Đúng là người tốt, việc tốt.Người tốt, việc tốt.
Rất đáng biểu dương tinh thần.
Ngồi ngẫm lại thấy mình không làm được như vậy.
- Thứ nhất là còn lăn tăn "ném chuột sợ bể đồ kiểng" vì xe cũng mỏng manh không đồ sộ như bán tải, không biết có chèn được người ta không hay là bị ép lại.
- thứ hai là không tự tin vào tay lái để săn đuổi, lạng lách trong tình hình phố xá đông đúc, chèn ép xe taxi.
- thứ ba là sợ gây tai nạn thì mình lĩnh đủ vì không phải chức năng, nhiệm vụ của mình.
- taxi có số xe, có người quản lý (nghĩa là có tóc để nắm) đâu cần áp dụng biện pháp nguy hiểm như vậy.
Cũng hơi lạ là sau khi khống chế được taxi bái tài chỉ nhận được câu cám ơn vì sự trợ giúp. Đáng lý CA nên lấy thông tin chủ xe sau này còn biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt.
Hay là không cần nhân rộng hình ảnh này nên chỉ cảm ơn không là đủ?