mấy bữa nay em hay đưa nhóc ra khoảng sân trước vista chơi. Thấy cũng sạch sẽ mát mẻ, quán cà phê nhỏ ngay mặt tiền khá ngon, do 1 anh chàng nước ngoài đẹp trai pha chế. Đặc biệt siêu thị dưới chân vista nhân viên rất ân cần và chiều khách (chắc do đang muốn thu hút khách), nhân viên thường xuyên hỏi có cần giúp mang đồ về tận nhà (nhà là ở trong khu dân cư phía sau vista hoặc ở trong vista ấy). Thấy mới trưng bảng cafe Givral, chắc sắp mở.
Dạo nay hay gặp mấy anh Tậy chạy bộ ở mấy con đường nội bộ phía sau Vista. Em nghĩ căn hộ cao cấp ở gần khu dân cư hay chứ, muốn ăn sáng, hớt tóc gì đó có đủ, chạy bộ cũng đỡ cuồng chân. Chứ sân chung cư đẹp cách mấy cũng khá chất chội, chả lẽ về nhà rồi cứ đi quanh quanh ở đấy mãi. Nhưng khu dân cư ấy cũng phải yên tĩnh sạch sẽ một tí.
Dạo nay hay gặp mấy anh Tậy chạy bộ ở mấy con đường nội bộ phía sau Vista. Em nghĩ căn hộ cao cấp ở gần khu dân cư hay chứ, muốn ăn sáng, hớt tóc gì đó có đủ, chạy bộ cũng đỡ cuồng chân. Chứ sân chung cư đẹp cách mấy cũng khá chất chội, chả lẽ về nhà rồi cứ đi quanh quanh ở đấy mãi. Nhưng khu dân cư ấy cũng phải yên tĩnh sạch sẽ một tí.