Bác hỏi ông anh chịu chi 2/3 giá trị phần đất ăn cắp đó thì em bao ra Sổ, đưa trước 50% trà nước. Chừng nào có Sổ đưa nốt phần còn lại. Dám chơi không?Các Anh cho e hỏi chuyện này.
Nhà ông anh là căn góc, kế bên phía đường còn 1m ngang, không là đất của nhà ông anh, và cũng k phải đất của ai. Có thể là bị giải toả, 1m k đủ làm sổ.
Giờ ông anh xây hàng rào ra luôn 1m đất này luôn. Chiều nay đô thị xuống nói phải tháo dỡ, k thì nó phạt.
Tình huống này mình có thể thương lượng hoặc gửi chút ít cafe để “ lấn” luôn 1m này làm sân được không nhỉ.
Hoặc nếu phạt thì nó phạt mình bao nhiêu nhỉ.
Đa tạ các Anh.
Bác ko đọc kỹ đề bài à? Chỉ chi “chút ít cafe...” thôi nhenBác hỏi ông anh chịu chi 2/3 giá trị phần đất ăn cắp đó thì em bao ra Sổ, đưa trước 50% trà nước. Chừng nào có Sổ đưa nốt phần còn lại. Dám chơi không?
Anh thớt troll thôi
chứ người có ăn học đàng hoàng ai lại đi ăn cắp 1m2 đất chỉ để làm hàng rào cho đất mình. Lại còn đi hỏi chung chi cho Đảng và Nhà nước bao nhiu để khỏi bị phạt khỏi bị dỡ hàng rào. Bác thấy hỏi dậy là bít troll dồi.
Dân trong làng này tuy 7 nghề chớ cũng có sĩ diện tự trọng à nha. Bác xem thường dân trong làng này quá à.
Dạ đúng là troll nếu thực là 1m2, còn cái này là 1 m ngang nha anh...,
Chắc hông troll đâu, chào phún thoyDạ đúng là troll nếu thực là 1m2, còn cái này là 1 m ngang nha anh...,![]()
Bác này chắc mới đ m xong nên sẵn văng luôn
Ko phải. Ảnh thuộc thành phần xếp của mấy ông đô thị xuống phạt ô anh của anh đó. Ổng làm vậy để nâng giá lên thôi.
Mình ghét thành phần làm sai cứ nghĩ bỏ tiền ra là xong, mà nó còn nghĩ tiền nó to như cái bánh xe bò, bỏ ra là phải lấy để nó đc việc.Ko phải. Ảnh thuộc thành phần xếp của mấy ông đô thị xuống phạt ô anh của anh đó. Ổng làm vậy để nâng giá lên thôi.
Khôn như nó xóm mình chạy đầy đường.