Chủ đề tương tự
Nếu mình có ý thức nhường đường thì sẽ có cách ngay - tùy tình huống thức tế sẽ có cách riêng.
Có lần em chạy trên đường VTS (lane giữa) đến ngã tư Bà Huyện Thanh Quang đèn vừa đỏ... Lúc đó:
Làn ngoài cùng có khoảng 4 chiếc dừng đèn đỏ.
Làn giữa 1 mình em (trước mặt khoảng chiếc xe 2B), thấy xe cấp cứu chuyển qua Làn giữa em chủ động vừa nhớm lêm vừa thúc còi báo xe gắn máy tránh để né đường cấp cứu chạy.. máy xe gắn máy nhìn em với đôi mắt hình viên đạn... Em quay kiếng xuống hét tránh đường cấp cứu ... mấy xe 2B nép qua em chạy lên nép qua cho xe cứu thương chạy...
Nếu mình có ý thức mà không thể nữa thì đành cầu nguyện cho người trên xe cấp cứu đó thôi
Có lần em chạy trên đường VTS (lane giữa) đến ngã tư Bà Huyện Thanh Quang đèn vừa đỏ... Lúc đó:
Làn ngoài cùng có khoảng 4 chiếc dừng đèn đỏ.
Làn giữa 1 mình em (trước mặt khoảng chiếc xe 2B), thấy xe cấp cứu chuyển qua Làn giữa em chủ động vừa nhớm lêm vừa thúc còi báo xe gắn máy tránh để né đường cấp cứu chạy.. máy xe gắn máy nhìn em với đôi mắt hình viên đạn... Em quay kiếng xuống hét tránh đường cấp cứu ... mấy xe 2B nép qua em chạy lên nép qua cho xe cứu thương chạy...
Nếu mình có ý thức mà không thể nữa thì đành cầu nguyện cho người trên xe cấp cứu đó thôi





Last edited by a moderator:
kẹt xe cứng ngắc thì lấy gì mà né cho đi bác,nếu cí chỗ để tránh thì người ta tránh rồi.thủ nghĩ trước mặt bác 2 bên bác ko có khoảng tróng nào thì bác nè bằng cách nào ,chỉ em với để mai mốt em làm theo bác ,muốn trách người ta thì phải coi tình huống chứ đâu phải hứng miệng là nói được,em nghĩ con người dù có ác đến đâu khi thấy người ta đang thập thử nhất sinh thì cũng cố gắn giúp chứ ko ai muốn cản trở ,đằng này có quen biết hay thù quán đâu mà người làm vậy
Last edited by a moderator:
NGọai trừ những người thiếu ý thức thì e nghĩ đa số chúng ta đều nhường đường cho xe cứu thương, xe cứu hỏa..... Đôi khi đường kẹt xe nên ko cách nào nhường được bác à!