Hạng C
25/1/14
658
576
93
Ngày 3: Hội An - Huế
Sáng dậy sớm, ăn sáng tại Ks, rồi dạo quanh phố cổ, chùa Cầu... sáng sớm nên khu phố cổ khá vắng, mát mẻ và thoải mái
IMG_1723559695611_1723560035418.jpg

Sau khi lòng vòng nhiệm vụ chộp hình này nọ xong cũng ghé Bánh mì Phượng mua 2 ổ...hì hì...
IMG_1723559695601_1723560035160.jpg

Về trả phòng Huế thẳng tiến thôi...
Từ Hội An mình đi đến Đà Nẵng và dọc theo biển Mỹ Khê qua cầu Thuận Phước để đi đèo Hải Vân
IMG_1724075695973_1724075745400.jpg

Ghé mấy xe dừa dọc đường Nguyễn Tất Thành làm vài trái cho mát, 12k một trái...hihi...
IMG_1724075695951_1724075742217.jpg

IMG_1724075695939_1724075741413.jpg

Đèo Hải Vân xe vắng đi thoải mái, cảnh thì bao đẹp ... dừng chân quán giữa đèo cafe thư giãn...
IMG_1724075695924_1724075740895.jpg

Phía dưới tàu hỏa chạy qua và đứng yên luôn, đến chiều xem tin tức mới biết trật đường rây...hì hì
Đến đỉnh đèo thì Hải Vân Quan chưa mở cửa cho tham quan nên đi luôn hẹn lượt về...hehe..
Đến TT Lăng Cô, cũng đúng giờ trưa nên ghé ăn trưa
IMG_1723559695564_1723560017549.jpg

Quán Thanh Bình TT Lăng Cô... thức ăn ngon, tươi, giá hợp lý...
Ăn xong đến Huế nhận phòng nghỉ trưa.
IMG_1723559695517_1723559920562.jpg
IMG_1723559695527_1723559929631.jpg

Ks Indochine Palace phòng óc rộng rồi, tiện nghi, hồ bơi rộng rãi.
Chiều sau khi cả gia đình bơi lội tắm rửa xong thì đi ra Đại Nội Huế dạo và nghĩa vụ chộp hình này nọ cho nhân vật chính...hihi..
IMG_1724079617298_1724079662557.jpg

IMG_1724079617271_1724079664478.jpg


Và sau đó thì ăn tối thôi...

IMG_1724075695894_1724075740091.jpg
IMG_1723559695558_1723560017443.jpg

Nhiều nơi vị em thấy cũng giống nhau, nên mỗi khi đến Huế em thường đến đây, có được cái sân thoáng rộng, phục vụ nhanh.
IMG_1723559695551_1723560017322.jpg

Xong thì đến đây làm 4 ly chè...
Rồi dạo dọc bờ Sông Hương khu phố đi bộ cầu Gỗ Lim cũng vui và mát mẻ.
Về Ks ngủ hết ngày thứ 3.
 
Hạng C
18/8/11
654
194
43
Ngày 3: Hội An - Huế
Sáng dậy sớm, ăn sáng tại Ks, rồi dạo quanh phố cổ, chùa Cầu... sáng sớm nên khu phố cổ khá vắng, mát mẻ và thoải mái
View attachment 3192724
Sau khi lòng vòng nhiệm vụ chộp hình này nọ xong cũng ghé Bánh mì Phượng mua 2 ổ...hì hì...
View attachment 3192725
Về trả phòng Huế thẳng tiến thôi...
Từ Hội An mình đi đến Đà Nẵng và dọc theo biển Mỹ Khê qua cầu Thuận Phước để đi đèo Hải Vân
View attachment 3192729
Ghé mấy xe dừa dọc đường Nguyễn Tất Thành làm vài trái cho mát, 12k một trái...hihi...
View attachment 3192732
View attachment 3192733
Đèo Hải Vân xe vắng đi thoải mái, cảnh thì bao đẹp ... dừng chân quán giữa đèo cafe thư giãn...
View attachment 3192734
Phía dưới tàu hỏa chạy qua và đứng yên luôn, đến chiều xem tin tức mới biết trật đường rây...hì hì
Đến đỉnh đèo thì Hải Vân Quan chưa mở cửa cho tham quan nên đi luôn hẹn lượt về...hehe..
Đến TT Lăng Cô, cũng đúng giờ trưa nên ghé ăn trưa
View attachment 3192739
Quán Thanh Bình TT Lăng Cô... thức ăn ngon, tươi, giá hợp lý...
Ăn xong đến Huế nhận phòng nghỉ trưa.
View attachment 3192741View attachment 3192742
Ks Indochine Palace phòng óc rộng rồi, tiện nghi, hồ bơi rộng rãi.
Chiều sau khi cả gia đình bơi lội tắm rửa xong thì đi ra Đại Nội Huế dạo và nghĩa vụ chộp hình này nọ cho nhân vật chính...hihi..
View attachment 3192753
View attachment 3192754

Và sau đó thì ăn tối thôi...

