vule_nev nói:Mình đi chung với ông bạn cũng gặp trường hợp này rồi, đang từ vòng xoay hàng xanh về hướng cầu Điện Biên Phủ, line bên phải gần sát lề phải (đoạn này chạy được 4 line), trời tối, xe đang bon bon trên đường tự nhiên đâu trong lề đường khuất sau hàng cây 1 anh xxx băng ngang giữa lộ trước đầu xe chỉ gậy vào xe ông bạn em. Haizz các bác biết k hên là thắng kịp k thôi cũng hốt xác bác xxx đó rồi. Người gì đâu óc toàn bã đậu vậy cũng đòi làm xxx chỉ làm khổ cho dân.
Ai biểu bác đang phê mà còn sợ xxx...Đối với em đây là cung đường dạt dào cảm xúc. Mỗi lần tiến vào cung đường này em lại bật nhạc "Non stop" và nhớ đến series phinh "Need for speed" ghê nơi, em chạy số sàn nên mỗi lần chuyển làn là lắc ngón tay đánh xi nhan, vào ra số cạch cạch và đạp đạp sướng gì đâu ta ơi....