Re:Xe đạp - Sự lột xác của Đại bàng Trắng
em cũng có được chiếc xe đạp, mai lên nhờ cao thủ oánh giá phát
em cũng có được chiếc xe đạp, mai lên nhờ cao thủ oánh giá phát
Qua Da Liễu khám thử xemltg14 nói:Từ hồi đạp xe tự nhiên không thèm bia mà chuyển sang thèm sinh tố! Hổng biết có bị gì không?
Geromino nói:Nể Ròm thuyệt. Chơi môn nào cũng đầu tư tới nóc
Sáng sớm mai có ai lên cầu Phú Mỹ chụp hình hem? 6h em có mặt ở đó.
Chả biết có đam mê mẹ gì không nhưng bị nhiễm cái máu đỹ ....ngựa nên tốn quáGeromino nói:Nể Ròm thuyệt. Chơi môn nào cũng đầu tư tới nóc
Sáng sớm mai có ai lên cầu Phú Mỹ chụp hình hem? 6h em có mặt ở đó.
Geromino nói:@Pak: cảm ơn bác lên chuơng trình đi65p Q9 quá hấp dẫn.
Sáng mai em đi từ chợ Hòa Hưng CMT8 ra cầu SG -cửa hầm Thủ Thiêm - cầu Phú Mỹ - Huỳnh Tấn Phát - cầu Phú Mỹ - cầu Thủ Thiêm - Sở Thú - chợ Hòa Hưng. Hai bác độp chung với em cho vui .
Em phải quay về truớc 7h sáng nên 4h45 là ra khỏi nhà rồi. Gặp nhau bên kia cầu SG lúc 5h25 nhoen. 090 sáu 750 x 2.
Phét, nói về tổng quan thì đẹp thế đíu nào bằng con Đại bàng trắng được ,đi học lại môn nịnh cho tốt rồi hãy khen nhadinhcongchu2003 nói:Chúc mừng bác Ròm có khung xe mới đẹp nhé. Nhìn nghiền quá
Khen 1 câu lấy lệ mà cũng bị chửi là nịnh không qua truờng lớp. Chả biết đuờng nào mà lầnTenan nói:<br><br><br>Phét, nói về tổng quan thì đẹp thế đíu nào bằng con Đại bàng trắng được ,đi học lại môn nịnh cho tốt rồi hãy khen nha<br>dinhcongchu2003 nói:<br><br>Chúc mừng bác Ròm có khung xe mới đẹp nhé. Nhìn nghiền quá<br>