View attachment 3192745View attachment 3192746
Nhiều nơi vị em thấy cũng giống nhau, nên mỗi khi đến Huế em thường đến đây, có được cái sân thoáng rộng, phục vụ nhanh.
View attachment 3192748
Xong thì đến đây làm 4 ly chè...
Rồi dạo dọc bờ Sông Hương khu phố đi bộ cầu Gỗ Lim cũng vui và mát mẻ.
Về Ks ngủ hết ngày thứ 3.
Nơi tuổi thơ dừng lại.
 
  • Like
Reactions: cuti3006
Tập Lái
13/11/18
46
73
28
CrV đi xa ồn lắm k bác
Mấy này phải tự cảm nhận mới rõ được bác ơi vì mỗi người mỗi khác.
Như em ít quan tâm tiếng ồn, ngồi Civic của ông bô từ khi còn bé cho đến giờ lớn tự đi Mazda cũng không thấy gì, chỉ biết bọn này ồn từ khi lên các diễn đàn, facebook, rồi review Youtube.
Còn nhà bên vợ em thì lại cực kì nhạy cảm với tiếng ồn, ngồi Camry rồi mà vẫn phải cố làm thêm cách âm mới thoải mái.
Nên bác hỏi thì cũng chỉ tham khảo cho vui, còn tự trải nghiệm mới chắc chắn được.
 
  • Like
Reactions: cuti3006
Tập Lái
19/8/07
37
27
18
Mình cũng có CRV đời này, thấy đi Trung Quốc ok cũng đang hóng xem cách thức, chi phí làm sao để mần 1 chuyến để đời.
 
  • Like
Reactions: cuti3006
Hạng B2
8/4/19
465
413
66
Mấy này phải tự cảm nhận mới rõ được bác ơi vì mỗi người mỗi khác.
Như em ít quan tâm tiếng ồn, ngồi Civic của ông bô từ khi còn bé cho đến giờ lớn tự đi Mazda cũng không thấy gì, chỉ biết bọn này ồn từ khi lên các diễn đàn, facebook, rồi review Youtube.
Còn nhà bên vợ em thì lại cực kì nhạy cảm với tiếng ồn, ngồi Camry rồi mà vẫn phải cố làm thêm cách âm mới thoải mái.
Nên bác hỏi thì cũng chỉ tham khảo cho vui, còn tự trải nghiệm mới chắc chắn được.

này đúng rồi bác, ồn hay không do mỗi người cảm nhận, em đi civic gen 10 tết rồi đi miền tây rồi ra đến huế thấy bình thường, chạy khỏe ru, gầm thấp còn thấy ok, chứ crv gầm cao thì ổn hơn rồi, cứ tiếng hát át tiếng ồn thêm sub gầm là ổn áp :D
 
Hạng C
25/1/14
658
576
93
Ngày 4: Huế - Quảng Bình - Phong Nha - Cửa Lò Nghệ An
Ăn sáng tại Ks, món ăn đa dạng, ok!!!
IMG_1724160894429_1724161040686.jpg

IMG_1724160894436_1724161038264.jpg


Xong thì nhà em trả phòng và đến chùa Thiên Mụ ...
IMG_1724160894421_1724161043226.jpg


Rồi tiếp tục tiến ra Phong Nha Kẽ Bàng.
IMG_1724160894413_1724161045489.jpg

Ghé đổ xăng và xả nước hihi...

Từ Huế thì em bắt đầu đi theo Google và Vietmap nhé, vì từ đây trở ra phía Bắc đây là lần đầu cầm lái hihi...
IMG_1724160894443_1724161034637.jpg

Trên đường vào Phong Nha Kẽ Bàng thì đến giờ trưa cũng đói ghé đại quán dọc đường cứu đói, tô canh có đúng một con tôm hùm...ha ha...
Vừa hoàn thành chuyến xuyên Việt, Sài Gòn-Hà Nội-Lào Cai-Vân Nam trong 3 tuần


Đến bến thuyền Phong Nha Kẽ Bàng thì trời mưa, nên không tham quan được, nhà em quay ra QL1 thẳng tiến Cửa Lò

Nhận phòng tắm rửa và đi ăn tối

IMG_1724160894341_1724161065288.jpg
IMG_1724160894315_1724161068148.jpg

Đến Nghệ An thì phải ăn lươn...hì hì
Quán này mình thấy ăn khá ổn.
Xong thì vòng xuống Vin Cửa Hội cafe hóng mát
IMG_1724160894357_1724161067840.jpg

Tầm 10h tối thì chạy về đảo Lan Châu đi chợ mưc nháy
IMG_1724160894401_1724161050615.jpg

IMG_1724160982206_1724161024726.jpg

Rất đông vui, nên trải nghiệm nhé
Trả giá thoải mái nhé hihi
Mua thì có chế biến luôn
IMG_1724160894369_1724161060649.jpg

Làm thêm cữ khuya về ngủ kết thúc ngày thứ 4...
IMG_1724160894392_1724161056414.jpg
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối: