Quân pháp bất vị thân.
Căng thẳng quá, kể anh em nghe chuyện này cho bớt căng nha.
Bữa theo anh bạn về quê khu choa chơi. Nhậu xong ổng đèo xe máy ra đường không mũ bảo hiểm, tay lái cũng không vững, nhắc ổng thì ổng nói đất khu choa choa lo.
Ra đường csgt thổi lại, dừng xe chưa gì đã nghe
- chú, chú đi đâu đó, chú khỏe không, chú về khi mô? Dồn dập luôn.
- khỏe, tau mới tới thăm cha mày uống với ông ấy mấy ly, giờ đến gì A chơi.
- từ đây tới nhà gì A không có csgt nhưng chú đi cẩn thân nhé chú.
- ờ tau đi.
Chuyện có vậy, tình cảm quá, không nón bảo hiểm, uống rượu mà chạy xe không mất đồng nào. Anh nào tốn 350k là phá giá, đừng bắt anh em phải tốn tiền theo nha.