Hạng D
20/7/09
2.779
0
38
Người đi bộ nhanh chân quá chậm 1 tý là ôm nguyên con mer rồi
 
Hạng B2
19/9/11
253
2
0
Tai nạn là tai nạn, thằng nào ẩu thì chết, sá chi xe này xe nọ...
 
Hạng B2
21/6/11
431
30.776
93
51
Q.1 HCMC
syhungkts nói:
Khiếp nhẩy, mà tài xế cũng cứng, có đạp được thắng chứ ko chắc còn nặng hơn
Không thắng thì đã băng qua kịp rồi chứ bác? Chú lái Mẹc này kiểu "giang hồ vặt" thôi ...; khả năng chú ý và dự đoán tình huống kém.

Mình thấy lái xe dễ "chết" nhất ở những pha giật mình - tăng/giảm tốc bất ngờ; thà nhanh nhanh hẳn, thôi thôi hẳn, nhưng luôn chủ động.
 
Hạng D
17/4/06
1.429
15
38
56
sao không thấy bác tài xe Daewoo nhỉ ?, liệu bác ấy có bị làm sao không ?
 
Hạng C
14/5/10
600
3
18
Nhìn ông đi bộ vui thật, may mắn thoát chết trong gang tấc, sợ quá ổng chạy thẳng 1 lèo không dám ngoài nhìn :D
 
Hạng C
1/3/07
742
8.195
93
MeAuto nói:
Nhìn ông đi bộ vui thật, may mắn thoát chết trong gang tấc, sợ quá ổng chạy thẳng 1 lèo không dám ngoài nhìn :D
Tiêu đề của nó là cô gái thoát chết thần kỳ đó bạn (dgievuska = cô gái). Cổ chắc cũng ướt nhẹp quần hết trơn nên mới bỏ đi thẳng một nước như vậy.