Re:Xe đạp - Sự lột xác của Đại bàng Trắng
Show típ, cặp bánh Fulcrum Red Metal Zero (tubeless) lúc em mua 1000 Obama , và Bộ vỏ Bontrager Tubeless
Con Giant XTC đầu đời của em nè, cả 2 con trong hình đều là của em hết đó ... em bán cái Giant CH Liên Bang Đức này mà lòng nuối tiếc vô cùng, sườn chử GIANT nổi, nước sơn quá nổi bật. Cùng em chinh phục nhiều cung đường khủng ... nhưng khi đã "biết" về xe đạp thì phải bán thôi để lên đời TREK
Những gì lão đang làm là chỉ mới bước chân vào chốn "lao xao" .... và chẳng bao lâu nữa thì chuyển sổ gạo ra SHOP xe đạp cho nó tiện.Tenan nói:Cảm ơn lão đã động viên, hy vọng những điều trên là tương lai gần Con đại bàng trắng cưỡi được đúng 10 ngày/300km và chi phí khấu hao là 30k/ngày hoặc 1k/1km ạdeepest nói:Kế hoạch như bác Thanh rất hợp lý, cuối cùng cũng hoàn hảo 1 em MTB. Nhưng đời còn dài, máu nóng trong người vẫn chảy ... chưa dừng được đâu nhé ông Tenan ... còn nào là full carbon, XT, XTR, bánh Maviv SL 2 căm đỏ .........................................................................................
Show típ, cặp bánh Fulcrum Red Metal Zero (tubeless) lúc em mua 1000 Obama , và Bộ vỏ Bontrager Tubeless
Con Giant XTC đầu đời của em nè, cả 2 con trong hình đều là của em hết đó ... em bán cái Giant CH Liên Bang Đức này mà lòng nuối tiếc vô cùng, sườn chử GIANT nổi, nước sơn quá nổi bật. Cùng em chinh phục nhiều cung đường khủng ... nhưng khi đã "biết" về xe đạp thì phải bán thôi để lên đời TREK
Last edited by a moderator: