Lão lại xúi bậy! Mag thôi chơi sỉ hok chơi lẻ! Vạch liền vượt 1 ngoe cũng phạt, thế nên bem luôn 1 dây cũng rứa lão nhể? Đi Châu Đốc hồi tết này em đu theo con Santa Sắt cũng lạnh giò lắmVượt mỗi 1 xe mà máo gì, vượt lun xe kia mới máo chứ, hihi
Em k vượt thì thoai, vượt là làm nguyên 1 dây lun, đã từng dính bánh mì vì tội này rồi, haha![]()
Đề nghị bác về gia cố lại con cam hình trình nhen, coi clip ê hết cả răng 
Hình như chủ thớt lồng nhạc vùng tây bắc.Đề nghị bác về gia cố lại con cam hình trình nhen, coi clip ê hết cả răng![]()
Chẳng có gì hay hết. Chuyện bình thường ở huyện,Các bác xem clip
https://youtu.be/SinFxnr-CrQ
Các bác xem clip
https://youtu.be/SinFxnr-CrQ
Trong xe em mà có tiếng kêu là em chịu khg nổi rồi. Đi đường xa mà kêu thì mau nổi điên ữa.
Còn về chuyện chạy xe hổ báo của xe SG ở tỉnh thì mới rồi em thấy ở nội ô PHAN THIẾT đầy: Vượt phải, vượt nơi cấm vượt, lái xe ngược chiều, nhập làn khg quan sát, chạy quá tốc độ....
Vượt như thế em thấy cũng bình thường, chỉ có điều là cúp đầu xe bác thôi, tốc độ không nhanh.
Em thấy dân SG vượt xe không cần biết đường có cấm vượt hay không, có khi vượt 5,6 xe. Khi bị CSGT dừng xe thì xì bm , miễn là được việc cho mình ( cái này là ý của em, chỉ một bộ phận nào thôi, chứ không phải là đa số)
Em thấy dân SG vượt xe không cần biết đường có cấm vượt hay không, có khi vượt 5,6 xe. Khi bị CSGT dừng xe thì xì bm , miễn là được việc cho mình ( cái này là ý của em, chỉ một bộ phận nào thôi, chứ không phải là đa số)
ở TP thì "mẹ, chạy như bọn tỉnh".
về tỉnh thì "mẹ, bọn TP chạy..."
về tỉnh thì "mẹ, bọn TP chạy..."
ở TP thì "mẹ, chạy như bọn tỉnh".
về tỉnh thì "mẹ, bọn TP chạy..."
Chiều nay 1/5 đi suối nước nóng BChâu về, mấy bác biển 51F, toàn chạy 60, mà em biển tỉnh vượt phăm phăm đường vạch vàng, có lúc nhỡ lên 85 sợ rụt chân ga nhỡ heo rừng chạy qua thì khổ. Sợ các ông nhất là cúp đầu, vượt đèn đỏ, sang đường đột ngột, chứ đường rộng vắng người, xe cán tý vạch liền có sao.
Bình thường, chắc tài sau đang vượt thấy vạch liền nên lấy vào trong hơi gấp.