hồi còn trẻ ranh mừ! máu lắm, buổi tối còn thách nhau HCM->VT trong 90 phút nữa kìa, để chạy kịp giờ (mịa giờ chầu ông bà, đúng là cái tuổi trời đánh) thì bất kể lúc nào cũng phải thúc xe chạy ~100km/h, qua chợ, qua thị trấn.. là cắm cổ chạy, nghĩ lại thấy còn sống là may mắn
hồi đó trong trường em có 6 thằng đi su sport từ VT -> HCM, 4 thằng không về tới nhà do vượt xe tải đâm vào xe ngược chiều, đi Cruiser thì an toàn hơn
hồi đó trong trường em có 6 thằng đi su sport từ VT -> HCM, 4 thằng không về tới nhà do vượt xe tải đâm vào xe ngược chiều, đi Cruiser thì an toàn hơn