Mấy hịu trên thì vứt nha ấy . Hàng fakeBác xài thử chưa? So với Victor, Kawasaki 700-800k thì sao?
Bóng bàn thì không rõ chứ cầu lông với tennis khác hẳn nhau mà sao dùng chung giày được ta?
Đấu kiếm hay vợ bẻ ?Mấy cây này gần 10 năm rồi. Bền gớm. Mình thì gãy hết rồi!
Thời mình xài vợt liên xô .Cây đầu tiên của em là là vợt ... gỗ
Đập mạnh phát cầu dính vô lưới lun![]()
Bên hội thể thao có thớt CL đó mấy anh, mà chắc giải tán lâu rồi
)))
Thớt của Gấu . Vài tay CNL đánh tản dái 3-4y nay .Bên hội thể thao có thớt CL đó mấy anh, mà chắc giải tán lâu rồi)))
Để e gởi cho bác mượn con 9900; con nay nhẹ đầu, tiện xoay trở nhanh. Cần 2 con cho hai cha con cũng có luôn. Em ít đánh để ko cũng chả làm gì.
mới tập đánh mà bác dám cho mượn 2 cây 9900 thì em cũng nể bác luôn ah
Sau vợt gỗ đầu đời thì được mấy ông anh trong nhóm cho mượn con vợt Liên Xô (cái thân thép nó hơi dẹp dẹp xíu thì phải), mình vùng vẫy giang hồ ... xóm với con vợt đó cũng lâuThời mình xài vợt liên xô .
Sau này mình có tặng lại ông anh con Arc 10 mã JP.