Thằng đó được đào tạo ra chỉ để xxx mà thôi. Chắc chắn cũng có số nào đó tích cực hơn mở đường cho âm bu lăng chạy.zace_vn nói:Em cũng thắc mắc, mấy anh xxx trực ngã tư, thấy còi hụ liên tục mà cái mặt thời ơ lãnh cảm như chuyện hiển nhiên, vẫn cứ để đèn đỏ cho xe chờ. xxx vậy, người khác sao có ý thức???
ở gần gần TP còn đở, chứ em thấy ở mấy tỉnh xa như DA'K LAK , GIA LAI mỗi lần chuyển viện xuống TP thấy oải quá,ko biết có đến BV kịp ko.
E cung thuong nhuong lam chu.nghe tieng coi la e chu dong tap vo le lien ha. nhung dau nhat la mo den uu tien ma coi hu um sum khi qua minh roi.nhin lai xe khong moi dau chu.e cu nhat la nhu vay do.chay o my thuan len thi e nhuong con o si pho ve thi dia kieng hau coi xe tinh hay xe thanh pho.neu xe thanh pho thi e nhuong con xe tinh e chay dung.vi xe thanh pho thi cho xac ve. con xe tinh ve xe khong
cái này em cũng thấy mấy lần nèzace_vn nói:Em cũng thắc mắc, mấy anh xxx trực ngã tư, thấy còi hụ liên tục mà cái mặt thời ơ lãnh cảm như chuyện hiển nhiên, vẫn cứ để đèn đỏ cho xe chờ. xxx vậy, người khác sao có ý thức???
Di Tu nói:Đôi khi muốn nhường đường cũng ko còn chổ nữa làm sao?
Theo em là nhường được, vì xe cứu thương luôn đi kèm tiếng còi hụ rất lớn. Chạy trước nghe tiếng còi hụ là nhìn kiếng chiếu hậu để biết đường mà né.
Ăn thua do tấm lòng ...............
Mình cũng đã không dưới 3 lần cảm thấy áy náy vô cùng khi đang dừng ở chờ đèn đỏ mà phía sau có xe cứu thương hú còi, thế nhưng không thể tránh nhừng đường cho xe cứu thương được vì xung quanh kẹt cứng, không nhúc nhích được. Bởi vậy, phương án chuyển bớt bệnh viện ra ngoại thành cũng có lý lắm.