mấy chú "kiểm tra GT" "thanh tra GT" gì gì đó hùi 92-94 có quy định nội bộ : chỉ được tóm khi xe đã ngừng, người lái ở vị trí lái
còn khi bánh xe đã lăn thì chỉ có CSGT mới được quyền tóm
(xe <span style=""color: #ff0000;"">bảng đỏ</span> thì các cụ Kiểm Soát Quân Sự phất cờ là phải vô)
lúc đó (92-94) đưa khách vô TSN (xe 12 chỗ) thả khách xong bò ra parking nằm chờ
các chú TTGT rình sẵn tóm coi có tờ Hợp đồng vận chuyển hay không, cả Lệnh Điều Xe, đúng tuyến trái tuyến gì gì nữa tùm lum tà la của Hợp Tác Xã Du lịch nơi mình tham gia
... các chú TTGT cứ kiên nhẫn chờ cho tới khi xe đã đậu ngay ngắn, người lái gài thắng tay xong, tắt máy chuẩn bị mở cửa ra khỏi xe là xúm vô "làm việc" liền!
cho nên lúc bò vô parking, các cụ lái khác đứng gần báo hiệu canh me dùm cho cụ đang bò vô (hổng quen biết gì hết)
vừa tắt máy là ... tông cửa xe dzọt liền mất hút y như chơi trốn tìm hùi Tiểu học
cũng nhiều cụ, trong lúc chờ khách, kéo cửa ra (cửa lùa xe 12 chỗ) nằm thẳng cẳng lim dim dzới ... Khánh Ly : "nó" tới tóm, liền ... gân cổ cãi : tui là khách thuê xe, nằm nghỉ trên xe chứ hổng biết tài xế đi đâu rùi
còn trường hợp này mới dzui :
chở Tây Đầm đầy nhóc lố nhố trên xe, lúc ngừng bị TTGT tóm, đòi coi Hợp đồng chở khách nước ngoài : lại cãi : tụi nó (đám Tây trên xe) toàn là Dâu-Rể người nhà cả chứ khách gì mà Hợp đồng ?!
.... giờ hổng biết sao rùi