Hạng B1
9/11/10
58
27
18
Em đi Morning 2010 của anh Hải....chạy tầm 22.000km.....lúc nào chạy một mình trong đường thành phố có cảm giác xe bồng bềnh khó chịu (mặt dù đường không xấu) giống như ngồi trên thuyền. Nhưng khi chở đủ tải phóng trên QL1 thì không có cảm giác đó. Các bác cho em hỏi cái này là do lỗi hệ thống giảm xóc hay là lỗi khác vậy? Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các chuyên gia
 
  • Like
Reactions: nopainnogain
Hạng D
26/5/10
1.173
2
0
44
bongbang2008 nói:
Em đi Morning 2010 của anh Hải....chạy tầm 22.000km.....lúc nào chạy một mình trong đường thành phố có cảm giác xe bồng bềnh khó chịu (mặt dù đường không xấu) giống như ngồi trên thuyền. Nhưng khi chở đủ tải phóng trên QL1 thì không có cảm giác đó. Các bác cho em hỏi cái này là do lỗi hệ thống giảm xóc hay là lỗi khác vậy? Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các chuyên gia
cái này là do lỗi xe cỏ, xe đi chợ buổi sáng nó thế đó bác hehhee...
giỡn bác chút thôi, bác liên hệ mua cây này http://phutungotoduk.vn/xem-san-pham/thanh-can-bang-dau-xe-morning-2010.html , hy vọng sẽ hết cảm giác phiêu bồng :D
 
Hạng B2
2/9/09
262
0
16
NIIT-ICT Hà Nội
Em nhớ trước có 1 thớt các cụ nhà ta vào hiến kế để ...bao cát tầm 20kg ở cốp -> đi ngon choét :) Nếu cụ vưỡn ...bồng bềnh thì để một bao tầm 40-45kg bên ghế phụ là đẹp ^^ Cụ chủ thớt thử xem ;))
 
Hạng B2
19/12/10
272
1
18
hoangnn nói:
Em nhớ trước có 1 thớt các cụ nhà ta vào hiến kế để ...bao cát tầm 20kg ở cốp -> đi ngon choét :) Nếu cụ vưỡn ...bồng bềnh thì để một bao tầm 40-45kg bên ghế phụ là đẹp ^^ Cụ chủ thớt thử xem ;))
Nghe bác phán mà em xao xuyến.:D
 
Hạng D
9/3/06
1.160
14
38
54
Cerato5921 nói:
bongbang2008 nói:
Em đi Morning 2010 của anh Hải....chạy tầm 22.000km.....lúc nào chạy một mình trong đường thành phố có cảm giác xe bồng bềnh khó chịu (mặt dù đường không xấu) giống như ngồi trên thuyền. Nhưng khi chở đủ tải phóng trên QL1 thì không có cảm giác đó. Các bác cho em hỏi cái này là do lỗi hệ thống giảm xóc hay là lỗi khác vậy? Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các chuyên gia
cái này là do lỗi xe cỏ, xe đi chợ buổi sáng nó thế đó bác hehhee...
giỡn bác chút thôi, bác liên hệ mua cây này http://phutungotoduk.vn/xem-san-pham/thanh-can-bang-dau-xe-morning-2010.html , hy vọng sẽ hết cảm giác phiêu bồng :D

Bác chủ chạy trong nội thành, tốc độ thấp, nghĩa là không thường xuyên đánh lái chặt cua ở tốc độ cao thì em nghĩ strut bar cũng không cải thiện được gì đâu ợ.
Bác chủ chạy được 22k km rồi thì mới bị gần đây hay là bị cảm giác này từ lúc mua xe??? Nếu bị từ lúc mua xe mà bác chịu đựng được đến giờ thì em nghĩ bác cũng kiên nhẫn lạ.
Theo em bác nên kiểm tra lại tình trạng vỏ xe, áp suất các vỏ; và đem xe đi cân chỉnh mâm lại đi. Nếu ko hết nữa thì đi kiểm tra độ chụm và hệ thống phuộc luôn. Em nghĩ do mâm nó đảo nên đi chậm sẽ có cảm giác bồng bềnh, còn đi tốc độ nhanh thì vòng quay bánh xe nhanh quá -> tần suất đảo nhịp quá nhanh, bác lại tập trung lái nên mất cảm giác này.

Cuối cùng, khuyên bác nên hỏi các bác sĩ bên phòng mạch thì thích hợp hơn. :)
 
Hạng B1
9/11/10
58
27
18
cám ơn bác liamvn. e hỏi bên kia vẫn chưa thấy ai trả lời cả
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
12/4/10
267
0
0
liamvn nói:
Cerato5921 nói:
bongbang2008 nói:
Em đi Morning 2010 của anh Hải....chạy tầm 22.000km.....lúc nào chạy một mình trong đường thành phố có cảm giác xe bồng bềnh khó chịu (mặt dù đường không xấu) giống như ngồi trên thuyền. Nhưng khi chở đủ tải phóng trên QL1 thì không có cảm giác đó. Các bác cho em hỏi cái này là do lỗi hệ thống giảm xóc hay là lỗi khác vậy? Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các chuyên gia
cái này là do lỗi xe cỏ, xe đi chợ buổi sáng nó thế đó bác hehhee...
giỡn bác chút thôi, bác liên hệ mua cây này http://phutungotoduk.vn/xem-san-pham/thanh-can-bang-dau-xe-morning-2010.html , hy vọng sẽ hết cảm giác phiêu bồng :D

Bác chủ chạy trong nội thành, tốc độ thấp, nghĩa là không thường xuyên đánh lái chặt cua ở tốc độ cao thì em nghĩ strut bar cũng không cải thiện được gì đâu ợ.
Bác chủ chạy được 22k km rồi thì mới bị gần đây hay là bị cảm giác này từ lúc mua xe??? Nếu bị từ lúc mua xe mà bác chịu đựng được đến giờ thì em nghĩ bác cũng kiên nhẫn lạ.
Theo em bác nên kiểm tra lại tình trạng vỏ xe, áp suất các vỏ; và đem xe đi cân chỉnh mâm lại đi. Nếu ko hết nữa thì đi kiểm tra độ chụm và hệ thống phuộc luôn. Em nghĩ do mâm nó đảo nên đi chậm sẽ có cảm giác bồng bềnh, còn đi tốc độ nhanh thì vòng quay bánh xe nhanh quá -> tần suất đảo nhịp quá nhanh, bác lại tập trung lái nên mất cảm giác này.

Cuối cùng, khuyên bác nên hỏi các bác sĩ bên phòng mạch thì thích hợp hơn. :)
bác này chuẩn
 
Hạng D
10/5/07
3.860
15
0
TP.HCM
www.sachngoaingu.net
Bác hỏi KIA làm gì, phóng thẳng xe vào xưởng dịch vụ cho mấy bác ấy kiểm tra là xong, chờ đợi chi mất thời gian rồi cũng chỉ nhận được 1 câu: anh vui lòng đem xe đến để chúng em kiểm tra ạ....
033102bebe_1_prv.gif