Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe
Như em đã nói, lấy ASAMA thử độ đam mê. Mê rồi thì 1 phút là lên ngay 1 em đẳng cấp để theo anh em cho nó có hội có hè (cái này kg bị mất học phí vì đi tắt đón đầu) ... chứ đạp chung mà người ta đến nơi vẫn vui vẻ cười nói, còn mình thở hổn hển mặt xanh lè, cho dù mạnh tới đâu cũng phải đi cùng loại xe mới phân tài cao thấp được ... kg lấy em MTB mà so tài đường dài với Road. Chơi xe đạp theo kinh nghiệm em, và cũng là của nhiều người ... ráng 1 lần tới đỉnh rồi ngưng không còn lao xao đổ tiền cho nó nữa (gần 2 năm nay em kg mua thêm đồ gì cho con xe nữa). Chiếc xe của bác giuvung ngon rồi đấy em góp ý nhỏ là nếu anh lên đời bộ group nữa thì ngon, bộ này chỉ là Dura ace 7800 thôi, điều kiện như anh ra Tứ Pro làm 1 bộ Campa 11 hay cùng lắm là Dura Ace 7900 dây âm.
Đại lộ Đông Tây lại có thêm 1 chiến binh nữa.
Như em đã nói, lấy ASAMA thử độ đam mê. Mê rồi thì 1 phút là lên ngay 1 em đẳng cấp để theo anh em cho nó có hội có hè (cái này kg bị mất học phí vì đi tắt đón đầu) ... chứ đạp chung mà người ta đến nơi vẫn vui vẻ cười nói, còn mình thở hổn hển mặt xanh lè, cho dù mạnh tới đâu cũng phải đi cùng loại xe mới phân tài cao thấp được ... kg lấy em MTB mà so tài đường dài với Road. Chơi xe đạp theo kinh nghiệm em, và cũng là của nhiều người ... ráng 1 lần tới đỉnh rồi ngưng không còn lao xao đổ tiền cho nó nữa (gần 2 năm nay em kg mua thêm đồ gì cho con xe nữa). Chiếc xe của bác giuvung ngon rồi đấy em góp ý nhỏ là nếu anh lên đời bộ group nữa thì ngon, bộ này chỉ là Dura ace 7800 thôi, điều kiện như anh ra Tứ Pro làm 1 bộ Campa 11 hay cùng lắm là Dura Ace 7900 dây âm.
Đại lộ Đông Tây lại có thêm 1 chiến binh nữa.
Last edited by a moderator:
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe
Thực ra lúc xưa anh chạy Road rồi nhưng không có bạn bè chạy chung nên nản bán. Chiếc Asama cũng 4 năm rồi, mua để tối chở bà xã dạo mát vòng vòng Phú Mỹ Hưng. Đến bây giờ có hội rồi thì phải mua Road thôi. Road chỉ để chạy buổi sáng hay đi cùng hội thôi. Asama vẫn là chiếc xe đủ để đi Off cùng các bác nhà mình. Các bác hay chê Osama thôi chứ nhiều lúc sung sung quất em nó vẫn lên hơn 40km/h.
Cám ơn em đã tư vấn, mới bắt đầu như vậy cũng hơi phê rồi. Chắc cũng phải từ từ nâng lên cho em nó. Em biết rồi đã chạy Road rồi thì đâu có chịu nằm imdeepest nói:Như em đã nói, lấy ASAMA thử độ đam mê. Mê rồi thì 1 phút là lên ngay 1 em đẳng cấp để theo anh em cho nó có hội có hè (cái này kg bị mất học phí vì đi tắt đón đầu) ... chứ đạp chung mà người ta đến nơi vẫn vui vẻ cười nói, còn mình thở hổn hển mặt xanh lè, cho dù mạnh tới đâu cũng phải đi cùng loại xe mới phân tài cao thấp được ... kg lấy em MTB mà so tài đường dài với Road. Chơi xe đạp theo kinh nghiệm em, và cũng là của nhiều người ... ráng 1 lần tới đỉnh rồi ngưng không còn lao xao đổ tiền cho nó nữa (gần 2 năm nay em kg mua thêm đồ gì cho con xe nữa). Chiếc xe của bác giuvung ngon rồi đấy em góp ý nhỏ là nếu anh lên đời bộ group nữa thì ngon, bộ này chỉ là Dura ace 9 thôi, điều kiện như anh ra Tứ Pro làm 1 bộ Campa 11 hay cùng lắm là Dura Ace 10 dây âm.
Đại lộ Đông Tây lại có thêm 1 chiến binh nữa.
Thực ra lúc xưa anh chạy Road rồi nhưng không có bạn bè chạy chung nên nản bán. Chiếc Asama cũng 4 năm rồi, mua để tối chở bà xã dạo mát vòng vòng Phú Mỹ Hưng. Đến bây giờ có hội rồi thì phải mua Road thôi. Road chỉ để chạy buổi sáng hay đi cùng hội thôi. Asama vẫn là chiếc xe đủ để đi Off cùng các bác nhà mình. Các bác hay chê Osama thôi chứ nhiều lúc sung sung quất em nó vẫn lên hơn 40km/h.
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe
Em đang đạp ra xin Ly Sinh tố của bác!
Tenan nói:Tối nay 8h có ai ra VVK ko, em mời sinh tố
Em đang đạp ra xin Ly Sinh tố của bác!
Last edited by a moderator: