xa
hic ! em ở dalat thấy xe qua ngã tư đi thẳng bật Hazard hoài thôi.
có anh bạn là bộ đội, học b2 đàng hoàng, mới lấy bằng đi qua ngã 4 cũng hazard, anh ấy kêu là các bậc đàn anh truyền lại kinh nghiệm.![]()
Bữa nào rảnh gặp a ấy Bác hỏi “thế tất cả các xe đều chạy thẳng sau xe a hay sao mà biết từ lúc a bắt đầu bật? Các xe đi bên cạnh hoặc nhập vòng xoay chỉ nhìn thấy 1 bên xinhan của a ngta chạy ra răng? Biết a đi hướng nào? Bác hỏi vậy coi ảnh trloi sao.
Em hiểu nổi bức xúc của bác chủ, do bác viết ngắn gọn quá nên chắc vài tay chuyên chơi Hazard bay vào bật bác chủ. Có tình huống thế này xin chia sẽ:
- Xe em cập hông phải xe Hazard, em định đi thẳng, thấy xin nhan phải của xe Hazard bật (thực tế là đang họ đang bật hazard) em cứ nghĩ họ ra vòng xoay, rẽ phải -> đi chậm nhường họ. Họ không bật hazard thì em và họ có thể tung tăn nắm tay nhau đi thằng qua khỏi vòng xoay, chả ai nhường ai.
Đi QL 13 gặp miết, xe cty chở NV đi SG - BD và ngược lại ấy, toàn chạy kiểu bố láo, tạt đầu, lấn lane, hazard qua vòng xoay và lúc nó lạn lách.
Buồn gõ chơi chứ nói k thủng màn nhĩ bọn đó đâu các bác
- Xe em cập hông phải xe Hazard, em định đi thẳng, thấy xin nhan phải của xe Hazard bật (thực tế là đang họ đang bật hazard) em cứ nghĩ họ ra vòng xoay, rẽ phải -> đi chậm nhường họ. Họ không bật hazard thì em và họ có thể tung tăn nắm tay nhau đi thằng qua khỏi vòng xoay, chả ai nhường ai.
Đi QL 13 gặp miết, xe cty chở NV đi SG - BD và ngược lại ấy, toàn chạy kiểu bố láo, tạt đầu, lấn lane, hazard qua vòng xoay và lúc nó lạn lách.
Buồn gõ chơi chứ nói k thủng màn nhĩ bọn đó đâu các bác
Chuẩn, ở BD gặp rất nhiều thể loại nàyEm hiểu nổi bức xúc của bác chủ, do bác viết ngắn gọn quá nên chắc vài tay chuyên chơi Hazard bay vào bật bác chủ. Có tình huống thế này xin chia sẽ:
- Xe em cập hông phải xe Hazard, em định đi thẳng, thấy xin nhan phải của xe Hazard bật (thực tế là đang họ đang bật hazard) em cứ nghĩ họ ra vòng xoay, rẽ phải -> đi chậm nhường họ. Họ không bật hazard thì em và họ có thể tung tăn nắm tay nhau đi thằng qua khỏi vòng xoay, chả ai nhường ai.
Đi QL 13 gặp miết, xe cty chở NV đi SG - BD và ngược lại ấy, toàn chạy kiểu bố láo, tạt đầu, lấn lane, hazard qua vòng xoay và lúc nó lạn lách.
Buồn gõ chơi chứ nói k thủng màn nhĩ bọn đó đâu các bác![]()
Bác lái xe rất văn mìnhNhư em thì vào vòng xoay bật xi nhan trái, ra vòng xoay bật xi nhan phải (dù đi thẳng) thì đúng hay sai ??????
a đã trở nênCái này là anh tự nghĩ ra mà, thấy người ta bật vậy thì cả hai trường hợp mình phải đều tránh xa