Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
Phong Car nói:
Hôm rồi em đi Đà Lạt về,khi đang xuống đèo Prenn thì gặp 1 thằng chạy In cũng chơi rà thắng.Một mình nó mà lôi theo cả đoàn xe đằng sau,nhất quyết không cho vượt,nó ra thắng tới lúc xuống đèo luôn và lâu lâu còn khựng lại nữa chứ.Chắc nhà nó dư má phanh nên thế,chạy sau mấy thằng này ức chế vô cùng.

con ỉn này đời V nên thằng kia xuống đèo rà thắng cật lực.....
24.gif
 
azurika nói:
Phong Car nói:
Hôm rồi em đi Đà Lạt về,khi đang xuống đèo Prenn thì gặp 1 thằng chạy In cũng chơi rà thắng.Một mình nó mà lôi theo cả đoàn xe đằng sau,nhất quyết không cho vượt,nó ra thắng tới lúc xuống đèo luôn và lâu lâu còn khựng lại nữa chứ.Chắc nhà nó dư má phanh nên thế,chạy sau mấy thằng này ức chế vô cùng.
Hên cho cả nhà nó quá, chứ nguy cơ rà hoài thắng, cháy bố, cháy tùm lum... và cháy xe lun. Hoặc phanh nóng quá thắng ko ăn, rơi cái ... ùm.... Chẳng biết chuyện gì xảy ra.
Sau đó, đi xuống đèo, chỗ cái xe nó ... ùm xuống, có nấm mồ ghi danh: "RÀ THẮNG CHI MỘ"
Giùi ui phục bác
21.gif
21.gif
21.gif
21.gif
24.gif
 
Hạng F
9/3/06
6.465
4.185
113
Sì Gòn
Phong Car nói:
Hôm rồi em đi Đà Lạt về,khi đang xuống đèo Prenn thì gặp 1 thằng chạy In cũng chơi rà thắng.Một mình nó mà lôi theo cả đoàn xe đằng sau,nhất quyết không cho vượt,nó ra thắng tới lúc xuống đèo luôn và lâu lâu còn khựng lại nữa chứ.Chắc nhà nó dư má phanh nên thế,chạy sau mấy thằng này ức chế vô cùng.



chắc bác Inn đổ đèo = số 5??? :D
đổ đèo Hòn Giao mà rà thắng kiểu này một hồi là đâm vô vách núi hay đâm gãy taluy lao xuống vực vì đứt thắng keke :D
 
Hạng C
28/10/11
522
23
28
Phong Car nói:
Hôm rồi em đi Đà Lạt về,khi đang xuống đèo Prenn thì gặp 1 thằng chạy In cũng chơi rà thắng.Một mình nó mà lôi theo cả đoàn xe đằng sau,nhất quyết không cho vượt,nó ra thắng tới lúc xuống đèo luôn và lâu lâu còn khựng lại nữa chứ.Chắc nhà nó dư má phanh nên thế,chạy sau mấy thằng này ức chế vô cùng.

Xuống Đèo Prenn cho chạy tốc độ 80km/h đó bác, nên em thấy xuống đèo mà anh em vượt nhau quá chừng nhất là lúc bắt đầu tạm biệt Đà Lạt và đi xuống. Hôm rồi em dốc lực đi lên sắp hết đèo thì 1 con xe biển số đổ Quân đội chạy lấn tuyến và tốc độ cao, xuýt nữa húc em xuống vực làm em và mọi người đi sau dừng xe khẩn cấp giữa đèo. hú hồn

Các bác nói vậy chứ thằng xe khách nó ko rê thắng có ghét không ?:D:D
 
Hạng D
8/12/10
2.612
101
63
HCM
Duc_Vuong33 nói:
Phong Car nói:
Hôm rồi em đi Đà Lạt về,khi đang xuống đèo Prenn thì gặp 1 thằng chạy In cũng chơi rà thắng.Một mình nó mà lôi theo cả đoàn xe đằng sau,nhất quyết không cho vượt,nó ra thắng tới lúc xuống đèo luôn và lâu lâu còn khựng lại nữa chứ.Chắc nhà nó dư má phanh nên thế,chạy sau mấy thằng này ức chế vô cùng.

con ỉn này đời V nên thằng kia xuống đèo rà thắng cật lực.....
24.gif
In G bác ơi chứ không phải V.
 
Hạng D
8/12/10
2.612
101
63
HCM
kiaCD5_2000 nói:
Phong Car nói:
Hôm rồi em đi Đà Lạt về,khi đang xuống đèo Prenn thì gặp 1 thằng chạy In cũng chơi rà thắng.Một mình nó mà lôi theo cả đoàn xe đằng sau,nhất quyết không cho vượt,nó ra thắng tới lúc xuống đèo luôn và lâu lâu còn khựng lại nữa chứ.Chắc nhà nó dư má phanh nên thế,chạy sau mấy thằng này ức chế vô cùng.

Xuống Đèo Prenn cho chạy tốc độ 80km/h đó bác, nên em thấy xuống đèo mà anh em vượt nhau quá chừng nhất là lúc bắt đầu tạm biệt Đà Lạt và đi xuống. Hôm rồi em dốc lực đi lên sắp hết đèo thì 1 con xe biển số đổ Quân đội chạy lấn tuyến và tốc độ cao, xuýt nữa húc em xuống vực làm em và mọi người đi sau dừng xe khẩn cấp giữa đèo. hú hồn

Các bác nói vậy chứ thằng xe khách nó ko rê thắng có ghét không ?:D:D
Mặc dù đèo Prenn cho chạy 80,nhưng thằng In đó nó rê thắng và duy trì tốc độ 40 đến khi gần xuống tới thác Prenn luôn.Nó đã rê thắng mà con 2 không cho các xe phía sau vượt nữa,còn chiều lên thì xe lên liên miên nên không tài nào vượt theo nó được nên đành rê thắng theo nó luôn,chứ nếu mà thả phanh ra là hun mông nó có ngày.