Gần nhà mình có căn kia họ tô tường không cần dựng gián giáo mặt ngoài luôn.
Xây tường cao ~ 80cm ngưng chờ cứng thì họ chồm người ra tô rồi xây tiếp ~ 80cm nữa. Cứ vậy mà lên.
Xây tường cao ~ 80cm ngưng chờ cứng thì họ chồm người ra tô rồi xây tiếp ~ 80cm nữa. Cứ vậy mà lên.
dân việt tính khí kỳ lạ, biết đất chật, người đông thì nên nhịn nhau 01 chút cho đẹp đôi bên. anh thầu thì làm xong phủi tay, chủ nhà hưởng đủ, hậu quả sau này tường thấm dột, mau hư hết hạn bảo hành giống đồ điện tử quá! xây nhà be6tong là thời gian sử dụng phải 30 năm trở lên (mấy cái nhà tư nhân trước và sau 75 toàn xây ngon lành tới giờ) chứ đâu như giờ 5 năm là nhìn thấy chán!
nhà phố thì san sát, chổ đâu mà tô giống như BT hay compoud được!
nhà phố thì san sát, chổ đâu mà tô giống như BT hay compoud được!
Mặt trong đã tô chưa?thay vì đập xây thêm 1 lớp bên trong nữa, đổ hồ vô giữa, bao thấm![]()
Chung cư hàng xóm nhà mềnh nó làm đủ món dính nhà mềnh:
Mình cũng im đợi cho nó làm cho xong chứ nhì nhằng làm gì.
Kết quả là: Công trình làm xong móng đứng bánh cả 2 năm nay.
Moá giờ ko biết đâm đơn lên phường (nó đã ngưng xây thì đơn từ ích gì) hay tự bỏ tiền thuê thợ sửa cho nhanh để ở (mà sửa rồi vài bữa nó lên tầng lầu thế nào cũng dơ vách).
- Nứt vách
- Khoan định cmn vị j đó vô vách nhà mình gây lủng vách, lủng cả gạch men ốp tường (kéo tủ, ghế ra mới phát hiện rồi qua complain nó). Chả hiểu sao dám khoan vách nhà người ta.
- Làm móng: cần cẩu táng cmn vô vách gây nứt + lún vách --> trời mưa thấm cả mảng tường. Qua nói thì chối rồi chụp hình sơn còn dính đầy cái cẩu thì nó mới im.
- Thi công dơ dáy, bùn tràn lối
Mình cũng im đợi cho nó làm cho xong chứ nhì nhằng làm gì.
Kết quả là: Công trình làm xong móng đứng bánh cả 2 năm nay.
Moá giờ ko biết đâm đơn lên phường (nó đã ngưng xây thì đơn từ ích gì) hay tự bỏ tiền thuê thợ sửa cho nhanh để ở (mà sửa rồi vài bữa nó lên tầng lầu thế nào cũng dơ vách).
Có những hạng người ngộ lắm anh à. Sống chỉ biết cho bản thân mình thôi. Còn người khác thì mặc kệ hết.Chỉ từ 1 chiều nên ko biết, họ không cho thì chịu.
Thường đụng chạm gì trước đó ngta mới ko cho thôi.
tính độc chiếm hẻm sau của em luôn anh!dân việt tính khí kỳ lạ, biết đất chật, người đông thì nên nhịn nhau 01 chút cho đẹp đôi bên. anh thầu thì làm xong phủi tay, chủ nhà hưởng đủ, hậu quả sau này tường thấm dột, mau hư hết hạn bảo hành giống đồ điện tử quá! xây nhà be6tong là thời gian sử dụng phải 30 năm trở lên (mấy cái nhà tư nhân trước và sau 75 toàn xây ngon lành tới giờ) chứ đâu như giờ 5 năm là nhìn thấy chán!
nhà phố thì san sát, chổ đâu mà tô giống như BT hay compoud được!
em đã nói chủ nhà bên cạnh hư j, e sẽ đền bù cho! kiểu như muốn đuổi e đi,k cho e hoàn thành cái nhà!
mặt trong e chưa tô, đang để vậy!Mặt trong đã tô chưa?
cũng là một phương án!Nói đùa chứ thay vì xây tường 200 thì ốp gạch hết đi. Bao thấm.